MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2349: Mỗi Năm Chỉ Được Một Thánh Lễ
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 3-2014

CN 2349: MỖI NĂM CHỈ ĐƯỢC MỘT THÁNH LỄ

Nguồn: medjugorje.hr/en/

Có nhiều người không biết về lịch sử huy hoàng và đáng ngạc nhiên của nước Nam Tư, nơi có làng Medjugorje.  Đây là một niềm vui cho tôi để chia sẻ với các bạn vì điều này có liên quan mật thiết đến ngày Chúa Nhật Đại Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót.

Người Thổ Nhĩ Kỳ cai trị đất nước Nam Tư trong hơn 400 năm, kể từ năm 1463 đến năm 1873. Trong thời kỳ này, những người Kitô giáo chịu bách hại ghê gớm và họ bị bắt buộc phải cải đạo sang Hồi Giáo. Thật sự, theo như vị đại diện Đức Giáo Hoàng thì trước năm 1624  có từ 40 ngàn đến 50 ngàn người Công Giáo người Croat đã bị buộc phải cải đạo sang Hồi giáo ở vùng miền Trung của nước Bosnia.

Đây là điều giải thích cho sự hiện diện của người  Hồi Giáo trong quốc gia này. Họ là những người “Cựu Công giáo” vì gốc rễ của họ là người Công giáo.

Chính Quyền lúc ấy không cho phép người Công Giáo được cử hành Thánh Lễ. Vì thế có một số người Công giáo lén lút sống đức tin y như những người Công Giáo đầu tiên cử hành thánh lễ ỏ các hang Toại Đạo tại Roma. Hiện nay những người Công Giáo đang sống tại Trung Hoa cũng sống trong tình trạng bách hại như thế.

Chính quyền Bosnia lúc ấy chỉ cho phép người Công Giáo được cử hành một Thánh lễ trong một năm, ở một chỗ nhất định, giữa đồng không mông quạnh ở cách xa khỏi các thành phố.

Ngày Chúa Nhật mà họ được cử hành Thánh lễ là Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh, tức là đúng vào ngày Chúa nhật mà sau này Chúa Giêsu chọn để cho nhân loại mừng kính ngày đại lễ Lòng Chúa Thương xót, theo như mạc khải mà Chúa Giêsu ban cho Thánh Faustina Kowalska.

Trong thời đại ấy, những người Kitô hữu rất siêng năng nên họ không quản ngại đi bộ hàng ngàn cây số để đến những nơi được chọn và dâng Thánh lễ. Họ đi bộ ròng rã bao nhiêu đêm ngày, dưới thời tiết khắc nghiệt, gặp nhiều nguy hiểm dọc đường. Họ quyết tâm đến dự Thánh lễ và được thấy Chúa Giêsu hiện diện trong Hình Bánh Thánh bởi vì họ chỉ có thể gặp Ngài mỗi năm một lần mà thôi.

Cuộc hành hương ấy là suối nguồn ban cho họ thêm sức mạnh, hy vọng, niềm vui và ánh sáng trong đêm đen của cuộc bách hại.

Chúa luôn có những cách hành động mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy khi mình ở thiên đàng. Đó là một tấm thảm đẹp đẽ mà Chúa dệt trên thế giới trong sự quan phòng của Ngài. Lúc đó, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được rõ ràng sự thông công của các thánh.

Chỉ lúc ấy thì chúng ta mới khám phá ra rằng những biến cố có vẻ mới đối với ta nhưng thật sự chúng đã mọc rễ trong quá khứ, trong trái tim của nhiều thế hệ của các tín hữu. Họ đã cầu nguyện và trả giá đắt, họ đã đổ máu đào vì đức tin của họ. Nhiều khi Chúa tỏ lộ một chút về những cách thức bí nhiệm và soi sáng cho chúng ta thấy sự chọn lựa của Ngài.

Vì thế nên đất nước Bosnia đã được Chúa chúc phúc vì có những Thánh lễ dành cho hàng ngàn những người Kitô hữu đau khổ. Những vùng đất đầy sỏi đá được chúc phúc ấy chính là tại làng Medjugorje, nơi bây giờ là nghĩa địa Kovacica. Nghĩa địa này ở phía sau nhà thờ St. James, nơi mà linh mục Slavko được chôn cất. Chúng ta có thể đi bộ từ nhà thờ St. James đến đó.

Đó là lý do mà chúng ta thấy những dòng sông ân huệ tuôn chảy trong ngôi làng Medjugorje này. Chúa thật là đáng ngợi khen và đáng cho chúng ta phải kinh ngạc sững sờ.

Những người con cái của Medjugorje luôn đem nhiều người khác đến Medjugorje. Tôi cũng mong ước rằng những người khác cũng sẽ nhận được các ơn lành mà tôi đã nhận được.

Anh tài xế xe bus tên Massimo thì nay trở nên một người trưởng nhóm và anh không còn lái xe bus nữa vì tuổi đời đã cao. Anh vui vẻ chia sẻ cảm nghiệm:

“Khi đem các khách hành hương đến với Medjugorje là lúc tôi cảm thấy mình vui mừng. Tôi tin rằng Medjugorje là Thiên Đàng trên trần gian. Tôi đã chứng kiến sự thay đổi nơi nhiều người. Tôi cũng đã đem nhiều người ngoại giáo đến hành hương Medjugorje và họ được ơn hoán cải và trở nên con cái Chúa. Những thanh niên trẻ sau khi trở lại đạo thì họ đi vào tu viện ở Ba Lan. Những cuộc hoán cải của  họ thật là đầy quyền năng và có tác động mạnh mẽ trong tâm linh của họ.”

Kim Hà
30/3/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Ngày 25/3/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (4/25/2014)
Cn 2371: Bị Ung Thư Mà Được Chữa Lành Tại Medjugorje (4/11/2014)
Cn 2359: Tình Yêu Thiên Chúa Tuôn Chảy Qua Chúng Ta (4/5/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/3/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (4/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/3/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (4/2/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2348: Vòng Tay Ôm Của Mẹ Biến Đổi Con (3/29/2014)
Cn 2346: Suối Nguồn Ân Sủng Cho Toàn Thế Giới (3/28/2014)
Cn 2345: Vị Linh Mục Nhận Lời Tiên Tri (3/28/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/2/2014 Qua Thị Nhân Marija (3/25/2014)
Thông Điệp Ngày 25/2/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (3/25/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768