MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3667: Lời Cầu Nguyện Từ Trái Tim
Thứ Tư, Ngày 24 tháng 8-2016

CN 3667: LỜI CẦU NGUYỆN TỪ TRÁI TIM

Nguồn: Mej.com

Cầu nguyện bằng trái tim không phải là một môn học mà chúng ta có thể thâu lượm ở trường học. Chúng ta cần cảm nghiệm những lời cầu nguyện bằng quyết định của chính mình. Trong thực tế, chúng ta học cách cầu nguyện bằng trái tim xuất phát từ cuộc sống cầu nguyện của mình. Đức Mẹ Maria dạy ngày 20/10/1984 như sau:

“…Lời cầu nguyện đem lại lợi ích cho các con bởi vì sau khi cầu nguyện thì mọi sự trở nên rõ ràng. Cầu nguyện làm cho các con hạnh phúc. Cầu nguyện dạy các con khóc như thế nào. Cầu nguyện dạy các con phát triển như thế nào…”

Một đóa hoa nở tại Medjugorje giữa những đóa hoa khô héo và úa tàn. Đức Mẹ Maria dùng thiên nhiên để dạy cho chúng ta học biết về Thiên Chúa. Đức Mẹ Maria dạy chúng ta nhiều điều về Thiên Chúa và cách cầu nguyện. Mẹ thường dùng các ví dụ trong thiên nhiên để giúp chúng ta hiểu rõ hơn.

Thị nhân Medjugorje là cô Vicka nói về những bài học mà Đức Mẹ Maria dạy:

“…Đức Mẹ Maria ban cho chúng ta một ví dụ đẹp đẽ khi nói rằng tất cả chúng ta đều có những chậu hoa ở nhà. Nếu bạn tưới hoa mỗi ngày thì sẽ có hoa hồng nở rộ. Trái tim chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta cầu nguyện thì trái tim ta sẽ nở hoa giống như đóa hoa hồng. Nhưng nếu ta không tưới hoa thì sẽ không có hoa.”

Tuy nhiên chúng ta thường có khuynh hướng thoái thác rằng:

“Hôm nay tôi mệt và tôi sẽ cầu nguyện vào ngày mai.”

Nhưng rồi ngày qua ngày, chúng ta không bao giờ tìm được giờ rảnh để cầu nguyện. Cứ như thế, chúng ta để cho các ảnh hưỡng xấu chiếm dần trái tim chúng ta. Đức Mẹ Maria nói cây cối, hoa lá không thể sống nếu không có nước; chúng ta không thể sống nếu không có ân phúc của Thiên Chúa. Chúng ta không thể học cách cầu nguyện bằng trái tim nhưng chúng ta có thể sống với lời cầu nguyện bằng trái tim và mỗi ngày một tốt hơn.

Suy Niệm:

Cầu nguyện bằng trái tim cùng là lời cầu nguyện tự phát. Trong lúc cầu nguyện thì từ trái tim chúng ta bỗng thốt ra những lời cầu nguyện đơn sơ và chân thành. Chắc chắn trong những lúc nguy hiểm, khốn khổ, không ai mà không thể thốt ra những lời cầu nguyện chân thành nhất.

Thường thì những lời cầu nguyện tự phát hay đi kèm với những giọt nước mắt vì khi ta cầu nguyện bằng trọn tâm hồn phó thác thì Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng cho ta biết cách cầu nguyện như thế nào. Ngài dạy ta cách cầu nguyện nào đẹp lòng Chúa nhất.

Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội. Amen.

Kim Hà
24/8/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuyện Một Linh Mục (8/28/2016)
Cn 3671: Tạ Ơn Mẹ Cứu Con Trong Trại Tù Cải Tạo (8/28/2016)
Cn 3670: Đọc Thánh Kinh Có Thể Được Chúa Chữa Lành (8/27/2016)
Cn 3669: Mẹ Fatima Thánh Du Chữa Lành Cho Tôi (8/26/2016)
Cm 3668: Tạ Ơn Mẹ Đã Cứu Sống Con (8/26/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3666: Nước Thánh Và Muối Thánh Trừ Tà (8/24/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3665: Hãy Cứ Ước Mơ (8/23/2016)
Tâm Tình Yêu Mến Chúa (8/22/2016)
Cn 3664: 54 Ngày Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cho Hoa Kỳ Và Việt Nam (8/22/2016)
Cn 3663: Lời Mẹ Maria Dạy Từ Nước Ấn Độ, Á Châu (8/21/2016)
Cn 3662: Mẹ Maria Dạy Từ Brazil Và Costa Rica (8/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768