MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: gương chứng nhân
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Martha, Chị Của Maria Và Lazarô
Thứ Ba, Ngày 28 tháng 7-2015

Thánh Martha, Chị của Maria và Lazarô

Chúa Giêsu bảo Martha, “Ta đã chẳng nói với con rồi sao, là nếu con tin, con sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa?”  (Gioan 11:40)"

Thánh Martha là Chị của Maria và Lazarô, là người được Phúc Âm nhắc tới ba lần; trong Luca đoạn 10 và trong Gioan đoạn 11 và 12. Cho chúng ta thấy,  cô là một Tín Hữu có đời sống hoạt động gương mẫu. Cô có tấm lòng quảng đại bác ái, phục vụ cách vô vị lợi, và ưa để ý chăm sóc đến những người sống chung quanh cô. Mặc dù cô nghi ngờ thắc mắc với Chúa trong lúc bối rối, nhưng đức tin của cô đã làm chứng cho sự bình an và vinh quang của Thiên Chúa.

Cách mấy hôm trước, vào ngày 22 tháng 7, Giáo Hội mới mừng kính Thánh Nữ Maria Magdalena (Mai đệ Liên), thì hôm nay ngày 29 tháng 7, Giáo Hội lại hân hoan mừng kính Thánh Nữ Martha.  Là hai vị Thánh Nữ nêu gương cho các tín hữu biết dung hòa giữa hai đời sống Hoạt Động nhưng không quên đời cầu nguyện - Chiêm Niệm - tưởng nhớ đến Chúa thường ngày.

Với Maria, là người luôn say mê ngồi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, hoặc bộc lộ cá tánh và đức tin hành động kính yêu Chúa trỗi vượt trên cả sự mắc cỡ nơi công chúng khi xức dầu thơm cho Chúa thế nào.

Thì với Martha, thuộc mẫu người giỏi xã giao, hiếu khách, có lòng bác ái, hoạt bát tháo vát và hình như quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Cô có vẻ ăn mặc giản dị không chưng diện xe xua, lúc nào cũng bận rộn làm việc túi bụi luôn hầu như chẳng lúc nào rảnh. Phúa âm kể rằng, lúc Chúa Giêsu nghe báo tin Lazaro qua đời, Người vội trở về làng Bêthania, và Martha cũng chính là người vội vã ra đón Chúa Giêsu, cô hầu như không có giờ ngừng.

Mặc dầu thấy là vậy nhưng không phải vậy, cô vẫn dành giờ ngừng lại trần tình với Chúa Giêsu đôi điều đang lúc bận rộn đấy chứ.  Lời lẽ cô bộc lộ với Chúa Giêsu xin cho nhu cầu của mình tuy có hơi trách móc một chút, nhưng rất thực tế, tâm trạng bấn loạn sao thì nói vậy, ngắn gọn, chân thành và đơn sơ, và cũng có nét giống như Maria em cô, chẳng sợ thiên hạ dị nghị chi hết,  hay ngại ngùng biểu lộ đức tin hành động của cô trước công chúng cho nhu cầu khẩn thiết của mình, là ngừng lại kêu cầu Chúa ra tay cứu giúp.

“Thầy ơi, sao Thầy không bảo em con phụ giúp con với!”  (Luca 10:40)

Hoặc khi vừa được diện kiến Chúa Giêsu là mở miệng nói toạc ra ngay những gút mắc ở trong lòng.  Kết quả là Martha đã được Chúa Giêsu gỡ rối và giải đáp mỹ mãn, đức tin của cô được củng cố và tăng trưởng thêm,  rồi cô đã xác tín và tuyên xưng đồng thời làm chứng về đức tin ấy, qua mẩu đối thoại trong Gioan đoạn 11 câu 20-27 như sau đây:

“20 Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. 21 Martha thưa Chúa Giêsu:
“Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. 22 Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”.
23 Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại".
24 Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại".
25 Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. 26 Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không ?”
27 Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.
Martha vẫn thói quen lo lắng sẵn có nên thưa Chúa Giêsu lần nữa, 39 “Thầy ơi, nặng mùi rồi! Vì đã được bốn ngày!”

40Chúa Giêsu hơi bực mình, bảo Martha, “Ta đã chẳng nói với con rồi sao, là nếu con tin, con sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa?”.

Martha không những là gương mẫu cho mọi tín hữu về đời sống quảng đại bác ái, mà còn là mẫu gương cầu nguyện giữa đời bận rộn nữa.

Lạy Chúa Giêsu kính yêu, đời sống bận rộn thường ngày của chúng con lắm khi cũng không sao tránh khỏi những bực bội vùng vằng và đơn độc trong công việc phục vụ người thân và lân cận ..., nhưng xin Chúa luôn khai mở lòng trí chúng con cho biết vẫn còn có Chúa cùng đồng hành, mà dừng lại để tưởng nhớ và trần tình với Người. Amen.

"Hỡi những ai gánh nặng và lao nhọc,

HÃY ĐẾN VỚI TA,

Ta sẽ bồi bổ dưỡng sức cho"

(Mathew 11:25-30)

Kính Thánh Martha, Ngày 29/7/2015

Sóng Biển

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thánh I Nhã Loyola, Julian Élizaldé Thành, Sj (7/31/2015)
Chủ Chăn Đích Thực (7/30/2015)
Thánh Phêrô Chrysologus (406-450?) (7/30/2015)
Thánh Mácta, 29/7 (7/29/2015)
Thánh Leopold Mandic (7/29/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Câu Chuyện Sáng Hôm Chúa Phục Sinh (7/28/2015)
Có Phải Maria Magdalene Và Maria Em Của Martha Là Cùng Một Người? (7/28/2015)
Chân Dung Thánh Gioan Maria Vianney (7/28/2015)
Tin/Bài khác
Tiểu Sử Thánh Catarina Siena (7/27/2015)
Thánh Catarina Định Nghĩa Đức Ái (7/27/2015)
Bốn Điều Ước Nguyện Từ Linh Đạo Thánh Catarina (7/27/2015)
Chân Phước Antôniô Lucci (1682-1752) 27/3 (7/27/2015)
Thánh Gio-a-kim Và Thánh An-na, 26/7 (7/27/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768