MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3139: Tôi Thấy Đức Mẹ Medjugorje (2)
Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 8-2015

CN 3139: TÔI THẤY ĐỨC MẸ MEDJUGORJE (2)

Nguồn: SpiritofMedjugorje.com, by Nila Passilla

Bà Nila đang cư ngụ tại vùng Meadville, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Đây là cảm nghiệm hành hương Medjugorje của bà Nila:

"...Bà trưởng nhóm Maria xin tôi hãy chia sẻ những ơn lành mà tôi vừa nhận được ở chặng đàng thánh giá thứ 10 với tất cả mọi người. Tôi bèn kể cho họ những gì mà tôi được thấy và cảm thấy.

Chiều hôm ấy, khoảng 4:30 giờ chiều, tôi đi tìm một vị linh mục giải tội bằng tiếng Anh để tôi có thể xưng tội một cách trọn vẹn và đầy đủ, một cuộc xưng tội tốt nhất từ trước đến giờ. 

Sau khi vị linh mục cho tôi làm việc đền tội thì tôi kể cho ngài nghe về cảm nghiệm của tôi vào buổi sáng hôm ấy. Tôi xin ngài giải thích cho tôi về những gì đã xẩy ra trên núi thánh giá. Ngài nói rằng linh hồn tôi được trong sạch, và tôi đã nhận được ơn có trái tim trong sạch và linh hồn cũng được thanh tẩy bởi sự hiện ra của Đức Mẹ Maria đối với tôi. Tôi cảm thấy quá đỗi vui mừng.

Tôi trở về nhà với những cảm giác lâng lâng, bình an và vui mừng. Tôi ước mong tất cả mọi người, đặc biệt là những người thân thương của tôi một ngày nào đó cũng nhận được hạnh phúc bình an nội tâm như tôi đã nhận được từ Medjugorje. Những kỷ niệm đẹp đẽ khó quên luôn ở trong trái tim và tâm trí của tôi.

Tôi nhớ vào buổi sáng ngày 13 tháng 11, khi chúng tôi từ giã Medjugorje thì tôi có một cảm tưởng mạnh mẽ rằng tôi không muốn rời xa Medjugorje bởi vì ở nơi đó có sự bình an và có những người dân hiền lành người Croatian đang ngụ tại đó. Tôi yêu mến gia đình người chủ nhà đã mở cửa đón rước và chăm lo cho nhóm chúng tôi mọi sự. Lòng tử tế của họ làm cho chúng tôi cảm thấy mình được yêu mến. Tôi có cảm tưởng là mình đã đặt một chân trên Thiên Đàng mà nay phải từ giã và rời nơi bình an và êm ái ấy.

Khi trở về nhà thì tôi mới biết rằng đó chưa phải là buổi cuối của cuộc hành trình nhưng mới chỉ là buổi đầu. Tôi bắt đầu sống các thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Điều làm tôi ngạc nhiên là tại ngôi nhà thờ mà tôi tham dự Thánh Lễ hàng ngày thì đã có một hình mosaic của Đức Mẹ giống y như thị kiến mà tôi được nhận ở Medjugorje và chỉ khác là mầu áo của Mẹ mà thôi.
 
Mỗi lần tham dự Thánh Lễ và nhìn hình mosaic của Đức Mẹ Maria thì tôi lại nhớ đến chặng đàng thánh giá thứ 10 trên núi thánh giá tại Medjugorje. Tôi lại bùi ngùi cảm tạ ơn Đức Mẹ Medjugorje."

Kim Hà
22/8/2015


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/8/2015 Qua Thị Nhân Mirjana (9/2/2015)
Cn 3145: Các Thông Điệp Của Mẹ Medjurgorje (8/27/2015)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/7/2015 Qua Thị Nhân Marija (8/27/2015)
Thông Điệp Ngày 25/7/2015 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (8/27/2015)
Hạt Châu Ngọc (145-bis-1) (8/24/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3140: Bí Mật Tỏ Lộ Hàng Ngày Tại Medjugorje (8/22/2015)
Cn 3138: Tôi Thấy Đức Mẹ Medjugorje (1) (8/22/2015)
Cn 3137: Lời Kêu Gọi Từ Medjugorje (8/22/2015)
Cn 3135: Xin Giúp Con Cầu Nguyện (8/22/2015)
Cn 3134: Xin Giúp Con Ăn Chay Và Từ Bỏ Chính Con (8/22/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3132: Medjugorje Nơi Linh Mục Chết Mà Phục Sinh (8/20/2015)
Cn 3125: Bịnh Nhân Được Chữa Lành Tại Núi Krizevac (8/16/2015)
Cn 3123: Đức Mẹ Ban Ơn Tại Medjugorje (8/15/2015)
Cn 3113: Hãy Hiền Lành Và Khiêm Nhường (8/7/2015)
Cn 3112: Ánh Sáng Chúa Kitô Trên Núi Krizevac (8/6/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768