MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Khảo Luận Về Luyện Ngục #10, Chương 8
Thứ Bảy, Ngày 16 tháng 11-2013

Khảo Luận về Luyện Ngục #10, Chương 8

Nguyên Tác của Thánh Nữ Sốt Mến Catarina Thành Gênoa
 
Chương 8
 
Luyện ngục quả thực cần thiết. Khí sắc luyện ngục khủng khiếp dường bao
 
"Tôi xin nói thêm nữa là: khi tôi ngắm nhìn Thiên Chúa tít tận đằng xa thì tôi càng bấn loạn lo âu, tôi không thấy có cổng thiên đàng, nhưng Người chính là cổng để vào. Bởi vì Thiên Chúa chính là mọi nguồn mạch thương xót, và Người luôn mở rộng vòng tay để đón nhận chúng ta vào chung hưởng vinh quang của Người.  Nhưng khi tôi thấy Chúa thực là tinh tuyền - Người tinh tuyền sáng láng hơn bất cứ gì mà tôi có thể tưởng tượng ra được - đến độ linh hồn tôi - bủn rủn vì thấy mình đầy những sự bất toàn, thà tôi rơi xuống trăm ngàn từng ngục hình âm phủ còn hơn là xuất đầu, diện kiến tôn nhan Chúa Uy Linh, vì tôi quá dơ bẩn.  Lúc ấy, linh hồn mới hiểu rằng, luyện ngục được ban ra cốt ý là để cho họ thanh tẩy những tì vết dơ bẩn, họ ném mình vào đấy, và khám phá ra ở đấy nguồn thương xót lớn lao, sẽ tẩy họ sạch hết tội nhơ.
 
"Luyện ngục thực rùng rợn khổ sầu khủng khiếp, đến độ không có tâm trí nào có thể thấu hiểu nổi mà cũng chẳng có miệng lưỡi nào có thể mô tả được. Tôi chỉ thấy khổ hình ở đó đều giống như đại cực hình của những kẻ sa hỏa ngục vậy; và tôi còn thấy dẫu linh hồn, chỉ vướng vào một lỗi bất toàn nhỏ nhoi thôi, đều phải trả giá [đền trả phép công bằng] qua trạm luyện ngục thương xót này, như tôi đã nói, đau khổ luyện hình có xá kể chi, so với nhơ vết li ti nghẹt tắc mối yêu đương của họ. Và tôi hiểu ra khổ hình lớn lao nhất của các đẳng linh hồn luyện ngục là để họ soi rọi rà soát lại bản thân, nghiệm xét xem những điều phản nghịch cùng Thiên Chúa, và họ khám phá ra rằng, sự trọn lành của Người còn cao trọng hơn bất cứ cực hình nào họ chịu nơi luyện ngục. Và do vì, họ được sinh vào tình trạng ân sủng, họ mới thấy chân lý thực và mức độ lỗi phạm trì hoãn họ tiến đến gần Thiên Chúa.
 
Sóng biển dịch

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tình Mẫu Tử (lễ Mẹ Thiên Chúa) (1/1/2015)
Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa (1/1/2015)
Đóng Vai Đức Mẹ (12/24/2013)
Xin Mẹ Hướng Lòng Chúng Con Về Chân Trời Của Vương Quốc Thiên Chúa! (11/24/2013)
Cn 2201: Mề Đay Huyền Nhiệm (11/20/2013)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Hiện Ra Trên Đồi Tê-pê-yác (12/12/2017)
Đức Mẹ Dâng Mình (11/21/2017)
Thân Nhân Của Chúa (11/21/2017)
Đức Maria, Mẫu Gương Ba Đức Đối Thần (11/11/2013)
Cầu Nguyện Trong Giờ Ân Huệ, The Hour Of Grace, December 8 (11/10/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768