MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tình Chúa Bao La!
Thứ Năm, Ngày 19 tháng 3-2015

Tình Chúa bao la!

Gẫm suy tình Chúa bao la,
Lòng con chăn trở, khát khao tình Ngài!
Suy tư thập gía đồi cao,
Đồi cao cô quạnh chỉ mình Cha thôi.
 
Đơn côi hiu hắt đắng cay,
Roi đòn cắt xé thân Cha nát bầy,
Đinh đòng đâm thấu xác thân,
Máu đào, nước chảy, cạn không giọt nào.
 
Yêu con Cha đã trọn tình!
Quên đi mạng sống, xuống trần chết treo,
Bao nhiêu sỉ nhục, tủi hờn,
Đắng cay Cha chịu mong con quay về.
 
Tim Cha thổn thức hao gầy,
Nhói đau vì thấy tình người phôi phai,
Đau lòng Cha lắm con ơi!
Tình Cha luôn vẫn dạt dào chờ con.
 
Đường trần có nghĩa gì con…?
Sao con cứ mãi lầm đường ngã xa,
Xa vào vực thẳm gian truân,
U mê tăm tối, thân mang tội hình.
 
Thế gian đầy những gỉa hình,
Điu ngoa, gỉa dối làm mờ tâm linh!
Bóng đen tội lỗi che con,
Quên đi tình Chúa đêm ngày nhớ con.
 
Cha đây vì đã hao tâm,
Lòng Cha tan nát khi con chưa về,
Khi nào con nghĩ đến Cha…?!
Cha chờ mòn mỏi ngày đêm ngóng chờ.
 
Tên con Cha gọi hằng giờ,
Đừng như những kẻ vô tâm bạc tình,
Con ơi, đừng để chúng lừa!
Mất đi sự sáng ngày nào Cha ban.
 
Đường ngay con tiến bước về,
Đừng đi ngang dọc rơi vào hố sâu,
Luyện hình đau đớn lắm con,
Lời khuyên răn bảo Cha truyền cho con.
 
Trở về sám hối ăn năn,
Con ơi! sẽ chẳng còn giờ nữa đâu,
Thời gian tích tách như trôi,
Tan trong hư ảo, chỉ còn hồn con.
 
Bây giờ hồn sẽ về đâu?
Về nơi phán xét là Cha trên trời,
Nếu con cứng đá chai lòng,
Muôn đời con sẽ cách xa Thiên Đàng!
 
Tội con Cha đã tha cho,
Chỉ mong con tỉnh hồn về bên Cha,
Về Cha thanh tẩy xác hồn,
Tâm linh con sẽ trắng tinh sáng ngời,
 
 
Giúp con tiến bước về trời,
Gian truân sóng gió, có Cha trợ phù,
Cho nên con phải đến Cha,
Để khi cám dỗ Cha gìn giữ con.
 
Nghe lời khuyên giải của Cha,
Lời Cha mật ngọt dịu dàng say mê,
Tìm về chân lý nghe con,
Tâm con huớng thiện, Cha đây vui lòng!
 
Con mau tìm sự yên bình,
An bình con chỉ tìm được nơi Cha,
Là nguồn trợ lưc giúp con,
Khôn ngoan chỉ có Thánh Thần ban ơn!
 
Hồn con sẽ được nghỉ ngơi,
Bên Cha con sẽ tràn đầy niềm vui,
Tình Cha biển rộng hải hà,
Cha ban ánh sáng cứu con giữa đời!                     
  
Rose Nguyễn

 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Cuối Cho Con…! (3/25/2015)
Nếu Không Nên Như Trẻ Thơ Thì Sẽ Chẳng Được Vào Nước Trời (3/24/2015)
Ước Mơ Ngây Thơ (3/21/2015)
Chiều Buồn Nhớ Mẹ (3/20/2015)
Hành Trình Sa Mạc (3/20/2015)
Tin/Bài khác
Căng Thẳng Làm Mẹ (3/18/2015)
Ru Kiếp Người (3/18/2015)
Ca Mừng Hồng Ân (3/18/2015)
Xin Cho Kẻ Xiêu Sa Đàng Tội Lỗi Được Cải Tà Quy Chánh! (3/17/2015)
Sợ (3/17/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768