MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cuộc Hành Trình Thiêng Liêng Của Thị Nhân Maria Esperanza (2)
Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 8-2014

CN 1084: CUỘC HÀNH TRÌNH THIÊNG LIÊNG CỦA THỊ NHÂN MARIA ESPERANZA (2)

Cuộc đời bí nhiệm của bà Maria Esperanza khởi sự từ khi còn bé. Cuộc hôn nhân của bà cũng là do bàn tay Thiên Chúa sắp đặt. Năm 1954 bà Maria muốn dâng mình cho Chúa nên bà xin vào tu trong một tu viện.

Ngày 3 tháng 10 năm 1954 vào cuối một Thánh Lễ, bà Maria thị kiến Thánh nữ Têrêsa Hoa Hồng Nhỏ. Thánh nữ hiện ra và ném tặng Maria một đoa hoa hồng. Lần này thì Maria chụp được đóa hoa hồng ấy. Tuy nhiên khi bà chụp được hoa hồng thì đóa hoa biến thành máu.  Sau đó, bà Maria nhận được các vết thương Thánh của Chúa Giêsu. Thánh Têrêsa Hoa Hồng Nhỏ nói với bà Maria rằng:

“Em hãy thực hiện sứ mệnh cứu rỗi trong vai trò một người vợ và một người me!”

Kể từ ngày ấy, bà Maria linh cảm rằng ơn gọi của mình là trở nên một phụ nữ trong gia đình. Tuy vậy, bà vẫn đi sang Roma để sống trong một tu viện tên là Ravasco. Tu viện này do các nữ tu Dòng Ái Nữ Thánh Tâm Chúa và Mẫu Tâm Mẹ phụ trách tại Vatican.

Ngày 22 tháng 8 năm 1954 khi đi du lịch tại vùng Caracas, bà Maria nằm mơ thấy một nơi có rất nhiều phép lạ xẩy ra. Nơi ấy có một con bươm bướm màu xanh da trời đẹp rực rỡ và sau đó giấc mơ của bà đã biến thành sự thật.

Năm 1956, bà Maria trở lại Roma. Tại đó, bà được gặp gỡ người chồng tương lai của mình là ông Geo Bianchini Gianni. Thiên đàng cũng đã nói cho bà Maria biết về người chồng của bà.

Ngày 13 tháng 10 năm 1956 là ngày kỷ niệm phép lạ mặt trời của Đức Mẹ Maria tại Fatima. Hôm ấy Đức Mẹ Maria báo cho bà Maria biết là bà sẽ làm phép cưới vào ngày 8 tháng 12 năm 1956, cũng là ngày lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và đồng thời cũng là ngày sinh nhật của ông Geo. Lễ hôn phối của họ được cử hành tại nhà nguyện Vô Nhiễm tại Đền Thánh Phêrô ở Roma.

Thông thường thì vào mùa Vọng, không ai được làm phép hôn phối nhưng vị linh mục chánh xứ của Đền Thánh Phêrô lúc ấy là Đức Ông Julio Rossi đã nhận thấy nhiều dấu lạ, kể cả mùi hương hoa hồng thơm tho tỏa ra từ người của bà Maria. Do đó ngài đệ trình sự việc này lên Đức Giáo Hoàng Pio XII. Đức Giáo Hoàng cũng đã hay biết về bà Maria nên ngài đã chấp thuận cho họ được làm đám cưới trong ngôi nhà nguyện lịch sử ấy.

Sau đó, bà Maria sinh người con gái đầu lòng là Maria Immaculada.
 
Khi còn trẻ, bà Maria thường liên lạc với cha Thánh Padre Pio, một vị linh mục thần bí nổi tiếng sau Thánh Phanxicô Assisi. Trước khi bà Maria liên lạc với cha Thánh Padre Pio thì ngài đã thông báo cho mọi người biết rằng ngài sắp được một phụ nữ lạ thường đến viếng thăm ngài. Ngài nói:

“Sẽ có một phụ nữ trẻ tuổi đến thăm tôi từ vùng Nam Mỹ. Khi tôi qua đời thì bà ấy sẽ là nguồn an ủi cho mọi người.”

Lúc bà Maria đến nước Ý thì bà đã nghe tiếng gọi của cha Thánh Padre Pio, dù rằng khi ấy bà đang ở Roma còn cha Thánh thì ở một tu viện tại vùng San Giovanni Rotondo, thuộc vùng đồi trọc nằm về phía đông của nước Ý. Từ Roma đến chỗ cha Thánh Padre Pio cư ngụ phải đi xe khoảng 6 tiếng đồng hồ.

Khi bà vừa gặp ngài thì cha Thánh vui vẻ gọi tên bà ngay: “Esperanza!”

Ngày 23 tháng 9 năm 1968, bà Maria có một thị kiến về cha Thánh Padre Pio, cha nói với bà rằng:

“Esperanza ơi, cha đến để từ biệt con. Giờ của cha đã đến. Bây giờ là giờ của con!”

Trong lúc ấy, ông Geo ngạc nhiên khi nhìn khuôn mặt của vợ ông đang từ từ biến thành gương mặt của vị linh mục thánh thiện người Ý là cha Thánh Padre Pio. Ngày hôm sau khi xem báo thì vợ chồng bà Maria mới biết rằng Cha Thánh Padre Pio đã qua đời. Đám tang của cha có đến hơn một triệu người tham dự.

Có một sự liên hệ thiêng liêng mât thiết giữa hai nhà thần bí nổi tiếng đương đại là Cha Thánh Padre Piô và bà Maria Esperanza vì cả hai vị đều được rất nhiều ơn lạ của Chúa để an ủi những người đang sống cùng thời gian với hai vị.

Xin kính mời quý vị đọc tiếp phần thứ ba nói về linh địa Betania, nước Venezuela.

Tài liệu tham khảo:Spiritdaily.com

Kim Hà
21/1/2010

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tình Mẹ Cao Quý, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (8/15/2019)
15 Tháng Tám, Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2019)
Lepanto 1571 Và Sức Mạnh Của Ngoại Giao Cầu Nguyện (10/7/2018)
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2018)
Đức Bà Đen Jasna Góra Ở Czestochowa (8/10/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Mẹ Maria Là Ưu Phẩm Của Thiên Chúa (8/15/2019)
Cn 2531: Cuộc Hiện Ra Của Mẹ Betania, Venezuela (10) (8/9/2014)
Tin/Bài khác
Tháng 8: Kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm (8/15/2019)
Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (8/15/2018)
Cn 2522: Ngày 5 Tháng 8 Là Sinh Nhật Của Đức Mẹ Maria (8/5/2014)
5 Tháng 8, Lễ Cung Hiến Ðền Ðức Bà Cả (8/5/2014)
Mẹ Tình Yêu (8/2/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768