Trích bài giảng của Lm Richard Kennedy (cha xứ St. Barbara’s church) về Lễ Hiển Linh, tức là Lễ Ba Vua:
“Hành trình và lòng tôn kính của các nhà đạo sĩ với trẻ Ki-Tô tại Bê Lem. Qua các lễ vật mà họ mang tới nói lên rằng hài nhi mới sinh ra là Vua Israel, và còn cao trọng hơn nữa: Ngài là Chúa cả Trời và đất. Ngài là Đấng sẽ gánh tội cho muôn dân.
Ba lễ vật dâng lên Chúa Giêsu là vàng, nhũ hương và mộc dược.
Vàng: Lễ vật dâng tiến Vua. Các đạo sĩ đã không dám coi mình ngang hàng với Đức Giêsu, nhưng coi Ngài là chủ. Ngài không dùng quyền lực để cai trị nhưng bằng tình thương.
Nhũ hương: Một loại hương thơm dùng trong Đền Thờ của Chúa . Đây là lễ vật cho Thượng Tế. Chúa Giêsu là Thượng Tế thật, Ngài đã bắt đầu giữa Thiên Chúa và chúng ta. Đức Giêsu mở đường cho chúng ta tời Thiên Chúa.
Mộc dược - một loại thảo dược rất đặc biệt của Phương Đông và rất đắng, ám chỉ Thập Giá của Chúa KiTô, sự chết và phục sinh của Ngài.
Những lễ vật nói lên hài nhi chính là Vua thật, là Thượng tế toàn thiện, và là Đấng cứu độ mọi người khỏi tội lỗi và sự chết.
Lm Richard Kennedy, 6/1/08
|