Google Search
Local Search
|
Lạng Sơn – Vào lúc 19h00 chiều ngày 1 tháng 9 năm 2010, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã diễn ra Thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho Đức cố giám mục Vinhsơn Phaolô Phạm Văn Dụ, nguyên giám mục chính tòa tiên khởi của giáo phận, nhân dịp lễ giỗ lần thứ 12 của ngài.
|
|
ĐTC nói đến khát vọng sâu xa của con người mà chỉ Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn khát vọng đó, vì thế, ngài viết: ”thật là một điều vô nghĩa khi chủ trương loại bỏ Thiên Chúa để làm cho con người được sống! Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống: loại bỏ Chúa có nghĩa là tách rời khỏi nguồn mạch ấy và chắc chắn sẽ bị tước mất sự sung mãn và niềm vui”.
|
|
LẠNG SƠN, 2-9-2010 (giaophanlangson.org) – Sau những ngày hè giúp mục vụ tại các giáo xứ, giáo họ trong giáo phận, các chủng sinh, ứng sinh của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng quy tụ về Nhà Chung để gặp gỡ Bề trên giáo phận và nhận bài sai để chuẩn bị bước vào năm học mới 2010-2011.
|
|
|
|
Tháng 10 năm 1135, vua nước Pháp, Louis VI-le-Gros, bất ngờ lâm trọng bệnh. Vốn sẵn có lòng đạo đức sâu xa, nhà vua can đảm chịu bệnh cách anh hùng. Nhà vua bày tỏ ước muốn về Đan Viện Biển Đức Saint-Denis - nằm sát vòng đai thủ đô Paris - để lột bỏ vương-miện và khoác tu phục Biển-Đức.
|
|
Đây là lúc môn đệ Đức Chúa GIÊSU KITÔ ghi khắc lời khuyên dạy của Thầy Chí Thánh: ”Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu một người được cả thế giới mà phải thiệt mất linh hồn, thì nào có lợi gì?
|
|
Lạy Chúa, Chúa đã phán: “Dù trời đất có qua đi, nhưng một chấm một phẩy trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi” (Mt 5,18). Xin cho con biết khôn ngoan để bảo tồn và thích nghi những điều Chúa dạy, dù điều ấy là cũ hay mới! Amen.
|
|
Lạy Chúa Giêsu, Lời Ngài luôn đòi hỏi chúng con vượt lên trên những cảm xúc tự nhiên và những kinh nghiệm lâu năm, để tiến tới sự vâng lời trong tin tưởng phó thác. Xin giúp chúng con luôn ngoan ngoãn vâng theo Lời Chúa dạy mỗi ngày. Amen.
|
Cuộc lữ hành nào cũng đầy cam go. Nhưng người Kitô không tiến bước với đôi tay trơ trọi. Hành trang của họ chính là Sức Sống mà Ðức Kitô hằng thông ban cho họ. Cũng giống như người Do Thái trên đường trở về đất hứa luôn được nuôi dưỡng bằng manna và được hướng dẫn bởi cột lửa giữa đêm thâu, người Kitô cũng tiến bước bằng sức mạnh của Chúa Kitô.
|
|
Từ bỏ sẽ dễ, nếu con người thấy rõ những điều xấu và hậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân.
|
|
Mỗi khi chúng ta gặp những sự đau khổ như sự thất bại trong đời sống, bệnh hoạn tật nguyền và chết chóc của những người thân yêu, chúng ta thường nghe lời khuyên rằng hãy chấp nhận thánh giá Chúa gởi. Vậy phải chăng thánh giá chính là sự đau khổ?
|
|
|
|
|
|
Trước hết chúng ta minh định danh từ để tránh hiểu lầm. Đức Kitô không bao giờ phán rằng muốn theo Chúa phải ghét cha ghét mẹ …… Ở đây là một sự sắp hạng, quan hệ tình cảm thông thường phải đặt sau quan hệ tình cảm siêu nhiên. Tình nghĩa gia đình phải đứng sau tình yêu mến Thiên Chúa. ‘Ghét’ ở đây phải hiểu theo nghĩa ‘giảm bớt tình quyến luyến’.
