MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN811: Thánh Hóa Gia Đình
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
1. Cảm nghiệm của anh Nguyễn Thịnh.

“Từ khi đi dự khóa tĩnh tâm về, tôi thấy cuộc sống mình có sự thay đổi. Điều thay đổi lớn nhất là tôi hiểu vợ hơn và thông cảm với các con hơn. Lúc chưa đi dự khóa, tôi sống cho minh, muốn mọi sự cho minh, muốn tất cả thuộc về tôi. Tôi tưởng con cái phục mình, nhưng rồi sau đó, tôi nhìn lại bản thân và suy nghĩ rằng tôi đã có những hành động làm cho những người thân đau đớn hơn là hạnh phúc. Vì Chúa đã mở chìa khóa tâm hồn tôi nên tôi mới biết nghĩ lại những việc làm không đúng của mình.

Lúc trước, tôi cho con học đàn dương cầm. Vì tôi biết nhạc nên khi con tôi đàn không đúng thì tôi rất bực mình và to tiếng với con. Có khi cháu đánh đàn sai đến 10, 20 lần. Nay tôi biết cầu nguyện để hiểu rằng mình đã làm con bực mình khi la con. Tôi cầu nguyện và nhìn ra hình ảnh con đang sợ hãi. Tôi học được rằng mình phải thay đổi chính mình. Và tôi đổi thái độ sống, không còn làm cho con sợ hãi nữa. Từ đó, cháu đánh đàn hay hơn và học cũng giỏi hơn.

Ngày trước, tôi muốn vợ làm cho mình nhiều hơn mình làm cho vợ. Thế rồi, tôi nghe radio, người ta nói về cách cư xử với gia đình như:

“Hãy cho đi để người khác được nhận lãnh thì vui hơn!”

Từ đó, tôi tập cho đi, tập hạ mình, bỏ chính mình và cố gắng theo sở thích của vợ. Từ đó gia đình tôi cũng vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn.”

2. Cảm nghiệm của anh Nguyễn Hùng.

“Hôm nay, tôi lại được trở lại với đại gia đình trong cuộc họp này. Tôi có vợ và 3 con. Chủ đề thánh hóa gia đình làm cho tôi ray rứt, nếu thiếu ơn Chúa thì gia đình xáo trộn. Việc thánh hóa gia đình là trách nhiệm quan trọng. Mỗi gia đình đều có phương thức, hoặc đường lối riêng để làm cho gia đình tốt hơn.

Trong gia đình tôi, tôi tự đặt ra ba điểm để thánh hóa gia đình:

Cầu nguyện liên lỉ trước mọi công việc.

Hy sinh.

Làm gương sáng.

Trong gia đình, tôi là người vấp phạm nhiều vì tính tôi nóng nảy, không suy nghĩ, đi ngược lại đời sống của người Công Giáo, nhưng tôi đã biết mở lời xin lỗi vợ tôi. Trong công việc nhà, tôi hy sinh làm đến 70% để đền bù mọi thiếu sót của mình.

-Hy sinh: Vì tính tôi nóng nẩy nên tôi phải học cách điềm tĩnh, kiên nhẫn, và tha thứ.

-Làm gương sáng:

Tôi đọc báo ngày 27 tháng 12 năm 2007 về gương sáng của ông Carl Karcher. Ông là chủ nhân của hệ thống tiệm ăn Hamburger Carl Jr. Ông là người giàu có, là mạnh thường quân có hạng trong quận hạt Orange County.

Ông Karcher có 12 người con. Và ông thường bỏ thì giờ ra để vui chơi và giải trí với các con. Mỗi năm, vào 5 tuần lễ trong mùa chay, cả gia đình ông dẫn nhau đi nhà thờ để dự Thánh lễ, rồi gia đình sinh hoạt với nhau. (Một trong những người con trai của ông đã trở nên một linh mục đang phục vụ tại giáo xứ St. Vincent De Paul, tại Huntington Beach).

Riêng gia đình tôi thì vì tôi phải đi tù cải tạo nên không có cơ hội đầu tư thì giờ và khả năng cho con cái. Vì thế, tôi đầu tư thì giờ cho các cháu tôi, tức là thế hệ thứ ba. Tôi quyết định đầu tư bằng cầu nguyện, hy sinh và làm gương sáng cho các cháu, còn hơn là đầu tư tiền bạc cho các cháu.

Việc đầu tư ấy đã có hoa trái: Cháu nội 16 tuổi của tôi đang tham dự ba lớp giáo lý thiếu niên, trung niên và cấp cao hơn. Cháu đang phục vụ trong ban giúp lễ của cộng đoàn Công Giáo. Cháu tôi tâm sự rằng:

”Cháu ước mơ làm điều gì như ông bà nội đã làm!”

Điều gì ấy được gọi là “tù khổ sai của kỷ niệm”. Bản thân tôi luôn nhớ đến gương sáng của ông bà nội và ông bà ngoại của tôi.”

Kim Hà, 21/1/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN810: Chúa Biến Đổi Tôi (6/23/2008)
CN809: Hãy Khuyến Khích Và Khen Ngợi (6/23/2008)
CN808: Bà Giáo Cứu Vớt Người Tù Trẻ (6/23/2008)
CN807: Tấm Lòng của Vị Thánh (6/23/2008)
CN806: Cầu Nguyện Là Gì? (6/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
CN917: Tình Cảm Gia Đình Thiêng Liêng (6/23/2008)
CN916: Đặc Sủng Tiếng Lạ (6/23/2008)
CN915: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Tan Vỡ (6/23/2008)
CN914: Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (6/23/2008)
CN913: Dành Thì Giờ Quý Báu Cho Con (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768