MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2290: Chuẩn Bị Linh Hồn Cho Cuộc Thanh Tẩy ( A19)
Thứ Năm, Ngày 13 tháng 2-2014

CN 2290: CHUẨN BỊ LINH HỒN CHO CUỘC THANH TẨY ( A19)

Nguồn: Direction For Our Times, Volume 8

Thị nhân Anne, người Ái Nhĩ Lan viết ngày 27/5/2004:

Chúa Giêsu chỉ cho tôi thấy thế giới có những lớp vỏ tội lỗi dầy cộm giống như những lớp khói bao bọc trên đầu chúng ta. Chúa giải thích cho tôi rằng vì Chúa là Đấng Thánh nên Ngài ngửi được mùi hôi thối của tội lỗi và những thói quen tội lỗi. Ngài cho biết những người rất thánh thiện cũng sẽ ngửi được mùi thôi của tội lỗi và người tốt lành đạo dức ở trần gian cũng ngửi được.

Ở nơi nào có sự thánh thiện thì nơi đó khói tội lỗi bị đâm thủng và xuyên thấu với ánh sáng của Thiên Đàng soi sáng và đánh tan những khói tội lỗi ấy. Tôi nói:

“Tốt quá. Vậy có thể không cần có những sự thanh tẩy khác.”

Nhưng không phải như thế, các linh hồn được chuẩn bị cho sự thanh tẩy. Thánh Tâm Chúa Giêsu cảm thấy nặng nề và tôi cảm thấy buồn bã vì thật là khó khăn cho tôi khi phải đi nơi khác và vì tôi không muốn làm công việc này. Tôi xin lỗi Chúa. Chúa Giêsu nói:

“Con đừng từ chối Đấng Cứu Thế một chút an ủi mà Ngài có được qua sự kết thân với con.”

Tội nghiệp Chúa Giêsu. Tôi sẽ cố gắng để không bị chia trí trong tương lai. Chúa Giêsu cho biết rằng mặt trăng có mầu đỏ của máu và tôi quá sợ hãi. Ngài nói rằng sẽ có một thời kỳ thinh lặng cho linh hồn của những người công chính. Những người điên dại sẽ chế nhạo họ. Đến lúc ấy, linh hồn của mỗi người công chính sẽ nghe được tiếng nói của Đấng Cứu Thế như tôi được nghe nếu như Ngài muốn hướng dẫn và dạy dỗ họ.

Chúa Giêsu nói rằng những người công chính sẽ chuẩn bị dâng đời sống của họ cho Chúa. Đó là sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thể ban. Chúa nói rằng Đức Mẹ Maria sẽ ở trước Ngài Tòa Chúa Cha để cầu xin ơn lành giống như một bà mẹ tìm mọi cách để mang các con của bà đến nơi an toàn trước khi có một cơn bão lớn xẩy đến. Chúa nói rằng Đức Mẹ Maria có một quyền năng cao cả trước Tòa Chúa Cha. Chúa Giêsu rất buồn vì Chúa không muốn sự dữ xẩy ra nhưng Ngài sẽ không ngăn cản sự dữ khỏi xẩy ra. Tôi khẩn thiết cầu xin Ngài xem liệu cách nào mà tôi có thể an ủi Ngài thì Ngài đáp:

“Con an ủi Ta khi con vui vẻ vâng phục.”

Kim Hà
13/2/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sứ Điệp Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa Ban Qua Chị Guađalupê (2/23/2014)
Chuyện Lạ Về Đức Mẹ Mêkông Trong Tour Campuchia (2/22/2014)
Một Thoáng Thăm Đức Mẹ Dòng Sông Mêkông (2/22/2014)
Con Xin Dâng Lên Mẹ Lời Cầu Với Trọn Lòng Tín Cẩn! (2/18/2014)
Giờ Chầu Kính Ðức Me Maria (2/14/2014)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Lộ Đức Nhân Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân (2/12/2019)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lourdes (lộ Đức), Nước Pháp (2/12/2019)
11 Tháng Hai, Ðức Mẹ Lộ Ðức (2/11/2019)
Xin Đức Mẹ Lộ Đức Cứu Chữa Các Bịnh Nhân Nhân Ngày Quốc Tế Bịnh Nhân (2/11/2019)
Cn 2286: Tượng Đức Mẹ Maria Khóc Ở Do Thái (2/12/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768