MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: gương chứng nhân
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2968: Chân Phước Oscar Romero
Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 5-2015

CN 2968: CHÂN PHƯỚC Oscar Romero

Nguồn: CNA Daily News

Ngày thứ bẩy 23/5/2015, Cố Tổng Giám Mục Oscar Romero, một vị tử đạo năm 1980 thuộc giáo phận San Salvador đã được Toà Thánh Vatican phong chân phước. 

Đức Ông Ricardo Urioste đã kể lại như sau:

“Có nhiều chi tiết lạ lùng sau ngày mà TGM Romero bị bắn chết. Những nội tạng của ngài không bị hư hoại và không hôi thối sau ba năm ngài bị giết."

"TGM Romero bị bắn chết trong khi ngài đang cử hành Thánh Lễ ngày 24/3/1980. Đó là thời gian mà nước El Salvador ở trong cuộc nội chiến."

Đức Giáo Hoàng Phanxico chính thức công nhận rằng cái chết của ngài là do người ta hận thù với đức tin công giáo và ngài cho phép phong chân phước cho TGM Romero.

Đức Ông Urioste nói rằng:

"Trong thời gian TGM Romero còn sống, khi ngài giảng thuyết, nói chuyện hay đóng vai trò giáo quyền thì người ta vu cáo cho ngài là cộng sản, theo chủ nghĩa Marxist, một chính trị gia và cả ngàn thứ khác.”

"Tuy nhiên sau 12 năm nghiên cứu về cuộc đời và những bài viết của ngài, Tòa Thánh Vatican không bao giờ tìm ra những gì để chứng minh ngài là cộng sản."

Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Ông Urioste kể rằng ngày ngài bị bắn là một ngày làm việc bình thường của TGM Romero. Ngài cử hành Thánh Lễ 6 giờ chiều tại một bịnh viện ở San Salvador do các nữ tu phụ trách. Khi Thánh Lễ đang cử hành thì TGM Romero bị tên sát nhân từ bên ngoài bắn vào ngực và gây tử thương cho ngài.

Đức Ông Urioste nhận được cú điện thoại và ngài đến ngay bịnh viện nhưng xác TGM  Romero đã được mang tới bịnh viện. Khi Hãng Truyền Hình phỏng vấn Đức Ông Urioste thì ngài kể:

“Tôi nhớ lúc các nữ tu chuẩn bị để lo việc tống táng cho TGM Romero thì tôi bảo các bà rằng:

“Xin quý Sr. hãy cẩn thận, đừng để sót nội tạng của ngài ở bất cứ nơi nào. Hãy lượm lại tất cả và chôn cất tất cả cho cẩn thận.”

“Thế là các nữ tu thu lượm tất cả máu và nội tạng của vị TGM Romero rồi các bà chôn cất trước căn phòng của ngài ở trong nội vi của bịnh viện ấy.”

“Ba năm sau, có một lần Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đến thăm nước Salvador. Lúc ấy, các nữ tu trong bịnh viện đã làm một đài ghi ơn Đức Mẹ Maria ở cùng một chỗ mà họ chôn nội tạng của TGM Romero.”

“Khi đào xới thì họ tìm được cái hộp và túi ni lông mà họ đã chôn nội tạng của TGM Romêro. Lúc ấy, máu vẫn còn ở thể lỏng và nội tạng của ngài không có mùi hôi thối.”

“Tôi không muốn nói rằng đó là phép lạ vì có thể đó là hiện tượng tự nhiên nhưng sự thật là điều lạ này đã xẩy ra. Chúng tôi đã báo cáo với Đức Giám Mục sở tại lúc đó là TGM Arturo Rivera y Damas, ngài khuyên:

‘Hãy im lặng, đừng cho ai biết vì có thể họ sẽ nói rằng chúng ta ngụy tạo.'

“Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II được biếu tặng một hộp nhỏ có đựng máu của TGM Romero.”

Đức Ông Urioste nhớ lại:

“Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đến San Salvador, thì đầu tiên là ngài không nói cho ai biết là ngài muốn vào thánh đường. Ngôi Thánh đường lúc đó đóng cửa nên người ta phải đi tìm người mở cửa. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã vào và quỳ trước mộ của TGM Romero.”

"Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói trong lúc ngài đến thăm nơi này thì ngài không muốn ai vu cáo hay bóp méo về ký ức của TGM Romero."

Đức Ông Urioste nhớ lại là họ chụp đủ thứ mũ cho vị Cố TGM. Đức Ông nói tiếp:

"Một trong những điều mà giáo hội ở El Salvador muốn là:

“Hình ảnh vị Tổng Giám Mục Romero là nguyên nhân của những sự suy niệm, là động cơ của hòa bình, động cơ của tha thứ, động cơ của hòa giải với nhau. Tất cả chúng ta phải có thêm kiên nhẫn để canh tân bản thân và đi theo con đường của TGM đã nêu ra cho chúng ta.”

“Tôi nghĩ hình ảnh của TGM Romero đóng góp nhiều cho  những cuộc gặp gỡ và hoà giải tại El Salvador. Nếu ngài có những tư tưởng của cộng sản, của Marxist thì chắc chắn Tòa Thánh đã không bao giờ phong chân phước cho ngài. Tất cả những gì ngài làm là vì lợi ích cho những người nghèo, và đó là những gì mà Phúc Âm và giáo hội đã dạy chúng ta làm. “

“Ngài đọc Thánh Kinh và ngài đã gặp gỡ Chúa Giêsu trong tình yêu cho người nghèo. Và trong cách thức ấy, ngài bước đi về phía Chúa Giêsu. Việc phong chân phước cho TGm Romero là một hành động chiến thắng của chân lý!”

Lạy Chân Phước Oscar Romero, xin Cha cầu bầu cho các vị lãnh đạo giáo hội Việt Nam của chúng con. Amen.

Kim Hà
24/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thánh Maria Anna "de Paredes" (1618 -- 1645) (5/29/2015)
Cuộc Đời Thánh Mary Magdalene De Pazzi (5/28/2015)
Thư Đức Thánh Cha Nhân Lễ Phong Chân Phước Cho Đức Tgm Romero (5/25/2015)
Những Giờ Sau Cùng Của Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero (5/25/2015)
Thánh Lễ Phong Chân Phước Cho Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero (5/25/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779 -- 1865) (5/24/2015)
24 Tháng Năm, Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566- 1607) (5/24/2015)
Tin/Bài khác
Cn 2966: Thánh Rita, Niềm Hy Vọng Khi Gặp Khó Khăn (2) (5/23/2015)
Cn 2965: Thánh Rita, Niềm Hy Vọng Khi Gặp Khó Khăn (1) (5/23/2015)
Cn 2963: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (11) (5/23/2015)
Cn 2962: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (10) (5/23/2015)
Cn 2961: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (9) (5/22/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768