MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: mục bác ái / xin giúp đỡ vn
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kl2: Khổ Đau Và Cảm Nghiệm
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 1-2014

KL2: KHỔ ĐAU VÀ CẢM NGHIỆM

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn khó khăn, và được sống bình yên ngày ngày trong Chúa. Tôi cứ tưởng niềm Tin Yêu của mình đã vững vàng. Nhưng khi cuộc đời dậy sóng, nghiệt ngã đến với bản thân mới thấy thuyền đời lênh đênh bão tố làm sao tìm bến tìm bờ.

Thân phận mỏng dòn, non yếu chỉ cậy trông vào tình yêu của Chúa che chở hộ phù đưa đời tôi qua cơn khốn đốn.

Tôi vào Sài Gòn tu nghiệp chuyên môn ngành y. Sau ba tháng học tập tôi trở về Huế, rủi ro đã xảy đến, tôi bị gãy chân bởi tai nạn giao thông phải ở lại nhà em gái để chữa trị. Sau một thời gian, dù còn ngồi trên xe lăn và tôi vẫn quyết định về Huế. Được phép về gia đình chữa bệnh.

Sau một thời gian độ bốn tháng đầu gối tôi sưng, nhức phải đi Đà Nẵng chụp MRI và phát hiện dây chằng bị đứt phải phẫu thuật, phẫu thuật xong tôi về Dòng những ngày tháng đó vô cùng khó khăn đối với tôi, nó như thuyền đời giữa cơn bão tố.

Những cơn đau có thể chịu đựng vượt qua, nhưng khi hình dung viễn cảnh phải nằm một chỗ là gánh nặng cho chị em, mặc khác làm sao hoàn thành tâm nguyện chăm sóc cho bệnh nhân nghèo và chị em. Những ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu, chỉ biết tín thác nơi Ngài, tôi thì thầm: “Lạy Chúa, con xin dâng những nỗi đau thân xác nầy lên cho Chúa. Con đường phục vụ của con còn dài, xin Chúa giúp con đi hết đoạn đường mà con tự nguyện hiến thân.”

Tấm lòng chân thành, lời van xin tha thiết của tôi Chúa đã nhậm lời. Tôi tin như thế, bởi bệnh tôi thuyên giảm lần lần. Ban đầu tập tễnh đi bằng xe đẩy, nhờ ơn Chúa và sự săn sóc của chị em, thời gian sau tôi đi lại được một mình.

Xin tri ân tình yêu vô bờ của Chúa, Ngài đã yêu thương cho con vượt qua thử thách. Con xin dâng Ngài trọn cuộc đời con.

Từ lúc gặp tai nạn, tôi thấy sống chết gần nhau như đường tơ kẻ tóc, vì thế danh vọng, tiền tài cũng sẽ tan đi theo thân phận con người.

Cũng từ ngày ấy, tôi đã nhận biết bao tình yêu thương, những cánh tay người qua đường dìu tôi dậy, ánh mắt lo âu của em gái đưa tôi đi bệnh viện, những chị em ở trong cộng đoàn Sài Gòn thay nhau thăm viếng, chăm nom, động viên, an ủi chân tình.

Cám ơn cha mẹ và các em tôi đã dành cho tôi. Mẹ đã cố giấu đi giọt nước mắt khi nhìn tôi, tôi hiểu và rất se lòng. Từng muỗng cháo, ly nước mà các em tôi nuôi bệnh vẫn còn canh cánh bên lòng.

Những tháng ngày đậm đà tình nghĩa ấy làm sao tôi quên được, chỉ biết nguyện cầu xin Chúa chúc phúc cho gia đình. Riêng chị em nhà dòng, làm sao tôi nói hết tình yêu thương mà chị em dành cho tôi. Những lời cầu nguyện, lời nói ủi an, ánh mắt cảm thông chia sẻ, nhớ lại vẫn thấy ấm áp ân tình.

Từ đây tôi muốn sống, sống với, sống cùng, sống cho mọi người, vì tôi biết những tháng ngày qua mọi người đã sống vì tôi.

Tình yêu xin đáp trả tình yêu. Tôi tự nhủ với lòng: sẽ chăm sóc chị em tốt hơn, dịu dàng từ lời nói, quan tâm trong công việc bằng cả trái tim yêu thương như Chúa đã yêu tôi.

Vì tôi cảm nghiệm được rằng: Chúa muốn tôi yêu Chúa bằng tình yêu chân thành mà tôi dành cho mọi người trong suốt cuộc đời.

Sr Kim Lan
Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế

483A Chi Lang
Phuong Phu Hau Hue
Tel. 054.3524022
E-Mail : thiensanguyen@gmail.com

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2778: Thăm Viếng Dòng Mến Thánh Giá Xã Đoài, Giáo Phận Vinh (2/5/2015)
Video: Phát Quà Tại Giáo Xứ Minh Long Tỉnh Bình Phước (1/24/2015)
Nỗi Niềm Trăn Trở (4/21/2014)
Xin Giúp Đỡ Giáo Xứ Bình Điền (2/7/2014)
Kl5: Tấm Gương (1/18/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Kl4: Mảnh Đời Khốn Khổ (1/16/2014)
Kl3: Nỗi Khổ Kiếp Người (1/16/2014)
Tin/Bài khác
Kl1: Những Chiếc Lá Vàng (1/4/2014)
Hội Hopetoday Phát Gạo Cho Vùng Hố Gai, Kompongchomlong, Cambodia (12/24/2013)
Xin Thương Giúp Gia Đình Của Sr. Phương Thảo Và Sr Catarina Sô, Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế, Vn (3/3/2013)
Xin Hỗ Trợ Quý Sr Cứu Giúp Thai Nhi Bị Bỏ Rơi Và Các Bà Bầu Cơ Nhỡ Ở Bịnh Viện Từ Dũ (2/5/2013)
Xin Giúp Cho Cộng Đoàn Biển Đức Mới Của Đan Viện Thiên An Ở Thái Lan (1/23/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768