MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3767: Quyền Năng Cao Cả Của Thánh Lễ Đối Với Các Linh Hồn
Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 11-2016

CN 3767: QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA THÁNH LỄ ĐỐI VỚI CÁC LINH HỒN

Nguồn: mysticsofthechurch.com

Tác phẩm “Purgatory–Explained by the Lives and Legends of the Saints” tạm dịch là "Luyện Ngục Theo Giải Thích Bởi Cuộc Đời Và Huyền Thoại Của Các Thánh" do tác giả linh mục F.X. Schouppe, S.J. viết, được nhà xuất bản Tan Books phát hành năm 1986 thì có nhiều câu chuyện cho thấy tầm quan trọng và quyền năng lớn lao của các Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã ly trần.

Sau đây là cảm nghiệm của một người đã được các linh hồn từ luyện ngục về thăm. Bà này đã kể chứng từ chân thật như sau và được vị linh mục ghi lại:

"Vào ngày 13/10/1849, một phụ nữ tên Eugenia Van de Krerckove chết lúc 52 tuổi, tại giáo xứ Ardoye, vùng Flanders. Chồng bà tên là John Wybo, một nông dân. Bà là một phụ nữ ngoan đạo và có lòng bác ái. Bà luôn quảng đại bố thí trong khả năng của bà.

Cho đến khi chết, bà có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Bà kiêng thịt vào mỗi ngày Thứ Sáu và Thứ Bẩy hàng tuần. Dù không phải là người toàn hảo nhưng bà có một cuộc đời gương mẫu và tốt lành.

Bà Eugenie có một người đầy tờ là cô Barbara Vennecke, 28 tuổi. Cô gái này là người đạo đức và ngoan đạo. Cô là người giúp đỡ bà chủ của cô trong khi bà bị bịnh nặng. Sau khi bà chủ Eugenie chết thì cô tiếp tục phục vụ ông chủ John Wybo là người chồng góa của bà Eugenie.

Ba tuần sau khi chết, bà Eugenie hiện về với cô Barbara. Lúc đó vào khoảng nửa đêm và cô Barbara đang ngủ say. Bỗng cô ấy nghe ai đó gọi tên cô ba lần. Cô giật mình thức dậy thì thấy bà chủ Eugenie đang ngồi bên cạnh giường của cô. Bà ấy mặc trang phục lịch sự gồm có một váy đầm và áo jacket.

Cô Barbara kinh ngạc khi nghe bà chủ gọi tên: “Barbara!”

Cô hỏi người chết: “Thưa bà Eugenia, bà muốn điều gì ạ?" 

“Cô làm ơn lục trong  đống cát ở cái phòng nhỏ mà cô biết đó, cô sẽ tìm 500 đồng. Xin cô đi xin lễ cầu nguyện cho linh hồn tôi. Mỗi lễ là 2 đồng. Xin cầu theo ý chỉ của tôi vì tôi đang còn chịu đau khổ.”

“Vâng thưa bà Eugenie, tôi sẽ làm theo ý bà!”

Thế là người chết biến đi. Sau đó cô Barbara ngủ tiếp. Khi thức giấc, cô Barbara nghĩ rằng chắc đó chỉ là một giấc mơ nhưng cô cảm thấy xúc động vì cô được thấy bà chủ một cách rõ ràng và đầy sức sống. Bà  chủ lại chỉ dẫn cô một cách rõ rệt. Cô suy nghĩ và tự nhủ:

“Điều này hiển nhiên không phải là giấc mơ. Tôi thấy bả chủ cách rõ rệt, bà hiện ra trước mắt tôi và bà nói chuyện với tôi. Đây là sự thật, không phải là giấc mơ.”

Vì thế cô lập tức làm theo lời dặn dò của bà chủ. Cô bới trong đám cát nơi căn phòng nhỏ và tìm được một cái bóp tiền trong đó có đựng 500 đồng.