|
|
Ai cũng được mời gọi trở thành môn đệ Đức Giêsu, nhưng không phải ai cũng là môn đệ Ngài. Để trở thành môn đệ của Chúa, phải chọn Thiên Chúa và từ bỏ những gì trái với Ngài.
|
|
Hoạt cảnh hoàn toàn thay đổi. Cuộc hành trình tiếp tục. Các địch thủ tạm khuất dạng một chốc lát; nói với đám đông người cùng đi đường với Ngài, Chúa Giêsu dạy cho họ một bài giáo lý về điều kiện phải có để làm người môn đệ. Những lời dạy của Ngài tương phản với dụ ngôn ở trên, bởi vì chúng nêu lên trước một đề tài lúc đó được hiểu ngầm: những ai đón nhận lời mời đi vào Vương Quốc phải tuân thủ một số đòi hỏi.
|
|
Ai trong chúng ta cũng mong ước được làm môn đệ của Chúa. Ai cũng muốn theo chân Chúa. Nhưng ta có thực sự hiểu làm môn đệ Chúa là như thế nào không? Hôm nay Chúa chỉ cho ta thấy rõ điều đó.
|
|
Thời gian gần đây, bạn bỗng nhiên:
1. Hay buồn bã hoặc khóc một cách dễ dàng.
2. Mất hoặc giảm bớt thích thú, ham muốn những sinh hoạt mà từ trước tới giờ bạn vẫn ưa thích.
3. Thay đổi khẩu vị, ăn nhiều hoặc biếng ăn. Lên cân, xuống ký một cách đột ngột.
4. Cảm thấy mệt mã.
5. Dễ cáu giận và làm việc gì cũng chậm chạp.
6. Có những tư tưởng tiêu cực, những ý nghĩ tự tử.
7. Cảm thấy mình vô giá trị, hoặc tội lỗi.
8. Mất khả năng chú tâm, hoặc khó lòng khi phải quyết định một việc gì.
9. Nghị lực bị sa sút.
|
|
Giờ đây tôi thật sự hạnh phúc và rất muốn cao rao với tất cả những ai còn chưa tìm được lối thoát cho cuộc sống, cho bệnh tật, cho tình yêu thì ngay giây phút này chúng ta nên quay về xin Chúa thứ tha, xin Chúa đón nhận lại những tâm tình của những người con sau bao ngày bị lạc lối trong cuộc đời " Ở Trọ" này.
|
Thánh Lễ Việt Nam mừng kính Thánh Gioan Bosco lúc 7:15AM Thứ Bẩy 18/9/2010 tại giáo xứ Dominic Savio (13400 Bellflower Blvd, Bellflower, CA 90706)
|
|
Cho con được sống mãi yêu thương, Cho con được sống mãi hồng ân.
|
Trái Tim này đau khổ vì yêu, Trái Tim này hàng trăm ngọn giáo. Đâm xuyên thủng chảy máu không ngừng, Trái Tim này hàng vạn đau khổ.
|
Vừa qua, ngày 28-08-2010, do ảnh hưởng của cơn bão Số 3 và áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trên diện rộng, nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây thiệt hại khá nặng nề về hoa màu. Ngay trưa ngày 29-08-2010, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận đã đến Xích Thổ gặp gỡ, chia sẻ và khích lệ bà con giáo dân bị ngập lụt.
|
|
“Nơi cánh đồng lúa chín vàng, kìa có những hạt trĩu nặng đang chờ người thợ gặt…”, đó như một cách nói ví von về công cuộc truyền giáo nơi Giáo phận Thanh Hóa, nơi mà hiện tại có rất nhiều những ưu tư, cần nhiều hành động thiết thực, cần nhiều sự dấn thân, cần nhiều sự giúp đỡ và đồng hành để đem Đức tin và tái truyền giáo lại cho những anh em dân tộc sống ở các vùng núi cao giáp nước Lào, nơi mà có một thời bước chân của các nhà thừa sai đã kinh qua và hoa Tin mừng nỡ rộ, nhưng vì thời cuộc, nhiều xứ đạo vùng cao đã bị mất, nhiều giáo dân vì không có linh mục coi sóc đã phai mờ đức tin.
