MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3691: Cầu Nguyện Dưới Thánh Giá Chúa
Chủ Nhật, Ngày 18 tháng 9-2016

CN 3691: CẦU NGUYỆN DƯỚI THÁNH GIÁ CHÚA

Nguồn: Crownofstars

Một phụ nữ đi hành hương lần đầu tại Medjugorje và được đánh động bởi bài giảng của một linh mục Dòng Phanxico. Khi trở về nhà, bà tự hứa là sẽ làm mọi sự mà bà có thể làm được để truyền bá các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho thế giới từ Medjugorje.

Sau đó, bà mở một tiệm bán các đồ kỷ niệm về Công giáo, bà tìm cách phổ biến các thông điệp của Đức Mẹ Maria. Bà cũng lập ra một nhóm cầu nguyện để cầu nguyện hàng tuần chung với nhau.

Một năm sau bà trở lại Medjugorje và hân hoan kể về niềm vui của bà với vị linh mục Dòng Phanxico là người đã giảng cho bà nghe vào năm trước đó.

Khi bà gặp lại vị linh mục thì ngài không tỏ ra hân hoan để nghe những điều mà bà kể về việc thay đổi trong cuộc sống. Bà trở về nhà và cảm thấy đau buồn và thất vọng. Các biến cố xấu tiếp tục xẩy ra. Cửa tiệm của bà bắt đầu thua lỗ, những người tham dự nhóm cầu nguyện của bà bắt đầu thưa thớt và người ta không còn hào hứng đón nhận các thông điệp của Mẹ Maria mà bà đã phân phát cho họ cách miễn phí. Bà càng buồn phiền và chán nản.

Một năm nữa trôi qua và bà lại làm một chuyến hành hương đến Medjugorje. Tại đó, bà lại được gặp gỡ vị linh mục Dòng Phanxico lần nữa. Lần này ngài đon đả chào đón bà nên bà kể hết mọi chuyện về những nỗ lực của mình trong việc truyền bá các thông điệp của Mẹ bằng cách mở tiệm, lập nhóm cầu nguyện và phân phát các thông điệp cho mọi người. Lòng bà vẫn còn cảm thấy đau buồn về những điều thất bại trong mục vụ tông đồ của mình.

Lúc ấy, vị linh mục an ủi bà:

“Tốt lắm, rất tốt! Bây giờ bà bắt đầu học cách vác thánh giá của mình rồi đó!”

Thánh tượng Chúa Giêsu Phục Sinh tại Medjugorje giải thích cả việc Chúa chịu chết và Chúa sống lại. Mỗi lần tôi nhìn thấy thánh tượng Phục Sinh của Chúa Giêsu thì tôi cảm thấy dường mình nhận được một món quà bất ngờ, đặc biệt trong ngày Tôn Vinh Thánh Giá Chúa. Điều này làm tôi nhớ đến thông điệp của Đức Mẹ Maria ngày 6 tháng 9 năm 2006:

“Các con thân mến, nếu không có lời cầu nguyện thì không có bình an. Do đó, Mẹ nói với các con rằng: Hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện dưới chân cây thánh giá để có sự bình an. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết từ bỏ chính mình để vác thập giá hàng ngày mà đi theo Chúa. Amen

Kim Hà
18/9/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3696: Lm Trừ Quỷ Nói Về Lời Kinh Trừ Quỷ Mới (3) (9/22/2016)
Tâm Tình Của Bịnh Nhân Tri Ân Chúa Và Cám Ơn Các Anh Chị Em (9/21/2016)
Cn 3695: Kính Chào Đức Mẹ Fatima Thánh Du (9/20/2016)
Cn 3694: Các Con Hãy Cầu Nguyện (9/20/2016)
Cn 3693: Thực Hành Đức Từ Bi Trong Năm Thánh Thương Xót (9/19/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3692: Phỏng Vấn Lm Amorth, Nhà Trừ Quỷ (1925-2016) (2) (9/18/2016)
Cn 3690: Linh Mục Trừ Quỷ Nổi Tiếng Vừa Qua Đời (1) (9/18/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3589: Con Đi Tu Vì Đáp Lời Kêu Gọi Của Chúa (9/17/2016)
Cn 3688: Hy Sinh Hãm Mình Cầu Cho Mọi Nhu Cầu Của Thế Giới (9/17/2016)
Cn 3687: Xin Mẹ Sầu Bi Cầu Bầu Cho Các Bà Mẹ (9/15/2016)
Cn 3686: Hạnh Phúc Được Ở Trong Giáo Hội Chúa (9/15/2016)
Cn 3685: Cầu Nguyện Tiếng Lạ Cho Kẻ Hấp Hối (9/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768