Vì đó là một trường hợp lạ thường nên cô gái tốt lành ấy nghĩ rằng mình phải đi gặp vị linh mục chánh xứ để xin ngài ban cho một lời khuyên trước khi cầm 500 đồng để đi xin lễ. Rồi cô đến tìm vị linh mục và trình bày mọi chi tiết với ngài.

Vị linh mục đáng kinh là cha Abbe R., cha chính xứ của vùng Ardoye; ngài đã trả lời rằng nếu linh hồn đã qua đời về xin lễ thì tất nhiên cần phải tuyệt đối làm như thế. Tuy nhiên cần phải xin sự đồng ý của chồng người quá cố là ông John Wybo bởi vì số tiền ầy được tìm thấy trong căn nhà của ông ấy.

Ông chồng đồng ý cho dùng số tiền ấy để xin Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn người vợ quá cố vì mục đích  quá cao trọng. Thế rồi Thánh Lễ được cử hành, cứ hai đồng cho một Thánh Lễ.

Đây là một trường hợp đặc biệt vì lúc ấy tiền xin lễ chỉ có 1 đồng rưỡi nhưng trong suốt cuộc đời của bà Eugenie, bà luôn nghĩ đến quyền lợi của các linh mục vì đa số các ngài đều nghèo. Vì thế bà ta luôn xin bổng lễ là 2 đồng. Việc xin lễ hơn giá đã quy định là một hành động bác ái để giúp đỡ các linh mục bớt khổ.

Các Thánh Lễ cầu hồn được cử hành để cầu nguyện cho bà Eugenie. Hai tháng sau đó, cô Barbara lại bị đánh thức trong đêm khuya. Lần này phòng của cô có ánh sáng rực rỡ và chan hòa. Bà Eugenia hiện ra với nụ cười tươi sáng và đẹp đẽ. Bà Eugenia trông rất trẻ đẹp y như một cô gái. Bà mặc áo trắng sáng chói chang. Bà nói với giọng trong trẻo:

“Barbara ơi, tôi cảm ơn cô vì nay tôi đã được giải thoát khỏi nơi thanh luyện.”

Thế rồi bà Eugenie biến mất và căn phòng trở nên tối như cũ. Cô Barbara càm thấy vui mừng và rồi cô vui vẻ kể lại câu chuyện này cho cả thành phố nghe. Cuộc hiện ra của bà chủ của cô làm cho cô thích thú và muốn cho mọi người khác biết để họ cũng xin lễ cho các linh hồn.

Sau này linh mục đáng kính Abbe L., tại vùng Ardoye đã ghi lại chi tiết những gì đã thực sự xẩy ra để mọi người thương xót các linh hồn ở luyện ngục mà cầu nguyện, xin lễ và làm việc bác ái cầu nguyện cho họ.

Kim Hà, 18/11/2016

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3773: Năm Điều Kiện Để Được Chúa Nhận Lời (11/24/2016)
Cn 3772: Bàn Tay Đức Mẹ Có Cuốn Sách Và Đôi Cánh (11/24/2016)
Cn 3771: Các Linh Hồn Hiện Về (2) (11/23/2016)
Cn 3770: Các Linh Hồn Hiện Về (1) (11/22/2016)
Cn 3769: Thánh Lễ Có Giá Trị Cao Trọng (11/21/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3768: Tĩnh Tâm Bế Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót (11/18/2016)
Cn 3766: Linh Hồn Xin Cầu Nguyện (11/18/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3765: Linh Hồn Nữ Tu Ở Luyện Ngục Hiện Về (5) (11/17/2016)
Cn 3764: Linh Hồn Nữ Tu Từ Luyện Ngục Về (4) (11/16/2016)
Cn 3763: Linh Hồn Nữ Tu Về Kể Về Luyện Ngục (3) (11/15/2016)
Cn 3762: Thanh Padre Pio Và Linh Hồn Luyện Ngục (2) (11/14/2016)
Cn 3761: Thánh Padre Pio Thị Kiến Các Linh Hồn Luyện Ngục (1) (11/13/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768