|
|
Gia đình vẫn chưa phải là giá trị lớn nhất người môn đệ phải từ bỏ. Giá trị lớn nhất có lẽ là chính cái tôi của mình. Có thể tất cả mọi sự đều trở thành vô nghĩa trước cái tôi. Bởi thế, Chúa mới đòi hỏi gắt gao : “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14:27)
|
Thông Điệp Mẹ ngày 2/9/2010 qua Thị Nhân Mirjana
Nguồn: www.KinhMungMaria.com
|
XIN CHO CON ĐƯỢC GỤC ĐẦU, ĂN NĂN THỐNG HỐI, DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ, VÀ TRONG BÀN TAY TỪ MẪU CỦA MẸ. AMEN.
|
|
Các con yêu dấu!
Mẹ ở bên cạnh các con bởi vì Mẹ mong muốn giúp các con trải qua những thử thách, mà thời gian thanh tẩy này ở ngay trước mắt các con. Các con của Mẹ, một trong những điều (thử thách) này là không tha thứ và không cầu xin sự tha thứ. Mọi tội lỗi đều xúc phạm tới Tình Yêu và làm các con xa cách nó - và Tình Yêu là chính Thánh Tử của Mẹ. Vì thế, các con của Mẹ, nếu các con mong muốn cùng đồng hành với Mẹ hướng về sự an bình của Tình Yêu Thiên Chúa, các con phải học tha thứ và cầu xin sự tha thứ. Cám ơn các con.
|
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chung hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường nhỏ trước dinh nhà nghỉ mát Castel Gandolfo sáng thứ tư 1-9-2010.
|
|
Cuộc hôn nhân dị-giáo gặp nhiều khó khăn cản trở từ phía gia đình chồng gồm cha mẹ chồng và cô em chồng. Xin nhường lời cho đôi bạn đời Guy và Marie-Geneviève kể lại hành trình tiến đến hòa hợp, yêu thương và tha thứ nhờ Đức Tin trong Giáo Hội công-giáo duy-nhất thánh-thiện và tông-truyền.
|
|
Tuần lễ tiếp theo đó, dòng thác người tuôn đổ về đền thờ Thánh Phêrô để viếng xác Đức Gioan Phaolô II vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người trên toàn thế giới, nhờ các hình ảnh truyền đi trên Truyền Hình qua hệ thống viễn tinh. Xin trích dịch các lá thơ ngắn của các trẻ em Ý viết gởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sau khi ngài qua đời. Thư kèm theo những bức tranh đơn sơ do chính tay các em vẽ.
|
Trên đời chẳng ai có thể đi một lúc hai con đường. Cuộc sống luôn đặt con người trước những lựa chọn, mà chọn lựa nào lại không phải từ bỏ! Sống là chấp nhận từ bỏ. Có những điều xấu phải từ bỏ như việc nghiện thuốc lá, ma tuý, rượu chè, trụy lạc... Cũng có điều tốt cần phải bỏ để chọn một điều tốt hơn: chọn nghề, chọn trường học, chọn chỗ làm, chọn bậc sống...
|
|
Tình yêu ấy cho chúng ta tìm thấy nơi niềm vui trong thất vọng, thua thiệt. Tình yêu ấy cho chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong những giờ phút trống rỗng vô nghĩa của cuộc sống.
|
|
Cảm ơn đời vì càng ngày càng ý thức hơn rằng khi mình làm điều tốt lành thì tâm hồn sẽ thanh thản, hạnh phúc. Hạnh phúc chân thật như cơn gió mát mùa xuân khi mình thương yêu và được yêu thương.
|
|
|
Linh đạo từ bỏ và Linh đạo yêu thương
Nguồn: www.KinhMungMaria.com
|
|
Trên hành trình về Giêrusalem không chỉ có Chúa Giêsu và các môn đệ mà còn có khá đông dân chúng đi theo Người. Đây không chỉ là hình ảnh của các môn đệ hiện tại mà còn là hình ảnh các môn đệ trong tương lai của Chúa. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu dạy họ về những điều kiện cần có để trở nên môn đệ Người.
|
|
Giới Tử Thôi người nước Tần, đời Xuân Thu Chiến Quốc, là bầy tôi trung thành của công tử Trùng Nhĩ.
