MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN670: Thánh lễ giỗ thứ 5 của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
Lời Tòa Soạn:

Trưa ngày thứ bảy 8/9/2007, có một Thánh lễ giỗ lần thứ 5 cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được cử hành tại nhà thờ St. Barbara, thành phố Santa Ana, California. Đức Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương chủ tế, với sự hiện diện của 10 vị linh mục và 3 thầy phó tế, trong đó có linh mục Mai Khải Hoàn, Giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam; cha Thomas Nguyễn Đăng Đệ (con linh tông của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận); cha Phạm Sĩ Hanh, Đan viện Xitô Thánh Giuse; cha Lê Hoàng (từ Cambodia đến); cha Đàm Xuân Lộ (Dòng MaryKnoll); cha cố Vũ Tuấn Tú, cha cố Nguyễn Văn Khấn, cha Trần Mạnh Hiệp, cha giáo Nguyễn Đức Minh, và một linh mục khách. Ngoài ra còn có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thu Hồng là em gái út của Đức Hồng Y Thuận, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh lễ.

Trong phần mở đầu, cha Nguyễn Đăng Đệ giới thiệu linh mục đoàn đồng tế. Tiếp theo đó, luật sư Phạm văn Phổ trình bày sơ lược về tiểu sử của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. (Xin kính mời quý vị đọc bài Tiểu sử của Đức Hồng Y Thuận trong www.memaria.org).

Điều đáng lưu ý nhất là bài giảng chân thành và thực tiễn của Đức Giám Mục Đaminh Mai Thanh Lương. Chúng tôi xin được ghi lại nội dung bài giảng của ngài:

"Tôi được gặp Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 2 lần"

Lần đầu tại Roma vào năm 1989, Đức Hồng Y Thuận trao cho tôi một tập sách mà ngài vừa viết xong để đem về Hoa Kỳ mà trao cho người bà con của ngài để phát hành.

Năm 1989, lúc ấy tôi là Giám đốc văn phòng Mục Vụ Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Trong dịp đại lễ kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại La Vang đã có trên 100 linh mục Việt Nam, và 30 linh mục Mỹ tham dự. Đại lễ được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Vô Nhiễm tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thông thường thì nơi đó chỉ chứa được 4 ngàn người nhưng hôm ấy có đến khoảng 13 ngàn người Việt Nam tham dự. Sự tham dự đông đảo ấy làm cho người chăm sóc ngôi Thánh Đường rất ngạc nhiên.

Đây cũng là nơi mà ngày 21/10/2006, người Việt Nam chúng ta đến khai mạc ngôi nguyện đường Đức Mẹ La Vang. Chỉ còn hai tuần nữa là nơi ấy sẽ có Thánh lễ kỷ niệm 1 năm khánh thành nguyện đường Đức Mẹ La Vang. Vị giám quản trông coi nguyện đường nói rằng nhà nguyện Đức Mẹ La Vang là nơi mà khách đến viếng thăm nhiều nhất của Vương Cung Thánh Đường.

Hồi nãy, luật sư Phổ đã nói nhiều về đời sống và sự nghiệp của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Nơi đây, tôi xin kể lại chuyện vào năm 1976, có một vị Giám Mục trẻ là cố vấn hội đồng truyền giáo trên thế giới đã viết một bức thư cho Đức Giáo Hoàng Phaolo VI để xin lập một cộng đoàn Đức Mẹ La Vang (hay là Đức Mẹ Hy Vọng). Năm 1976, Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã phê chuẩn. Đến năm 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã phê chuẩn vào ngày 10/6/2000. Đức Giáo Hoàng có giấc mơ lập một Cộng đoàn Đức Mẹ Hy Vọng trong vòng 3 năm hay trong 5 năm thì có thể thực hiện giấc mơ ấy. Vậy xin cha Đệ và các linh mục hãy lập Cộng đoàn Đức Mẹ Hy Vọng để thực hiện giấc mơ của ngài.

Năm 1989, tôi được vinh dự đặc biệt cùng với 10 linh mục Việt Nam và hơn 7 ngàn linh mục khác đến Roma để dự buổi lễ tĩnh tâm cho các linh mục trên toàn thế giới. Từ trước đến lúc ấy, chưa có bao giờ có cuộc tĩnh tâm mà có tất cả mọi linh mục từ năm châu tụ tập về Roma. Kỳ ấy, có các Đức Hồng Y, Giám Mục và Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cùng với tôi và mọi người được nghe giảng 5 ngày liền.

