MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3778: Cầu Cho Các Linh Hồn
Thứ Ba, Ngày 29 tháng 11-2016

CN 3778: CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Trong tháng 11, 2006 là tháng cầu nguyện cho các linh hồn nên hoạt động của giáo xứ Thánh Linh có nhiều sắc thái phong phú và có nhiều sinh hoạt thiêng liêng đơm hoa nở rộ.

Trong ngày Lễ Các Thánh 1/11/2016, giáo xứ rước trên 30 xương thánh của một số vị thánh rồi đặt nơi Cung Thánh để các ngài hiện diện và chúc phúc cho từng giáo dân một. 

Một người bạn trẻ của chúng tôi qua đời vào đúng ngày lễ Lễ Các Thánh sau nhiều tháng hấp hối. Khi đến cầu nguyện cho người bạn trẻ ấy và chứng kiến sự đau đón và ngắc ngoải của người bạn, chúng tôi mới nhận thấy rõ thân phận của con người thật nhỏ nhoi; cái chết là do Thiên Chúa định đoạt vì không phải ai cũng muốn chết là được chết ngay.

Có những người chết đột ngột mà không thể trăn trối với gia đình nhưng cũng có người phải chờ đợi trong sự đau đớn của thể xác và đau khổ của tâm hồn trong suốt nhiều năm tháng dài rồi mới chết được.

Ngày Thứ Bẩy 5 tháng 11, 2016, giáo xứ Thánh Linh đã tổ chức một Thánh Lễ Tưởng Nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn tín hữu trong giáo xứ đã qua đời trong vòng một năm qua.

Hình ảnh của hơn 100 người quá cố đã được đăng trên một tấm bảng. Bảng ấy được đặt dưới chân Bàn Thánh. Có hơn 100 đóa hoa hồng trắng ở phía dưới tượng trưng cho các linh hồn quá cố.

Sau đó, người ta đọc tên của từng người quá cố và thân nhân của họ lên cầm một đóa hoa hồng trắng để vào những bình hoa và dâng trên Cung Thánh. Thánh Lễ ấy diễn ra rất trang trọng và cảm động.

Trong Thánh Lễ Ta Ơn ngày 24/11/2016 vừa qua, cả nhà thờ đầy là tín hữu người Mỹ, người Mễ và người Việt Nam. Lời Chúa được công bố bằng ba ngôn ngữ. Có 3 Ca Đoàn hát Thánh Ca bằng ba ngôn ngữ. Tôi có cảm tưởng là đang được ở Thiên Đàng vì sự trọng thể của Thánh Lễ và sự vui tươi, lòng biết ơn và yêu mến Chúa của mọi người.

Theo thông lệ, mỗi người được nhận lãnh một ổ bánh mì đã được cha làm phép để ăn trong ngày Lễ Tạ Ơn. Ôi tình yêu Thiên Chúa thật cao vời! Con xin tạ ơn Chúa!

Trong suốt tháng 11, rất nhiều tín hữu đến nhà thờ đọc kinh, tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục. Họ cũng rủ nhau ra nghĩa trang để thăm viếng và cầu nguyện cho các linh hồn thân nhân.

Đó là một nghĩa cử cao đẹp nói lên tình hiệp thông, tín điều Các Thánh Thông Công của giáo hội Khải Hoàn trên Thiên Đàng, giáo hội chiến đấu ở trần gian, và giáo hội đau khổ ở luyện ngục. Xin Các Thánh và các linh hồn luyện ngục cầu bầu cho chúng con.

Lạy Chúa, xin cho con được luôn sống trong tình yêu của Chúa và được chết trong tay Chúa và trong lòng Mẹ giáo hội. Amen.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và ban ơn hoán cải và cứu độ cho những ai đã bỏ đạo, bỏ Thánh Lễ, bỏ cầu nguyện mà phải rời xa Mẹ giáo hội và mang thân phận là một đứa con bị tách rời khỏi tình yêu của Mẹ giáo hội. Amen. 

Kim Hà, 29/11/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3781: Cảm Tạ Ơn Chữa Lành Của Thánh Padre Pio (12/1/2016)
Thư Người Chú Gửi Cho Cháu Nhân Mùa Giáng Sinh (12/1/2016)
Đường Dài Gian Nan (11/30/2016)
Cn 3780: Quyền Thế Của Thánh Cả Giuse (11/30/2016)
Cn 3779: Cảm Tạ Chúa Về Các Ân Huệ (11/30/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3777: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (2) (11/26/2016)
Cn 3776: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (11/26/2016)
Cn 3775: Các Linh Hồn Luyện Ngục Cầu Bầu Mạnh Thế (11/26/2016)
Cn 3774: Thánh Padre Pio Vẫn Còn Làm Phép Lạ (11/25/2016)
Cn 3773: Năm Điều Kiện Để Được Chúa Nhận Lời (11/24/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768