MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3771: Các Linh Hồn Hiện Về (2)
Thứ Tư, Ngày 23 tháng 11-2016

CN 3771: CÁC LINH HỒN HIỆN VỀ (2)

Nguồn: mysticsofthechurch.com

Cảm nghiệm của bà Công Chúa Eugenie von der Leyen (1867-1929), người nước Đức. Bà viết tiếp:

Ngày 2 tháng 7, năm 1923: Ông Fritz đến nhưng khuôn mặt không đáng sợ như trước. Ông ta ở lại một lúc lâu. Tôi gọi ông là người "chăn chiên Fritz," và ông có vẻ bình thường.

Ngày 3 tháng 7: Ông ta đến và ở lại một ít lâu. Tôi hỏi: “Ông có phải là người chăn chiên tên Fritz không?"

Ông ta trả lời cách rõ ràng: “Vâng!”

Ngày 4 tháng 7: Ông ta đến gặp tôi vào buổi sáng, trông ông có vẻ buồn rồi ông ta ra đi mà không nói gì cả.

Ngày 5 tháng 7: Bây giờ tôi nhớ mọi sự về ông cách rõ ràng hơn. Trong lúc cầu nguyện thì ông ta làm dấu thánh giá.

Ngày 6 tháng 7: Tôi vui mừng vì ông ta có thể nói được. Tôi hỏi ông:

“Tại sao ông lại luôn đến gặp tôi?”

Ông ta đáp: "Bởi vì bà luôn luôn cầu nguyện cho tôi.”

(Điều này đúng vì tôi luôn cảm thấy thương hại cho linh hồn ông; ông ta luôn có vẻ đặc biệt ngay cả khi ông ta còn là một cậu bé.)

Tôi hỏi: "Điều gì cứu ông thoát?”

"Sự sáng suốt và hoán cải.”

"Có phải ông chết ngay lập tức không?”

"Dạ không.”

“Vậy ông có được giải thoát khỏi luyện ngục sớm hơn không?”

"Dạ chưa.”

Rồi tôi cho phép ông ta hiện về với tôi nếu như điều này tốt hơn cho ông ta. Thật là điều tốt lành vì lúc còn sống thì ông ta đã có thái độ thô lỗ, cộc cằn mà nay lại nói năng lịch sự khi không còn ở trong thân xác nữa. Bây giờ tôi không còn sợ ông ta nữa, và tôi muốn giúp đỡ ông ta thật nhiều khi có thể. Thiên Chúa thật là nhân lành.

Ngày 8 tháng 7: Ông ta đến rồi đi ngay.

Ngày 9 tháng 7: Ông ta đến lúc 6:00 giờ sáng và đánh thức tôi, nếu không thì tôi đã ngủ quên. Tôi bảo ông:

"Tôi phải đi dự Thánh Lễ vì điều này rất quan trọng đối với ông.”

Ông ta đáp: "Nếu bà làm như thế thì bà có thể giúp đỡ tôi rất nhiều.”

Ngày 11 tháng 7: Ông ta đến một chút thôi.

Ngày 12 tháng 7: Chúng tôi cầu nguyện chung rồi tôi hỏi:

"Vậy ông chịu đau khổ về điều gì?”

"Tôi đang bị thiêu cháy!”

Thế rồi ông ta đến gần tôi và trước khi tôi có thể đề phòng, ông ta ấn một ngón tay trên bàn tay tôi. Tôi sợ hãi nhiều vì vết cháy ấy làm cho tôi chịu đau đớn. Thế là tôi hét lên. Bây giờ tôi có một vết phỏng mầu đỏ mà tôi mong rằng sẽ chóng lành. Đó là một cảm giác khác lạ, có vết thương hữu hình từ một con người của thế giới bên kia.

Ngày 24 tháng 7: Ông chăn chiên tên Fritz và một người nữa đến hai lần trong đêm khuya. Cả hai giữ thinh lặng, nhưng người mới đến thi trông đáng sợ.