Đó là một cuộc Mở Mắt (Eye Opener) cho tất cả mọi người. Ba người giảng thuyết cho các Đức Hồng Y, Giám Mục và linh mục là 3 nữ tu, trong đó có chân phước Mẹ Têrêsa Calcutta. Mẹ giảng 4 bài tĩnh tâm. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận phản ứng một cách đặc biệt. Ngài nói với tôi:

”Bao giờ có các nữ tu Việt Nam giảng cho hàng Hàng Giám Mục Việt Nam? Ngày đó chưa bao giờ đến!”

Đây là tâm tình vị chủ chăn có nhãn quan là tương lai Giáo Hội ở trong bàn tay của giáo dân. Sáng nay (8/9/07), trong buổi hội thảo kỷ niệm 30 năm ngày thành lập giáo phận Orange, vị giáo sư Horrad nói với các Giám Mục và linh mục rằng:

“You have to let go! Hãy để các giáo dân có cơ hội trưởng thành và nắm giữ những vai trò quan trọng. Xin các ngài hãy hãy nhường chỗ cho giáo dân, bây giờ là thời điểm mà các giáo dân đóng vai trò của họ trong Giáo Hội!”

Đó là một thách đố cho cộng đồng Công Giáo ở Hoa Kỳ, thế giới, và nhất là ở Việt Nam.

Điều mà tôi sắp nói đây thì Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cũng đã nói với Hội đồng Liên Tôn rồi. Một điều làm đau lòng Đức Hồng Y khi ngài nói với tôi rằng:

”Đức Ông ơi, chúng ta phục vụ cộng đồng dân Chúa, bao giờ thì người Việt Nam, nhất là người Công Giáo tha thứ và làm hòa? Tại sao lại nuôi hận thù mãi? Trong lời giảng của người Công Giáo thì không bao giờ nói về hận thù và trả thù, chỉ rao giảng như là sứ giả hòa bình.”

Xã hội, cộng đoàn chúng ta cần tha thứ, hiểu biết và đùm bọc nhau. Nếu Đức Hồng Y Thuận có sống lại thì sứ điệp của ngài gửi cho từng người là: “Con chỉ có một Tổ quốc”.

Khi có hy vọng thì vươn lên, sống sứ điệp Tin Mừng và Hy Vọng. Có khi ta học cả đời mà không thấu hiểu được, làm sao nói hiệp thông?

Hy vọng là một trong những thần đức, có 3 nhân đức của Chúa Giêsu, nếu ta không có những nhân đức ấy thì hãy đến với Chúa và nài xin Ngài. Đó là yêu mến, cậy trông (hy vọng) và đức tin. Hãy cố gắng đạt những gì mà mình không nhìn thấy, nắm trong tay những gì ta hy vọng mà không nhìn thấy.

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận giảng cả đời ngài về hy vọng, đường hy vọng trong những bài suy tư và nguyện ngắm.

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về đời sống của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, xuất xứ từ dòng máu các thánh Tử đạo. Lời thách đố nằm trong lời Đức KiTô. Hãy yêu mến Chúa Giêsu, hy vọng cháy trong tâm tư ta, hy vọng cố gắng thành đạt. Ta không sống cho mình mà là cho cộng đoàn và dân tộc.

Hiện nay, Đức Giám Mục Martino đang thu thập tài liệu để phong Á Thánh cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Tôi gặp ngài ở Texas. Ngài khoe là ngài đang đi thu thập những tài liệu của Đức Hồng Y. Vậy chị Thu Hồng, và những ai biết những gì thánh thiện về Đức Hồng Y thì xin hãy liên lạc với Đức Ông Hiền và Thánh Bộ Công Lý Hòa Bình.

Xin hãy thu thập những tinh hoa, điểm son về đời sống của Đức Hồng Y Thuận để trả ơn, trả nghĩa cho vị cha chung.Ngài đã ra đi được 5 năm rồi, gia phả mà ngài để lại là Hy Vọng, Hiệp Nhất, và Yêu Thương nhau. Đó là biểu tượng trong gia đình, cá nhân và cộng đoàn.”

Kim Hà, 9/9/07

Tags · ĐHY Nguyễn Văn Thuận

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN810: Chúa Biến Đổi Tôi (6/23/2008)
CN809: Hãy Khuyến Khích Và Khen Ngợi (6/23/2008)
CN808: Bà Giáo Cứu Vớt Người Tù Trẻ (6/23/2008)
CN807: Tấm Lòng của Vị Thánh (6/23/2008)
CN806: Cầu Nguyện Là Gì? (6/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
CN917: Tình Cảm Gia Đình Thiêng Liêng (6/23/2008)
CN916: Đặc Sủng Tiếng Lạ (6/23/2008)
CN915: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Tan Vỡ (6/23/2008)
CN914: Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (6/23/2008)
CN913: Dành Thì Giờ Quý Báu Cho Con (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768