Khi công tử Trùng Nhĩ phải lưu vong nơi đất khách quê người, lương thực đã cạn kiệt, công tử lại không thể ăn những loại rau hoang cỏ dại trong rừng. Giới Tử Thôi đã lén cắt thịt đùi của mình nấu canh cho Trùng Nhĩ ăn.
|
|
Odette, một cô gái xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình quý tộc ở nước Bỉ. Năm 17 tuổi, cô quyết định đi tu, nhưng chỉ vài ngày sau khi lãnh áo dòng, cha mẹ cô đến bắt trở về. Từ lâu, cha mẹ đã có ý gả cô cho lãnh chúa Simon ở một lâu đài gần đó.
|
|
Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu ----- Thứ Năm Ngày 2/9/2010
Gồm Có: Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện
|
|
|
Bất kể rằng nhiều điều về Thánh Giles thì còn trong bí ẩn, chúng ta có thể nói người là một trong các vị thánh phổ thông nhất thời Trung Cổ. Dường như, người sinh trong đầu thế kỷ thứ 7 ở miền đông nam nước Pháp. Ở đây người xây một đan viện mà nó trở nên tụ điểm cho khách hàng hương khi họ đến Compostela ở Tây Ban Nha và Đất Thánh.
|
Chúc tụng Cha là Hạnh Phúc của muôn loài. Con sẽ mãi cảm tạ Cha!
|
|
|
|
Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã sai Con Một Cha đến trong phận người để đồng hành với chúng con. Xin cho gương sống của Ngài được họa lại trong mỗi ngày sống của chúng con.
|
|
Sự sống đang châu lưu trong tâm hồn chúng ta chính là Thần Khí của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho chúng ta sức sống của Ngài, Tình Yêu của Ngài, mà không đòi hỏi một điều kiện nào nơi chúng ta.
|
|
Xin Chúa thanh tẩy trí lòng chúng ta khỏi những toan tính lợi lộc trần thế khi theo Chúa. Xin thêm ơn trợ giúp để luôn trung thành sống cho Chúa. Cho dẫu có phải hy sinh những vinh hoa phú qúy trần gian. Cho dẫu có phải hy sinh những tình cảm chính đáng và cao thượng.
|
|
-Sức khỏe tăng gia, làm việc nhiều không thấy mệt. - Bớt mập, bớt cholesterol, tiểu đường. - Chữa táo bón, bớt bị đau bụng, bệnh hôi miệng. - Chữa bệnh phong thấp, bệnh ra mồ hôi, đau lưng nhức mỏi. - Da dẻ tươi sáng, không cần dùng kem dưỡng da.
|
Cầu nguyện xong, tôi đọc Kinh Cầu Đức Mẹ Lộ Đức. Đọc vừa hết Kinh Cầu, tôi bỗng thấy bé Gioan ngồi dậy trên giường. Mặt bé hồng hào và tươi cười nhìn tôi. Bé chụp lấy chiếc khăn hai màu trắng xanh đang để trên giường và bắt đầu nô đùa với khăn.
|
|
Năm 1858 Lộ Ðức (PHÁP QUỐC) được Chúa thương, Mẹ Maria chọn để biểu dương “ MẸ VÔ NHIỄM” : Cả nhân loại ai nấy đều mắc tội tổ tông truyền, còn Mẹ thì không ! Mẹ được Chúa ban đặc ân Vô Nhiễm …
|
|
Người con hoang trong tin mừng chỉ xin được đối xử như một người làm công trong nhà, nhưng người cha đã phục hồi anh trong tước vị làm con. Ông đã xỏ nhẫn cho anh, mặc áo mới cho anh, và sai mở tiệc ăn mừng.
