MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3692: Phỏng Vấn Lm Amorth, Nhà Trừ Quỷ (1925-2016) (2)
Chủ Nhật, Ngày 18 tháng 9-2016

CN 3692: PHỎNG VẤN LM AMORTH, NHÀ TRỪ QUỶ (1925-2016) (2)

Nguồn: Spiritdaily.com

Một phóng viên người Ý là anh Stefano Maria Paci đã phỏng vấn LM Gabriele Amorth và kể lại:

Vào tháng 9 năm 2006, tức là 10 năm về trước, tôi nhận được nhiều thư của đọc giả hỏi rằng liệu nghi thức trừ qủy mới có hiệu lực như nghi thức trừ quỷ trước Công Đồng Vatican II hay không. Vì không rành nên tôi xin phỏng vấn LM Gabriele Amorth, một nhà trừ quỷ nổi tiếng của thành phố Roma kể từ năm 1986. Lúc ấy có hai vị đọc giả của tôi cũng bay tới Roma để cùng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn với cha Amorth.

Chúng tôi lái xe đến vùng Cristoforo Colombo để gặp gỡ cha Amorth. Ngài chào đón chúng tôi một cách nồng hậu và mời chúng tôi đến văn phòng của ngài. Vì không biết chúng tôi là ai và vì chưa bao giờ gặp gỡ chúng tôi nên ngài muốn đặt 3 câu hỏi cho chúng tôi, xin phép chúng tôi cho ngài đặt tay cầu nguyện trên chúng tôi, từng người một trước khi ngài trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi đồng ý.

Tôi là người đầu tiên ngồi trên một chiếc ghế ở cuối căn phòng của ngài. Ngài đặt một nửa giây phép (stole) của ngài trên cổ và vai của tôi, còn một nửa ở lại trên cổ và vai của ngài. Rồi ngài đặt câu hỏi cho tôi:

“Anh có thường xuyên tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật không? Anh có cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi không? Anh có siêng năng xưng tội không?”

Sau khi tôi trả lời 3 câu hỏi ấy thì ngài bắt đầu cầu nguyện trên tôi. Ngài đọc một loạt kinh nguyện để cầu cho tôi. Lúc đó, tôi nhắm chặt mắt lại.

Thế rồi ngài  gõ nhẹ trên đầu tôi và dùng những ngón tay vạch đôi mắt của tôi ra để nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Tôi vẫn còn nhớ ánh nhìn sâu sắc và đầy vẻ quan tâm của ngài. Đôi mắt ngài ở rất gần đôi mắt tôi. Rồi ngài tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Sau đó ngài tuyên bố:

“Tôi tuyên bố là anh đã thoát khỏi ma quỷ tà thần.”

Rồi ngài lại đặt những câu hỏi tương tự với hai người bạn của tôi và cầu nguyện cho họ. Thế là xem như cả ba chúng tôi không còn có ma quỷ trong người nữa.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu có một cuộc nói chuyện dài về tình hình giáo hội ngày nay, về vai trò của vị linh mục vốn là nhà trừ quỷ và những vấn đề liên quan khác. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Tôi xin ngài so sánh giữa những lời kinh trừ quỷ mới và những lời kinh trừ quỷ cũ. Tôi cũng nêu lên sự quan ngại của mọi người về sự hữu hiệu của lời kinh trừ quỷ mới.

LM Amorth cho biết rằng lời kinh trừ quỷ mới hợp lệ nhưng những lời kinh nguyện mới không rõ ràng và thiếu quyền năng chống lại ma quỷ nếu so với những lời kinh nguyện cũ. Ngài nói rằng ngài vẫn chọn và sử dụng lời kinh nguyện cũ để trừ quỷ.

Ngài còn nói rằng ngài và một linh mục trừ quỷ khác đã đến Vatican để dâng kiến nghị về mối quan tân, về việc đổi lời kinh. Lúc ấy chỉ có một vị hồng y đến giúp đỡ các ngài, đó là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger (sau này là Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI). Đức Hồng Y Ratzinger là người bảo vệ và binh vực để cho các ngài được sử dụng bản kinh trừ quỷ cũ.

Đưọc tin Lm Amorth đã qua đời ngày 16/9/2016, tôi xin cám ơn ngài vì tình hữu nghị mà ngài dành cho chúng tôi vào ngày phỏng vấn và những lời kinh nguyện mà ngài đã cầu nguyện trên chúng tôi.

LM Gabriele Amorth được sinh ra thành phố Modena thuộc miền Bắc nước Ý vào ngày 1 tháng 5 năm 1925. Ngài qua đời tại Roma, hưởng thọ 91 tuổi.

Ngài được thụ phong linh mục năm 1954 khi ở khi được 29 tuổi. Ngài là tác giả của nhiều tác phẩm và nhiều bài viết. Ngài viết cho tạp chí Công giáo là tờ báo Famiglia Cristiana.

Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc và trả công bội hậu cho vị linh mục đáng kính của chúng con là LM Gabriele Amorth. Amen.

Xin Cha Amorth cầu bầu cho thế giới chúng con được Chúa bảo vệ và thoát khỏi ách thống trị và tấn công của ma quỷ. Amen.

Kim Hà
18/9/2016

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3696: Lm Trừ Quỷ Nói Về Lời Kinh Trừ Quỷ Mới (3) (9/22/2016)
Tâm Tình Của Bịnh Nhân Tri Ân Chúa Và Cám Ơn Các Anh Chị Em (9/21/2016)
Cn 3695: Kính Chào Đức Mẹ Fatima Thánh Du (9/20/2016)
Cn 3694: Các Con Hãy Cầu Nguyện (9/20/2016)
Cn 3693: Thực Hành Đức Từ Bi Trong Năm Thánh Thương Xót (9/19/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3691: Cầu Nguyện Dưới Thánh Giá Chúa (9/18/2016)
Cn 3690: Linh Mục Trừ Quỷ Nổi Tiếng Vừa Qua Đời (1) (9/18/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3589: Con Đi Tu Vì Đáp Lời Kêu Gọi Của Chúa (9/17/2016)
Cn 3688: Hy Sinh Hãm Mình Cầu Cho Mọi Nhu Cầu Của Thế Giới (9/17/2016)
Cn 3687: Xin Mẹ Sầu Bi Cầu Bầu Cho Các Bà Mẹ (9/15/2016)
Cn 3686: Hạnh Phúc Được Ở Trong Giáo Hội Chúa (9/15/2016)
Cn 3685: Cầu Nguyện Tiếng Lạ Cho Kẻ Hấp Hối (9/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768