Linh mục Richard Kennedy, cha xứ của nhà thờ St. Barbara và cũng là cha linh hướng của Radio Giờ Của Mẹ giảng mấy lời ngắn ngủi trong ngày 4/9/2007 nhưng làm cho tôi phải suy nghĩ:
“Người ta sống không phải do cơm bánh mà do mọi lời Thiên Chúa phán ra.”
Đặc biệt người Công Giáo cần 3 yếu tố này để sống vui và sống bình an:
Lời Thiên Chúa: Đọc Thánh Kinh. Nghe bài giảng của linh mục. Suy niệm Lời Chúa.
Chịu các Bí tích Thánh: Gồm 7 bí tích, mà cần thiết nhất là bí tích rửa tội, bí tích giải tội và bí tich Thánh Thể.
Sống thành Cộng đồng để yểm trợ, nâng đỡ nhau mà học hỏi cách sống đạo.
Cha nói rằng thế hệ con cháu của chúng ta sẽ chết sớm hơn thế hệ của chúng ta vì họ ăn những thức ăn độc hại, cả về thực phẩm (Đồ ăn nhiều chất béo và chất đường, nhiều muối…), lẫn thức ăn tinh thần (nhiều nguồn tin dữ, nhiều sự xấu ở trong các phim ảnh, trong các mạng lưới internet.).
Cách sống của họ phóng túng, tự do quá trớn vì theo chủ nghĩa cá nhân. Giới trẻ bị giới truyền thông xấu đầu độc nên dễ đi đến vấn đề sống chung không hôn phối, giao hợp bừa bãi, dùng cách ngừa thai, phá thai và dễ dàng ly dị.
Vậy cha mẹ phải làm gì để cứu các con của mình?
Cho con tình yêu vô vụ lợi, vô điều kiện của mình
Làm gương sáng trong cách sống vợ chồng.
Mở một mắt và nhắm một mắt, đừng quá khó khăn mà đẩy con ra đường .
Đừng bắt bẻ từng ly từng tý.
Hãy thương xót và tha thứ.
Khi các con gặp thử thách thì luôn nâng đỡ và an ủi, đừng đay nghiến.
Cầu nguyện và ăn chay để cứu các con của mình.
Kim Hà, 9/9/07
|