|
|
|
|
|
|
|
|
Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu ----- Thứ Tư Ngày 1/9/2010
Gồm Có: Tin tức thời sự, Gương Thánh Nhân, Gặp gỡ Ðức Thánh Cha, Nói với giới trẻ, Phút cầu nguyện
|
|
|
Cảm tạ Cha những ánh mắt tình thương, Cảm tạ Cha những khuôn mặt buồn khổ. Để cho con chạy đến cùng họ yêu, Để cho con chia sẻ tình thương mến. Để cho con sống mãi với yêu thương.
|
Cảm tạ Cha mãi mãi là tình yêu trong sáng, Cảm tạ Cha những ánh sáng ban mai. Cảm tạ Cha những bầu trời rực sáng, Cảm tạ Cha mãi là ngọn lửa yêu thương.
|
|
Bao nhiêu người chạy đến Cha Papa Pio, Bao nhiêu người được sống yêu thương bên Cha Pio. Bao nhiêu người được cứu rỗi mãi sống với yêu thương, Ôi hạnh phúc mãi có Cha Papa Pio.
|
Nhờ mỗi người nhiệt tình hăng say, mà bầu khí thêm sinh động, sống động. Từ gia chủ, bản thân và mọi người đều thích thú, hả hê tình cảm, tình nghĩa đầy tràn. Trong niềm vui, người ta càng thân thiết với nhau hơn, không còn so bì cao thấp về chỗ ngồi, hay so sánh về món ăn.
|
|
AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO TRY AND ELIMINATE CANCER, JOHNS HOPKINSIS FINALLY STARTING TO TELL YOU THERE IS AN ALTERNATIVE WAY ...
|
|
Trong hai ngày 27 và 28.8.2010, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã tới thăm mục vụ giáo xứ Hòa Loan, thuộc giáo hạt Tây Nam, giáo phận Bắc Ninh. Trong đợt kinh lý này, Đức Cha đã ban ơn toàn xá và ban Nhiệm Tích Thêm Sức cho 65 em. Đức Cha cũng đi thăm các giáo họ: Bàn Mạch, Lũng Ngoại và làm phép nhà thờ Phú Thịnh chiều ngày 27.8.2010
|
|
Trong bài “Phụ nữ muốn gì ở người chồng của mình”, tôi đã đề cập đến một ước mơ của nhiều phụ nữ, đó là người chồng cũng cần phải “good in bed” - tốt trên giường ngủ. Gọi là ước mơ vì trong thực tế có nhiều chị em phải chấp nhận thiệt thòi trong suốt cuộc đời làm vợ. Không những vì người chồng đã không tốt ở trên giường, mà cũng không tốt khi nghe đề cập đến việc chữa trị chính đáng, khoa học, và nghiêm chỉnh về những hội chứng tâm sinh lý.
|
|
Mặc dù đã vào mùa mưa, nhưng Nghệ An và các tỉnh miền trung đang chịu đựng cơn hạn hán kéo dài trong suốt thời gian qua. Một số nơi, sông và giếng đã cạn kiệt khiến đời sống sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn và gian khổ. Hầu hết các dân ở tình này làm nông nghiệp, vì thế dân làng đang chờ đợi mưa đầu mùa để có nước cho các đồng ruộng và nhu cầu sinh hoạt.
|
|
Hãy noi gương Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã nhận lấy chỗ rốt hết trong trần gian là thập giá, và học nơi Người sự khiêm nhường và quảng đại nhưng không, để kiên nhẫn trong các thử thách, hiền dịu trong các xúc phạm, vá vâng phục Thiên Chúa trong khổ đau
|
|
”Người ta không mua bán tình yêu và cuộc sống mỗi người thật đáng giá trước mặt THIÊN CHÚA”. Qua công việc phục vụ nhưng-không của chúng tôi THIÊN CHÚA có thể nói với các bệnh nhân, những người đang đau khổ rằng: ”Hãy để Cha yêu thương con!”
