Hạt Châu Ngọc (129)
1-3-1984 : Với Marijana (bạn
Jelena và cũng được thụ khải) : “Hãy
cầu nguyện và ăn chay! Khi nghe Mẹ bảo cầu
nguyện, các con đừng nghĩ là phải cầu
nguyện nhiều hơn, nhưng là cầu nguyện (cho
tốt). Chớ chi cầu nguyện và lòng tin luôn thức
dậy trong tâm hồn các con !”
Với Jelena :
“Mỗi thứ năm, hãy đọc lại đoạn
Tin Mừng Matthêu 6.24-34 trước Mình Thánh Chúa, hoặc
trong gia đình nếu không thể đến nhà thờ !”
5-3-1984 : “Hãy cầu
nguyện, ăn chay, và xin Chúa Thánh Thần đổi
mới tâm hồn các con, và đổi mới toàn thế
giới !”
17-3-1984 : Để
chuẩn bị mừng lễ Truyền Tin :
“Hãy cầu
nguyện và ăn chay, để Thiên Chúa đổ
đầy sức mạnh của Ngài trong các con trong
Tuần Chín Ngày này!”
21-3-1984 : “Hôm nay, cùng
tất cả các thiên thần của Mẹ, Mẹ vui
mừng vì phần đầu trong kế hoạch của
Mẹ đã hoàn thành.”
Đức Mẹ khóc : “Có quá nhiều
người sống trong tội lỗi. Trong số các con
ở đây cũng thế, có những người xúc
phạm đến Trái Tim Mẹ. Hãy ăn chay và cầu
nguyện cho họ !”
22-3-1984 : “Hôm qua, Mẹ nói rằng ước
nguyện đầu tiên của kế hoạch
Mẹ đã được thực hiện.”
27-3-1984 : “Trong nhóm đã
có một số người biết phó thác cho Thiên Chúa,
để Người có thể hướng dẫn
họ. Hãy để cho Ý Thiên Chúa được thực
hiện nơi các con !”
TA
HÃY SUY NIỆM
Hôm nay, sứ
điệp Đức Mẹ dạy liên quan đến
một vài vấn đề. Trước hết : 1) Khi nghe Mẹ bảo cầu
nguyện, các con đừng nghĩ là phải cầu
nguyện nhiều hơn, nhưng là cầu nguyện (cho
tốt).” Mẹ không bảo phải cầu
nguyện nhiều hơn, tức là đọc nhiều
kinh hơn, hoặc kéo dài thời gian cầu nguyện ….
như có lần Mẹ bảo : Mẹ không cần các con
đọc 100 hay 200 Kinh Lạy Cha, song đọc một
Kinh thôi nhưng với tất cả con tim. Thành ra
cầu nguyện cho tốt hơn, là Cầu nguyện
bằng con tim, cầu nguyện với lòng mến và vì
lòng mến. Đó là điều mà Mẹ thường
nhắc đi nhắc lại.
Chúng ta
cũng đã nhiều lần suy nghĩ về lời này,
tuy vậy nếu có nhắc lại một chút ở đây
tưởng cũng không quá nhàm, sở dĩ phải nói
vậy là vì chúng ta đã nhiễm thói quen đọc kinh
lấy lệ, đọc kinh ngoài môi miệng, còn lòng ta thì
lo ra chia trí, phân tâm tam phương tứ hướng. Tất
cả ra như đã thành nếp rồi, rất khó sửa
đổi. Thêm vào đó cũng vì bẩm tính loài
người chúng ta là hay nhàm chán, một kinh cứ
đọc đi đọc lại hoài dễ sinh ra
lờn, hết mới lạ, hết kích thích, và ta sẽ
đọc như cái máy. Xin thông cảm, song khổ nỗi đọc
như thế, thì trước mặt Chúa chẳng có ích gì,
vì Thiên Chúa không có tai như loài người để nghe
lời kinh, Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, chỉ
nghe tiếng lòng, tiếng trái tim ta thôi. Khi ta nguyện
kinh với con tim thì Thiên Chúa mới nghe được. Cho
nên khi đọc kinh ngoài môi miệng, như cái máy thì bao
nhiêu lời kinh đó Thiên Chúa không nghe được,
vậy tất cả đều ra vô ích, mất thời
giờ mà chẳng được gì. Đọc bớt kinh
đi để có thể chú tâm đọc cho tốt : “Quí
hồ tinh, bất quí hồ đa”. Chính vì thế mà Mẹ phải
khuyên chúng ta cầu nguyện cho tốt, mục đích là
muốn ích cho ta, cho lời nguyện của ta
được Thiên Chúa nghe và nhậm lời. Xin Tạ
ơn Mẹ về chuyện
này.
