MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Nào Có Ai Biết Được Ý Định Của Thiên Chúa?
Thứ Năm, Ngày 14 tháng 8-2014

NÀO CÓ AI BIẾT ĐƯỢC Ý ĐỊNH CỦA THIÊN CHÚA?

Anh Jean-Christophe Pifocciocchi là sinh viên trẻ tuổi và là thành viên Huynh Đoàn Thánh Giá ở Porto-Vecchio trên đảo Corse, miền Nam nước Pháp. Chàng chân thành sống Đức Tin Công Giáo như một chọn lựa hoàn toàn tự do. Chứng từ của chàng có tựa đề: ”Đi bước tiên khởi gặp gỡ THIÊN CHÚA”. Xin nhường lời cho anh Jean-Christophe.

Tôi đang học tại đại học thành phố Bastia nhưng giáo xứ của tôi lại ở mãi Porto-Vecchio, cách nhau đến 144 cây số. Để giữ mức sống quân bình thiêng liêng tôi thường xuyên trở về Porto-Vecchio vào các ngày cuối tuần. Như vậy tôi có thể tham dự Thánh Lễ tại giáo xứ và giữ nguyên tính cách thành viên Huynh Đoàn Thánh Giá ở địa phương. Tôi cố gắng trung tín tối đa trong việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Tôi chỉ gặp khó khăn chút ít vào mùa thi cử.

Với tư cách thành viên Huynh Đoàn Thánh Giá khuyến khích tôi siêng năng tham dự Thánh Lễ. Chúng tôi ngồi nơi cung thánh gần bàn thờ và chúng tôi phụ giúp Linh Mục khi ngài cử hành Thánh Lễ. Tôi nghĩ rằng đây là điểm lôi cuốn hấp dẫn giới trẻ nhất khi họ cảm thấy họ có thể phụ giúp Linh Mục trong việc phụng sự THIÊN CHÚA. Hay ít ra đó cũng là một lý do thôi thúc giới trẻ gia nhập Huynh Đoàn và siêng năng tham dự Thánh Lễ.

Có người hỏi tôi: ”Chính Đức Tin thúc đẩy bạn gia nhập Huynh Đoàn hay chính Huynh Đoàn củng cố bạn trong Đức Tin?”. Tôi xin thành thật trả lời như sau. Chính Huynh Đoàn củng cố tôi trong Đức Tin. Trước khi gia nhập Huynh Đoàn tôi đã là Chú Bé Giúp Lễ rồi. Đến khi tôi qua khỏi tuổi làm Chú Bé Giúp Lễ thì đáng lý ra tôi đã ngưng công việc phục vụ. Nhưng tôi lại gia nhập Huynh Đoàn và như thế tôi có thể tiếp tục phục vụ trong các Thánh Lễ.

Huynh Đoàn Thánh Giá đúng thật là một Phong Trào của Hội Thánh. Cha Sở và Bề Trên Huynh Đoàn nắm giữ hai vai trò quan trọng. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng tham dự một vài khóa huấn luyện thiêng liêng nhưng các khóa huấn luyện này không dành riêng cho các thành viên của Huynh Đoàn mà mở rộng cửa cho mọi người tham dự.

Huynh Đoàn chúng tôi cũng nắm giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức các lễ hội nơi địa phương. Tôi nghĩ rằng các lễ hội này thật hữu ích vì là dịp khơi động nơi các tín hữu nguội lạnh hoặc lơ là với việc sống đạo được thức tỉnh và trở về với một cuộc sống phù hợp với Đức Tin Công Giáo hơn. Hoặc nếu không được như thế, thì ít ra là họ đã đến với một lễ hội mang tính chất thiêng liêng của Kitô Giáo!!!

Giáo xứ Porto-Vecchio rất sinh động. Nhà thờ chật ních giáo dân đến tham dự Thánh Lễ vào mỗi Chúa Nhật. Rồi vào các thời điểm khác đôi khi còn đông hơn với sự hiện diện của du khách.

Chúng tôi may mắn có một Cha Sở lôi cuốn giáo dân tuốn đến nhà thờ tham dự các buổi cử hành Phụng Vụ và đi bước khởi đầu trong hành trình gặp gỡ THIÊN CHÚA. Cha Sở quen biết hết mọi người trong giáo xứ. Cha dành thời giờ cho các cuộc gặp gỡ tha nhân. Cha thăm viếng cả những tín hữu không bao giờ đặt chân đến nhà thờ. Làm như thế tức là Cha Sở ngầm khuyến khích họ trở lại nhà thờ nhưng Cha không bao giờ tỏ ra ép buộc ai.

Phải chăng đây là phương thế để giải quyết vấn đề các tín hữu bỏ rơi nhà thờ và xa lìa Giáo Hội Công Giáo??? Tôi không biết! Nhưng ít ra là nơi đây tại đảo Corse này, người dân vẫn còn dám tuyên xưng mình là tín hữu Công Giáo và không có dấu hiệu chống đối hoặc ác cảm với tôn giáo. Như vậy chúng tôi không có gì phải phân trần đính chính cả.

Hiện nay tôi tự bay với đôi cánh của riêng mình. Nếu tôi tiếp tục sống đạo nghiêm chỉnh là vì tôi thích như vậy và vì cuộc sống này mang đến cho tôi nhiều điều thiện hảo. Không sao hết nếu đôi khi tôi có những thói quen không giống ai! Tôi cũng có những yêu thích của các bạn trẻ đồng tuổi, chỉ hơi khác về cường độ yêu thích mà thôi!

Cũng có hiện tượng nhiều người trẻ không đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Có thể có nhiều lý do. Nhưng theo tôi, các bậc cha mẹ cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong lối sống đạo của con cái. Đừng gởi con cái theo học giáo lý chỉ vì thuần túy là để làm vui lòng ông bà nội ngoại. Cha Mẹ cũng cần phải biết rõ giáo lý để đồng hành với con cái.

... ”Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gởi Đức Khôn Ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con .. Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của THIÊN CHÚA? Nào có ai hiểu được THIÊN CHÚA muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay, đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng? Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gởi thần khí thánh? Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những gì đẹp lòng Ngài, và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ” (Sách Khôn Ngoan 9,10-11/13-18).

(”Église de Corse”, No 6, Juin 2014, trang 17)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hãy Yêu Kẻ Thù, Hãy Làm Ơn Và Cho Vay Mà Chẳng Hề Hy Vọng Được Đền Trả (8/29/2014)
Mắng (8/25/2014)
Tình Lặng (8/21/2014)
Viếng Mộ Hàn Mặc Tử (8/21/2014)
Sóng Thương Xót (8/20/2014)
Tin/Bài khác
Trút (8/9/2014)
Chức Vụ Và Trách Nhiệm (8/9/2014)
Chính Thiên Chúa Làm Cho Đường Nẻo Con Đi Được Kiện Toàn! (8/8/2014)
Chìm (8/5/2014)
Sống Và Viết (8/4/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768