|
|
cần ăn cơm. Nhưng để nuôi linh hồn - có giá trị gấp ngàn lần thân xác - con cần có Bánh Hằng Sống, tức là Bánh Thánh Thể Đức Chúa GIÊSU!” Bé Li ghi khắc trong con tim ngây thơ trong trắng lời giải thích của Chị Euphrasie.
|
|
Trong các ngày qua, hơn một tuần sau khi quân đội Mỹ bắt đầu được lệnh triệt thoái khỏi Irak, làn sóng khủng bố phá hoại lại gia tăng khiến cho hơn 90 người chết và hơn 300 người bị thương vì bom nổ.
|
Thần Khí Chúa đã ở trong tôi, Thần thánh Chúa hiện diện nơi tôi. Tôi nào có sợ chi?
|
Giọt nước mắt nào bằng tình Mẹ khóc cho Con, Giọt nước mắt nào bằng máu hòa với tình yêu. Giọt nước mắt nào khô cạn còn máu trên mi, Giọt nước mắt nào chảy máu không ngừng.
|
|
Mẹ ban tặng Con Mẹ cho trần gian, Hãy tôn thờ, sùng kính Trái Tim Ngài.
|
|
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thích thú trước uy quyền của Lời Chúa. Xin cho chúng con không chỉ khâm phục, nhưng còn biết hành động, cư xử, suy nghĩ theo những giá trị Tin Mừng mà Chúa dạy, để rồi chúng con trở thành âm vang của Tin Mừng ấy.
|
|
Muốn trung thành theo Chúa, chúng ta phải hy sinh từ bỏ tất cả những gì đi ngược lại giới răn Chúa, và nhiều khi phải hy sinh cả mạng sống mình như các Thánh Tử Đạo; đó là tình yêu trọn vẹn. Chính Thiên Chúa, vì yêu thương chúng ta, đã xuống thế làm người và hy sinh chết trên Thánh Giá để cứu chuộc tội lỗi chúng ta.
|
|
Ép lần thứ nhất ráng chịu. Ép lần thứ hai cũng ráng mà chịu. Ép lần thứ ba thì chúng tôi cũng phải đạp (tràng pháo tay dài). Mà khi đạp như thế thì xin đừng ai hiểu là chúng tôi phản động hay là âm mưu lật đổ chính quyền hay diễn tiến này nọ […] Không có đâu, chỉ có muốn thở (…) thôi (tràng pháo tay dài)…
|
|
Một nghi thức ấn tượng và đơn giản đã xảy ra trong phụng vụ ngày thứ Sáu tuần thánh. Sau khi mọi người đã tụ họp lại, vị linh mục và những thừa tác sấp mình xuống im lặng trước bàn thờ. Đó là sự diễn tả kính sợ và khiêm nhường trước Thiên Chúa.
|
|
|
Thánh Lễ Việt Nam mừng kính Thánh Gioan Bosco lúc 7:15AM Thứ Bẩy 18/9/2010 tại giáo xứ Dominic Savio (13400 Bellflower Blvd, Bellflower, CA 90706)
|
|
Vừa qua, ngày 28-08-2010, do ảnh hưởng của cơn bão Số 3 và áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trên diện rộng, nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây thiệt hại khá nặng nề về hoa màu. Ngay trưa ngày 29-08-2010, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận đã đến Xích Thổ gặp gỡ, chia sẻ và khích lệ bà con giáo dân bị ngập lụt.