Sau đó : 3)
Trong hai ngày 21 và 22-3-1984, Mẹ hớn hở nói
: Phần đầu
trong kế hoạch của Mẹ đã hoàn thành / đã
thực hiện. Kế hoạch ấy
của Mẹ là gì ? Chúng ta không thể nói ở đây
được, vì khuôn khổ hạn hẹp của
Hạt Châu Ngọc không cho phép, xin mời bạn đón coi
ở bài HCN 129 bis (ngoại lệ) và 130 bis (ngoại
lệ). Ngay đây, chỉ nhắc lại lời
của Đức Mẹ xin ta : Mẹ xin các con giúp
Mẹ ! Nếu các con không giúp Mẹ, Kế hoạch
của Mẹ cứu thế giới này sẽ không thực
hiện được ! Thế giới này sẽ không
được cứu nếu chúng ta không cộng tác giúp
sức với Mẹ ! Một mình Mẹ, dù là Mẹ Thiên
Chúa, cũng không cứu được thế giới
tội lỗi tràn trề như thác lũ này ! Nghe thế, Bạn
có thấy xót xa lo lắng cho thế giới loài
người chúng ta không ? Nó sẽ ra sao nếu Mẹ không
cứu được ?
Tuy hôm nay,
nghe Mẹ vui mừng nói Kế hoạch Mẹ phần đầu
đã được thực hiện, chúng ta cũng vui
mừng lây, và lấy làm vinh dự vì đã cộng tác,
đã góp phần nhiều ít vào việc thành công đó.
Nhưng đó mới chỉ là phần đầu, còn
phần lớn Kế hoạch đó thì sao ? Chắc
thế giới ngày nay quá tội lỗi, các vấn
đề quá phức tạp, các tệ nạn quá trầm
trọng…, đến nỗi Mẹ phải thân hành
đến trên địa cầu này hơn 30 năm rồi
! Một bệnh nhân cảm cúm
xoàng thì có bao giờ cần bác sĩ phải túc
trực lo lắng, săn sóc thuốc men đến hàng
chục năm trời !
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Đúng vậy, Mẹ ơi !/ Thế
giới chúng con ngày nay quá tội lỗi./ Ngay trong các sứ
điệp hôm nay,/ chúng con thấy Mẹ khóc và nói :/ “Có quá nhiều
người sống trong tội lỗi./ Trong số các con
ở đây cũng thế,/ có những người xúc
phạm đến Trái Tim Mẹ.”/ “Nói
người chẳng nghĩ đến ta,/ thử sờ
lên gáy xem xa hay gần”,/ nói thế giới tội lỗi,
mà quên chính chúng con đây/ cũng trong số những kẻ
ấy,/ xúc phạm đến Chúa,/ xúc phạm đến
Trái tim rất dịu hiền và đáng mến của
Mẹ./ Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con/ để chúng
con trước hết từ bỏ tội lỗi,/ tìm
kiếm Nước Thiên Chúa và lo sống công chính
đạo đức,/ để sau đó sẽ có thể
cộng tác giúp sức với Mẹ/ trong kế hoạch
cứu thế giới./ Xin Mẹ đoái thương
nhậm lời chúng con cầu. Amen.
THỰC HÀNH
Tôi sẽ bớt kinh để tập trung
vào việc cầu nguyện cho tốt hơn : cầu
nguyện bằng con tim, vì lòng mến.
L.m.
Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|