MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN730: Hậu Quả Tai Hại Của Việc Nói Xấu Và Đồn Thổi
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
Cảm nghiệm của một phụ nữ:

“Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi và các bạn hữu của bà thường tỏ ra rất lịch sự với nhau. Tuy nhiên, khi một người trong nhóm không có mặt thì cả nhóm xúm lại nói xấu người ấy. Họ thường giả vờ khen tặng khi đối diện với một người, nhưng khi người ấy vừa bước đi là họ quay ra nói xấu người ấy ngay.

Tôi không thích lối nói hành, nói xấu của mẹ tôi và các bạn cùa bà. Vì thế, tôi thường chỉ trích mẹ tôi. Bà luôn tỏ ra khó chịu khi nghe tôi phê bình. Bà cãi rằng nói như thế không làm hại đến ai cả. Tôi biết rằng nếu người bị nói xấu nghe được thì họ sẽ buồn đến thế nào. Riêng bản thân tôi và các chị em của tôi, cũng như các con cái của bạn mẹ tôi đều bị ảnh hưởng trầm trọng bởi tính đồn thổi của các bà mẹ mình. Từ đó, chúng tôi không còn biết tin vào ai cả. Tin ai đây khi trước mặt mình thì họ ngọt ngào khen tặng, mà sau lưng mình là những lời nói sắc nhọn, đâm thấu trái tim minh?

Từ đó, khi lớn lên vào đời, tôi không tin tưởng ai. Tôi rất sợ khi phải đối diện với những người ngọt ngào và lịch sự. Thay vào đó, tôi đâm ra tin tưởng những kẻ cộc cằn, thô lỗ vì nghĩ rằng dầu sao, họ cũng thành thật và không che dấu dã tâm của họ. Sau đó, tôi kết bạn với lũ côn đồ và hẹn hò với những người đàn ông hung dữ vì tôi rất sợ gặp những anh chàng lịch sự và lễ độ.

Khi ai khen tặng tôi, tôi không tin họ. Vì thế, tôi mất tự tin và luôn lo sợ người ta nói xấu mình. Tôi không dám kết bạn, không thân thiện và cởi mở, không dám tâm sự với ai vì sợ người ta đem những bí mật của mình đi đồn thổi và nói xấu mình.

Dần dà, tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý để tìm lại sự tự tin mà tôi đã mất. Các chị em thì không được may mắn như tôi. Họ không bao giờ có bạn bè. Cả hai người chị em của tôi đều kết hôn với những người chồng hung bạo và vũ phu.

Lời đồn thổi và nói xấu của các bậc cha mẹ đã làm hại cho nạn nhân của họ mà còn hại đến chính con cái của họ nữa. Nói xấu là lỗi đức bác ái vì những lời nói xấu như các cánh lông ngỗng. Khi đã phóng ra thì lông ngỗng bay khắp nơi, không bao giờ có thể gom góp lại. Những ai phạm tội nói xấu thì sẽ phải trả lời trước tòa Chúa khi đời sống của họ đã mãn.

Người nói xấu người khác cũng làm hại cho những người nghe nữa, vì những người này sẽ tiếp tục thêm thắt và đồn thổi. Thế là tất cả đều phạm tội lỗi đức bác ái. Trong một cuộc mạc khải thì một nhà thần bí cho biết rằng tội vu cáo, nói xấu và tội không tha thứ sẽ làm cho những người mắc phạm sẽ ở trong luyện ngục lâu năm nhất.”

Kim Hà, 15/11/2007

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN810: Chúa Biến Đổi Tôi (6/23/2008)
CN809: Hãy Khuyến Khích Và Khen Ngợi (6/23/2008)
CN808: Bà Giáo Cứu Vớt Người Tù Trẻ (6/23/2008)
CN807: Tấm Lòng của Vị Thánh (6/23/2008)
CN806: Cầu Nguyện Là Gì? (6/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
CN917: Tình Cảm Gia Đình Thiêng Liêng (6/23/2008)
CN916: Đặc Sủng Tiếng Lạ (6/23/2008)
CN915: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Tan Vỡ (6/23/2008)
CN914: Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (6/23/2008)
CN913: Dành Thì Giờ Quý Báu Cho Con (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768