MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3774: Thánh Padre Pio Vẫn Còn Làm Phép Lạ
Thứ Sáu, Ngày 25 tháng 11-2016

CN 3774: THÁNH PADRE PIO VẪN CÒN LÀM PHÉP LẠ

Năm 2004, chúng tôi có hướng dẫn một phái đoàn hành hương đến vùng San Giovanni Retondo, cách Roma khoảng 6 tiếng đồng hồ lái xe, thuộc miền Nam nước Ý. Đó là nơi mà Thánh Padre được sinh ra, sống và chết tại đó.

Khi truy tầm tài liệu, tôi được biết rằng hằng năm, thành phố ấy là nơi có đông khách hành hương đến nhất, khoảng 7 triệu người. Số người đến Roma, Lộ Đức, Fatima hay Medjugorje còn ít hơn nơi này.

Giờ đây tôi vẫn luôn ao ước được đến vùng này để thăm mộ của Thánh Padre Pio, một vị thánh mới qua đời vào ngày 23/9/1968. Ngài nói rằng ngài sẽ ở bên ngoài cửa Thiên Đàng để chờ cho đến khi các người con thiêng liêng của Ngài được vào Thiên Đàng rồi Ngài mới vào sau. Vậy ai mà không muốn làm con thiêng liêng của Ngài? 

Ngày Thứ Tư 23/11/2016 vừa qua, sau khi ra khỏi Thánh Lễ chúng tôi tình cờ gặp một người bạn cũ là chú Giuse. Chú Giuse khi còn nhỏ, khoảng 9 tuổi thì khi gia đình chú ngồi trên xe chạy loạn trên Đại Lộ Kinh Hoàng, Quảng Tri.

Lúc đó, chú ấy chứng kiến cảnh chiếc xe đò đi đàng sau xe của chú bị trúng đạn pháo kích. Xe ấy chứa đầy hành khách chạy tị nạn nên khi bị pháo kích thì xe nổ tung và các người chết bị nổ banh xác, tan nát, máu thịt văng tung toé trước mắt chú Giuse.

Đó là cuộc chạy loạn lịch sử từ Quảng Tri vào Huế, trên Đại Lộ Kinh Hoàng trong cuộc chiến tử thủ năm 1972. Từ đó đến nay, chú Giuse không ngủ được vì bị cú sốc quá lớn trong lúc tuổi còn quá nhỏ. Tinh thần chú bấn loạn. Chú bị những hình ảnh ghê sợ ấy ám ảnh ngày đêm làm cho tâm hồn luôn bất an.

Gặp lại nhau, chị em chúng tôi vui mừng chia sẻ cảm nghiệm vui buồn với nhau. Chú Giuse ngoài giờ làm việc và lo cho gia đình thì chú thường tìm đến các nhà thờ để cầu nguyện và xin ơn chữa lành.

Chú Giuse ben cho vợ chồng tôi xức dầu đặc biệt của Thánh Padre Pio. Chú đã đi hành hương tới vùng San Giovanni Retondo ở nước Ý, đó là nơi mà Thánh Padre đã được sinh ra, lớn lên, tu tập và chết tại đó.

Chú Giuse nói rằng Dầu Thánh này có tính chữa lành rất kỳ diệu. Khi cô con gái 16 tuổi của một người bạn chú bị bịnh Lupus và trở nên hôn mê thì người cha của cô gái đã xin chú Giuse xức dầu Thánh Padre Pio ấy cho người con gái. Chỉ một lúc sau thì cô bé được tỉnh lại.

Từ đó, người cha của cô gái và chú Giuse thường đến thành phố San Diego vào mỗi tối Thứ Hai vì ở đó có một Thánh Lễ đặc biệt để xin Thánh Padre Pio cầu bầu cho mọi nhu cầu của mọi người.

Chú Giuse cũng nói rằng nếu ai muốn đăng ký cách chính thức để được làm con thiêng liêng của Cha Thánh Padre Pio thì cần phải làm đơn xin gia nhập. Tôi sẽ ghi danh và sẽ cho quý vị biết cách thức ghi danh làm con thiêng liêng chính thức của Thánh Padre Pio như thế nào. Lợi ích của việc nhân Cha Thánh Padre Pio thì rất lớn.

Chú Giuse nói rằng sẽ đem chai dầu ấy lên bịnh viện để xức và xin ơn chữa lành cho một người chị vợ 62 tuổi, đang bị stroke và bất tỉnh nhân sự.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chữa lành cho những bịnh nhân đang cần sự chúc phúc của Chúa. Amen.  

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA THÁNH PADRE PIO
(Kim Hà dịch ngày 4/9/20100
 
Lạy Chúa, xin ở lại với con,
Vì con cần có Chúa hiện diện.
Để con không quên Chúa,
Chúa biết con dễ bỏ quên Chúa như thế nào rồi.
 
Lạy Chúa xin ở lại với con,
Vì con yếu đuối và cần sức mạnh của Chúa.
Để con không bị té ngã thường xuyên.
 
Lạy Chúa xin ở lại với con,
Vì Chúa là sự sống của con.
Nếu không có Chúa thì con sẽ không sốt sắng,
 
Lạy Chúa xin ở lại với con,
Vì Chúa là ánh sáng của con.
Nếu không có Ngài thì con ở trong bóng tối.
 
Lạy Chúa xin ở lại với con,
Để dạy cho con biết Thánh ý của Ngài.
 
Lạy Chúa xin ở lại với con,
Vì con ao ước yêu mến Chúa nhiều,
Và luôn muốn ở bên cạnh Chúa.
 
Lạy Chúa xin ở lại với con,
Nếu Chúa muốn con trung thành với Chúa.
 
Lạy Chúa xin ở lại với con,
Dù linh hồn con nghèo khó.
Nhưng con muốn linh hồn con,
Trở nên một nơi an ủi Ngài,
Và là tổ ấm của tình yêu.

Kim Hà, ngày 25/11/2016

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3779: Cảm Tạ Chúa Về Các Ân Huệ (11/30/2016)
Cn 3778: Cầu Cho Các Linh Hồn (11/29/2016)
Cn 3777: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (2) (11/26/2016)
Cn 3776: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (11/26/2016)
Cn 3775: Các Linh Hồn Luyện Ngục Cầu Bầu Mạnh Thế (11/26/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3773: Năm Điều Kiện Để Được Chúa Nhận Lời (11/24/2016)
Cn 3772: Bàn Tay Đức Mẹ Có Cuốn Sách Và Đôi Cánh (11/24/2016)
Cn 3771: Các Linh Hồn Hiện Về (2) (11/23/2016)
Cn 3770: Các Linh Hồn Hiện Về (1) (11/22/2016)
Cn 3769: Thánh Lễ Có Giá Trị Cao Trọng (11/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768