MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6350: Sr. Mildred Mary Ephrem Neưzil Và Đức Mẹ Mỹ Quốc (5)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 9-2023
CN 6350: SR. MILDRED MARY EPHREM NEƯZIL VÀ ĐỨC MẸ MỸ QUỐC (5)

https://www.mysticsofthechurch.com/2016/06/sr-mildred-mary-ephrem-neuzil-and-our.html

Sau khi Thánh Michael hiện ra thì Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria hiện ra và kể cho Sr. Mary biết về cuộc đời thánh thiện của Mẹ tại miền Nazareth, nước Do Thái. Mẹ nói:

"Đây là ước muốn của Chúa Giêsu Con Mẹ là: Tất cả các người cha và các người mẹ phải cố gắng bắt chước Mẹ và Thánh Giuse, người chồng Đồng Trinh của Mẹ. Chúng Ta đã có một cuộc sống thánh thiện tại làng Nazareth.

Chúng Ta thực hành những đức tính tốt của đời sống gia đình. Chúa Giêsu, Con của Mẹ là trung tâm của tất cả tình yêu và mọi hoạt động của Chúng Ta.

Thiên Chúa Ba Ngôi cư ngụ trong Chúng Ta hơn mọi điều mà người ta có thể tưởng tượng nổi. Thánh Gia của Chúng Ta là một Thiên Đàng ở trần gian nơi mà Chúa bước đi cùng với Mẹ.

Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ ở giữa các con nếu các con trung thành thực hành các đức tính của Chúng Ta tại làng Nazareth. Như thế thì các con của Mẹ sẽ trở nên Thiên Đàng khác. Thiên Chúa sẽ bước đi giữa các con và các con sẽ có sự bình an."

Đức Mẹ tỏ lộ cho Sr. Mary rằng Mẹ muốn Sr. cộng tác với Mẹ để đem hoà bình đến cho thế giới. Kế hoạch của Mẹ sẽ được bắt đầu với một chuỗi các cuộc hiện ra của Đức Mẹ và của Thánh Giuse.

Rồi bỗng Sr. Mary Ephrem bị đổi đi đến thành phố Rome City, thuộc tiểu bang Indiana để làm công việc dọn dẹp bàn ghế. Sr. không vui vì việc phải đổi đi này. Khi Sr. vào phòng của mình thì Sr. cảm thấy dường như mình muốn nhẩy ra khỏi cửa sổ của phòng mình.

Sr. Mary liền rời khỏi phòng vào đêm hôm ấy và đến nhà nguyện, nhưng tư tưởng ấy chẳng rời đi. Sr. kể rằng:

"Dường như tôi ở trong một đường dây của ma quỷ. Tôi không thể rời bỏ cái tư tưởng ấy. Nó bảo tôi hãy nhẩy ra khỏi cửa sổ đi."

Một đêm kia, Sr. Mary thức giấc với tư tưởng rằng có cái gì đó đang đậu trên gối của Sr., ngay đằng sau cái đầu của Sr.

Trước khi Sr. có thể phân biệt xem đó là cái gì thì vật ấy đụng mạnh vào mặt của Sr. và đi ngang qua đôi mắt của bà. Nhưng nó không để lại vết tích gì trên khuôn mặt của Sr. Mary.

Ngày hôm sau, Sr. Mary đến gặp Bề Trên và xin được thuyên chuyển về lại vùng Ligonier, tiểu bang Indiana.

Kim Hà, 13/9/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trang Mạng [ Memaria.org, Memaria.net] Chúc Mừng Giáng Sinh 2023 (12/31/2023)
Kính Chúc Quý Hiền Phụ Nhiều Ân Sủng Và Khôn Ngoan Nhân Ngày Father's Day (6/11/2023)
Xin Kính Chúc Quý Hiền Mẫu Nhiều Hồng-ân Và Thánh-đức Nhân Ngày Mother's Day (5/12/2023)
Kính Chúc Quý Ân Nhân, Trợ Bút, Và Độc Giả Năm Quý Mão 2023 ( Bbt Memaria.org, Memaria.net, Kinhmungmaria.com) (1/31/2023)
Ban Biên Tập ( Memaria.org, Memaria.net, Kinhmungmaria.com) Chúc Mừng Giáng Sinh 2022 (12/20/2022)
Tin/Bài khác
Thư Kêu Gọi Xây Dựng Nhà Giáo Lý (7/4/2023)
Rất Mong Nhận Được Sự Giúp Đỡ Của Quý Ân Nhân Để Cộng Tác Xây Dựng Giáo Hội, Đem Lời Chúa Đến Cho Mọi Người (6/8/2023)
Chúc Mừng Gs Và Năm Mới ... Xin Giúp Đỡ Người Nghèo (1/31/2023)
Thư Cám Ơn Của Linh Mục Leo M. Nhất Tiến, Crm., Phụ Trách Việc Truyền Giáo Của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Đã Nhận 240 Radio-gcm#3 (12/5/2022)
Xin Cứu Giúp Bà Con Bị Lũ Lụt Ở Nghệ An (10/31/2022)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768