Ngày 29 tháng 7: Không có gì đặc biệt để nói. Giờ đây có hai người đến mỗi đêm. linh hồn mới này trong ghê rợn, còn ông Fritz thì trở nên sáng láng hơn trước.

Ngày 10 tháng 8: Ông Fritz đến gần tôi lần nữa và trông có vẻ thân thiện. Tôi nói với ông ta:

"Ông không còn chịu đau khổ nữa rồi à?”

"Dạ không.”

"Xin ông cầu nguyện cho tôi nhé!”

"Dạ không được.”

"Vậy suốt ngày ông ở đâu?”

"Tôi ở trong nơi tăm tối và cô đơn.”

"Ông có thể vẫn đến với tôi cách thường xuyên không?”

"Dạ không vì tôi không được phép đến với bà nữa.”

"Vậy tôi có thể giúp đỡ gì ông không?”

"Dạ có!”

Rồi ông ta biến đi.

LM Sebastian Wieser vốn là cha chính xứ và cha giải tội của bà Eugenie  đã viết như sau:

“Thái độ của linh hồn này thể hiện cuộc sống của ông ta khi còn ở trần gian. Tôi biết người chăn chiên tên Fritz này một cách quen thuộc. Trong ông ta, Lòng Chúa Thương Xót thể hiện rất rõ ràng.

Khi còn sống, ông ta rất ít khi tham dự Thánh Lễ. Ông ta có một đửa con trai duy nhất. Con trai ông tỏ ra ác độc, sai lầm và lừa bịp khi còn đi học. Con ông gây nhiều sự khó khăn cho các giáo viên và những người trong Ban Điều Hành.

Khi đứa trẻ ấy bị phạt ở trường học thì người cha ấy đe dọa các thầy cô giáo và linh mục. Tôi thấy trước là sẽ có một ngày người cha sẽ bị con trai ông đánh đập.

Khi con trai ông ta được 17 tuổi thì nó trở nên cao lớn và mạnh mẽ. Nó đã  đánh đập cha nó cho đến khi ông ta tắt thở vào lúc nửa đêm. Không ai biết rằng ông Fritz đã chết ngay hay là chết sau đó. Kẻ sát nhân xô đẩy ông ngã xuống kho rơm và để cho ông ta chết cô đơn một mình.

Đến sáng hôm sau thì người ta mới khám phá ra rằng người cha đã chết. Vào ngày 6 tháng 7, linh hồn ông nói rằng:

“Sự sáng suốt và hoán cải đã cứu tôi thoát khỏi lửa hỏa ngục."

Vào ngày 12 tháng7, ông ta nói rằng: "Tôi đang bị thiêu cháy!”

Ông đặt một ngón tay lên bàn tay của bà Công Chúa, và để lại một vết phỏng mầu đỏ trên tay bà này mà tôi đã được chứng kiến.” Đó là lời chứng của LM Sebastian Wieser.

Kim Hà, 23/11/2016


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3776: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (11/26/2016)
Cn 3775: Các Linh Hồn Luyện Ngục Cầu Bầu Mạnh Thế (11/26/2016)
Cn 3774: Thánh Padre Pio Vẫn Còn Làm Phép Lạ (11/25/2016)
Cn 3773: Năm Điều Kiện Để Được Chúa Nhận Lời (11/24/2016)
Cn 3772: Bàn Tay Đức Mẹ Có Cuốn Sách Và Đôi Cánh (11/24/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3770: Các Linh Hồn Hiện Về (1) (11/22/2016)
Cn 3769: Thánh Lễ Có Giá Trị Cao Trọng (11/21/2016)
Cn 3768: Tĩnh Tâm Bế Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót (11/18/2016)
Cn 3767: Quyền Năng Cao Cả Của Thánh Lễ Đối Với Các Linh Hồn (11/18/2016)
Cn 3766: Linh Hồn Xin Cầu Nguyện (11/18/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768