|
|
|
Suốt 4 ngày tôi và ban Bác Ái Xã Hội của giáo xứ, đi thăm từng nhà trong vùng bão lụt và chúng tôi đại diện cho những tấm lòng “từ bi hỉ xả”, trong đó có những anh em xa quê hương gửi gắm qua chúng tôi những đồng tiền, bát gạo để giúp đồng bào mình tại quê nhà trong cơn hoạn nạn với tinh thần: "Lá lành đùm lá rách... Máu chảy ruột mềm" và nhất là do đức bác ái Kitô giáo thúc đẩy: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc... Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mátthêu 25, 36 và 40),
|
|
|
|
|
Hàng trăm ngôi nhà tốc mái, đổ nát do mưa bão gây ra. Hàng chúc chiếc thuyền ghe bị nhấn chìm trong Biển nước, bị Bão đánh tan tành. Hàng trăm người hiện đang sống trong cảnh chưa khắc phục được nhà ở, đang phải đi ở nhờ các nhà bà con cô bác...
|
|
|
Nhưng vì hoàn cảnh nghèo, chị em tự sản xuất canh tác để nuôi sống nhau nên nguồn thu nhập không đủ để nuôi đủ chị em cũng như 20 Ðức Ki Tô đang ân mình nơi các em khuyêt tật này.
|
|
Bất kể rằng nhiều điều về Thánh Giles thì còn trong bí ẩn, chúng ta có thể nói người là một trong các vị thánh phổ thông nhất thời Trung Cổ. Dường như, người sinh trong đầu thế kỷ thứ 7 ở miền đông nam nước Pháp. Ở đây người xây một đan viện mà nó trở nên tụ điểm cho khách hàng hương khi họ đến Compostela ở Tây Ban Nha và Đất Thánh.
Nhà cầm quyền Hạ Uy Di đã do dự khi để Mẹ Marianne trở thành một bà mẹ ở Molokai. Ba mươi năm kiên trì làm việc đã chứng minh sự lo sợ của họ là vô căn cứ. Bất kể sự thiển cận của loài người, Thiên Chúa đã ban nhiều ơn sủng và cho phép những ơn sủng đó nở hoa vì Nước Trời.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa độc nhất, Thiên Chúa Ba Ngôi, ước gì các tôi tớ Chúa cũng chấp nhận tất cả những gì con đã nói nhân Danh Ngài trong những quyển sách này ; nếu có điều gì là do con, thì xin Chúa và những người Chúa tha thứ cho con. Amen.
Tất cả được nội tâm hóa trong "lâu đài ký ức" và con người tìm thấy trong mọi sự ở trong mình cùng với Thiên Chúa".
Từng đắm chìm trong sự cao ngạo về cuộc đời mình trong thời niên thiếu và từng say sưa cặn bã cay đắng của cuộc đời, nên người ta không ngạc nhiên khi thấy Augustine, khi quay trở về, ngài đã phải chống trả với sự tấn công của ma quỷ bằng sự thánh thiện quyết liệt.
Loạt bài này được post trong mục Lần Hạt Mân Côi, trong Đề mục, cột tay trái,
trong mục Các Tin Quan Trọng ở cột tay phải
và mục Mẹ Maria của www.memaria.org
Xin quý vị vui lòng phổ biến cho mọi người được biết. Xin cám ơn quý vị.
Mẹ kêu gọi các con và các linh hồn hiếu thảo, hãy làm việc này và hãy giúp Mẹ bằng cách phổ biến thông điệp này cho mọi người chung quanh con. Hãy làm viêc này, hỡi các con! Vì loài người cần được các Thông điệp này phổ biến rộng rãi. Các con sẽ được tưởng thưởng trên Thiên Đàng.
Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
(Cùng Các linh mục con cưng của Mẹ số 411 ngày 15.9.1989)
Trước hết, chúng ta nên nhớ là Ơn Đại Xá và Ơn Toàn Xá chỉ là một ơn duy nhất, song được Việt Ngữ diễn tả bằng hai cách khác nhau. Ơn Đại Xá hay Ơn Toàn Xá là ơn hoàn toàn tha tất cả mọi hình phạt do tội lỗi cần phải đền, dù các tội lỗi ấy đã được Bí Tích Hòa Giải thứ tha. Bởi thế, ai thực sự hưởng trọn Ơn Toàn Xá này thì khi chết, nếu chưa kịp phạm thêm một tội nào khác, sẽ được lên Thiên Đàng ngay, không phải qua luyện tội tí nào,
|