MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đừng
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 3-2017

ĐỪNG
(thi hóa Hc 7:1-18, 33-34)

Đừng làm điều gì xấu

Cái xấu sẽ thua liền

Đừng bao giờ chơi ẩu

Gian dối hại tha nhân


Đừng bao giờ gieo vãi

Trên những luống bất công

Kẻo có ngày phải gặt

Bất công gấp bảy lần


Đừng cầu xin Đức Chúa

Ban chức trọng, quyền cao

Đừng tưởng mình công chính

Trước mặt Chúa nhiệm mầu

Đừng mong làm thẩm phán

Nếu không triệt bất công

Vì nể kẻ quyền thế

Đức liêm khiết tổn thương

Đừng làm ai thiệt hại

Đừng khúm núm trước ai

Chỉ có Chúa tuyệt đối

Mới đáng sợ mà thôi


Đừng để cho tội lỗi

Trói buộc đến hai lần

Chỉ một lần cũng đủ

Để bị phạt trầm luân


Đừng tưởng rằng Thiên Chúa

Cần số lượng lễ dâng

Đừng sợ khi cầu nguyện

Bác ái chớ coi thường


Đừng thấy người sầu khổ

Mà cười nhạo khinh chê

Cầu nguyện đừng lải nhải

Chớ khoe mẽ, ba hoa

 

Đừng chủ ý bịa đặt

Thêu dệt điều dối gian

Đừng tham lam lợi lộc

mà đổi chác bạn hiền


Với người sống, người chết

Đừng từ chối làm ơn

Với những người than khóc

Hãy thành tâm chia buồn


TRẦM THIÊN THU
Trưa Mùa Chay, 18-3-2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạt Lệ Pha Lê (3/20/2017)
Lời Ru Giuse (3/19/2017)
Lòng Tím Sắc Hoa Buồn (3/19/2017)
Fatima Làng Quê Bé Nhỏ (3/19/2017)
Đức Thánh Phu Quân (3/19/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Nên Giống Đức Kitô (3/18/2017)
Lưỡng Diện (3/18/2017)
Tâm Sự Nàng Sa (3/18/2017)
Tin/Bài khác
Im Lặng Là Vàng, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (3/17/2017)
Lời Khuyên Hữu Ích (3/17/2017)
Bình An (3/17/2017)
Đồi Thập Giá (3/17/2017)
Trở Về (3/16/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768