MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN834: Những đóng góp tích cực của giáo dân
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
Mỗi khi đi chầu Chúa Thánh Thể hay đi dự Thánh lễ, chúng tôi thường nhận thấy có rất nhiều bà mẹ già luôn quanh quẩn trong nhà thờ. Khi thì các bà đọc kinh Mân Côi hay đọc các kinh trong sách. Khi thì các bà đi đàng thánh giá. Khi thì các bà qùy ngay trước Nhà Tạm để cầu nguyện. Khi thì các bà dọn dẹp các bình hoa, tưới nước, dọn rác trong nhà thờ. Tóm lại, các bà luôn có mặt để làm bạn với Chúa Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, có những bà tụ họp lại để cùng nhau đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa và Kinh Mân côi. Họ tha thiết cầu nguyện cho quốc thái, dân an, cho gia đình được bình an và sống đạo đức.

Tôi rất cảm động khi nghĩ rằng chính những người phụ nữ khiêm nhu này lại là cột trụ vững chắc và mạnh mẽ để tiếp hơi nuôi sống Giáo Hội. Họ luôn dành dụm để đóng góp tài chánh cũng như công đức cho sự sống còn của Giáo Hội. Họ là những người luôn dâng phong bì xin Thánh lễ, hay giúp tiền cho Giáo Hội Việt Nam nơi quê nhà và cho Giáo Hội của nơi họ đang sinh sống. Tuy vậy, có khi họ bị coi thường và khinh bỉ nhưng chỉ Chúa mới biết sự cao cả, khiêm nhường của họ mà thôi.

Ngoài ra, có những người trẻ vì lòng đạo đức nên họ thường in các kinh bổn thành những cuốn sách nhỏ và đem tặng biếu cho mọi người. Họ đem các sách kinh đến tặng cho chúng tôi và nhờ chúng tôi chuyển tặng cho những thành viên trong các nhóm cầu nguyện.

Có những người giáo dân khác thì dùng khả năng Chúa ban để lập các trang nhà, mạng lưới internet. Họ dịch sách, viết bài, chia sẻ những ơn Chúa ban để làm chứng nhân cho Chúa. Mỗi người một ơn gọi, ai nấy đều phục vụ Chúa một cách tích cực theo khả năng Chúa ban cho.

Khi có những kinh sách hoặc những CD nào hay thì họ chép ra thật nhiều dĩa CD vả đem tặng cho những giáo dân khác. Khi có phim nào hay thì họ cũng tặng biếu người khác.

Trong nhóm cầu nguyện có những bà siêng năng đọc kinh đến nỗi người ta lầm tưởng rằng các bà chỉ biết đọc kinh mà không biết gì thêm. Trong nhóm tôi có một bà tên Thanh. Khi tôi trao cho bà một cuốn sách kinh mà người ta tặng thì bà vui vẻ lắm, nhưng qua ngày hôm sau, bà trả lại cuốn sách và nói rằng :

"Trong cuốn kinh này, có một, hai đoạn kinh dịch thuật không hợp lý nên tôi không dùng cả cuốn sách này. Đó là một đoạn kinh như sau :

"Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi Ngài chỉ có một việc mà không thể làm được, đó là không tỏ lòng thương cảm cho người bị sầu khổ, xin thương xót chúng con… ".

Nhận xét của bà Thanh làm cho cả một nhóm cầu nguyện của chúng tôi tìm đọc. Sau đó, cả nhóm đều đồng ý rằng lời dịch làm trái ngược hẳn ý của tác giả. Chính lời nhận xét ấy làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều và rút ra một bài học cho chính bản thân mình:

-Tôi phải biết kính trọng độc giả và thính giả của mình, cho dù họ là những người ít học, nghèo nàn hay tàn tật.

-Tôi phải thận trọng khi dịch thuật, nhất là những gì nói về Chúa và những vấn đề thiêng liêng. Tôi cần học hỏi và xin ý kiến của những bậc trưởng thượng.

-Nếu tôi ở vào một địa vị cao trọng hơn người khác thì tôi càng phải hạ mình phục vụ anh chị em mình như lời Chúa dạy. Tránh thái độ hống hách, trịch thượng, khinh người.

-Nếu tôi là một linh mục hay nữ tu thì tôi sẽ không bao giờ được coi thường và đánh giá thấp những người giáo dân vì chính họ là những cột trụ xây dựng Giáo Hội và là những người cung ứng các nhu cầu cấp thiết mà Giáo Hội cần, kể cả nhân lực, tài lực và vật lực!

Kim Hà, 24/2/2008

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN810: Chúa Biến Đổi Tôi (6/23/2008)
CN809: Hãy Khuyến Khích Và Khen Ngợi (6/23/2008)
CN808: Bà Giáo Cứu Vớt Người Tù Trẻ (6/23/2008)
CN807: Tấm Lòng của Vị Thánh (6/23/2008)
CN806: Cầu Nguyện Là Gì? (6/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
CN917: Tình Cảm Gia Đình Thiêng Liêng (6/23/2008)
CN916: Đặc Sủng Tiếng Lạ (6/23/2008)
CN915: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Tan Vỡ (6/23/2008)
CN914: Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (6/23/2008)
CN913: Dành Thì Giờ Quý Báu Cho Con (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768