MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3686: Hạnh Phúc Được Ở Trong Giáo Hội Chúa
Thứ Năm, Ngày 15 tháng 9-2016

CN 3686: HẠNH PHÚC ĐƯỢC Ở TRONG GIÁO HỘI CHÚA

Vì ngày lễ Tôn Vinh Thánh Giá Chúa là ngày 14 tháng 9 nên sau khi dự Thánh Lễ và đọc kinh Thần Vụ, nhóm cầu nguyện của chúng tôi quyết định đi thăm hai người bạn đang đau bịnh.

Người thứ nhất bị tai biến mạch máu não nên tê liệt nửa người và nằm ở viện dưỡng lão đã gần 2 năm. Người thứ hai là một cô gái trẻ bị bịnh ung thư bao tử đến thời kỳ cuối, nay ở trong cơn hấp hối. Cô ấy vừa ở bịnh viện trở về nhà.

Điều đặc biệt mà chúng tôi thấy là cả hai người bạn này đều có vẻ mặt ngời sáng và vui tươi cho dù họ đang chịu nhiều cơn đau của bịnh tật và do hậu quả của những cuộc chữa trị. Cả hai cùng cam chịu mà không than van. Họ cũng hiệp thông cầu nguyện chung với mọi người.

Chúng tôi cùng những thành viên trong gia đình họ đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót và rồi đặt tay xin Chúa chữa lành và ban ơn cho họ. Chúng tôi cậy nhờ ơn cứu chuộc của Chúa  Giêsu Kitô và thánh giá của Ngài để xin Chúa an ủi, chữa lành và chúc phúc cho họ.

Sau đó, chúng tôi nói chuyện và tâm sự với nhau thân mật như một gia đình. Chỉ những lúc cô đơn và đau khổ thì chúng ta mới cảm nhận được tình yêu vô biên của Chúa và tình thương của anh chị em chân thành và thân thiết trong Chúa Giêsu Kitô.

Chúng ta hạnh phúc vì được làm con cái Chúa, hạnh phúc vì được sống hiệp thông với nhau trong lời kinh nguyện, trong mỗi Thánh Lễ, trong niềm vui và nỗi buồn.

Chúng ta hạnh phúc vì được rước Mình Thánh và Máu Thánh Chúa trong các Thánh Lễ, được nắm tay nhau đọc Kinh Lạy Cha để xin Chúa tha thứ và cho ta có lòng tha thứ cho những ai làm khổ chúng ta.

Chúng ta hạnh phúc vì được linh mục chúc bình an và được chúc bình an cho mọi người.

Chúng ta hạnh phúc vì khi đau ốm có những người bạn trong nhóm cầu nguyện đến cầu nguyện và an ủi.

Chúng ta hạnh phúc vì được sống trong tình yêu Chúa và chết trong lòng giáo hội và trong ơn thánh của Chúa.

Thật bất hạnh cho những kẻ sống mà linh hồn đang chết trong tội lỗi và vô ơn. Bất hạnh cho những kẻ chỉ lo ăn chơi và làm giàu mà xem thường những Bí Tích Thánh mà Chúa Giêsu ban cho.

Thánh Vinh Sơn đã nói:

“Một lần rước lễ được nhiều ơn ích hơn một tuần ăn chay.”

Thánh Margaret Mary Alacoque nói:

“Con hết lòng khao khát được hiệp lễ đến độ nếu như phải bước trên một con đường đầy lửa để đến hiệp lễ thì con vui mừng khôn xiết mà bước đi.”

Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt và mở linh hồn chúng con để chúng con cảm nhận được tình yêu và Lòng Chúa Thương Xót của Chúa, để trái tim chúng con biết mở ra mà yêu thương tha nhân như chình mình chúng con. Xin Chúa cho những kẻ tội lỗi được ơn hoán cải mà trở về thần phục Chúa.

Xin Chúa thương xót chữa lành cho các bịnh nhân và an ủi gia đình của họ. Amen.

Kim Hà
15/9/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3692: Phỏng Vấn Lm Amorth, Nhà Trừ Quỷ (1925-2016) (2) (9/18/2016)
Cn 3691: Cầu Nguyện Dưới Thánh Giá Chúa (9/18/2016)
Cn 3690: Linh Mục Trừ Quỷ Nổi Tiếng Vừa Qua Đời (1) (9/18/2016)
Cn 3589: Con Đi Tu Vì Đáp Lời Kêu Gọi Của Chúa (9/17/2016)
Cn 3688: Hy Sinh Hãm Mình Cầu Cho Mọi Nhu Cầu Của Thế Giới (9/17/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3687: Xin Mẹ Sầu Bi Cầu Bầu Cho Các Bà Mẹ (9/15/2016)
Cn 3685: Cầu Nguyện Tiếng Lạ Cho Kẻ Hấp Hối (9/15/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3684: Xin Chúa Bảo Vệ Quê Hương Yêu Dấu Của Chúng Con (9/14/2016)
Cn 3683: Thị Nhân Maria Esperanza, Nước Venezuela (9/12/2016)
Cn 3682: Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Chết Trong Cuộc Khủng Bố 911 Năm 2001 (9/11/2016)
Cn 3681: Đến Thời Để Nói (9/11/2016)
Cn 3680: Xin Cha Tha Tội Cho Con (9/11/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768