MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3898: Xin Chúa Bảo Vệ Gia Đình Chúng Con
Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 4-2017
CN 3898: XIN CHÚA BẢO VỆ GIA ĐÌNH CHÚNG CON

Trong cuộc đời, nếu chúng ta không để cho Thiên Chúa hướng dẫn thì chắc chắn ma quỷ sẽ làm điều ấy:

“Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,

Cứ tìm những nẻo đoạn trường mà đi.” (Nguyễn Du)

Một người trẻ tên Martha đã kể về một trường hợp mà cô gặp phải trên đường đi làm và trở về từ Las Vegas về Orange County:

“Tối hôm ấy, trời nổi gió dữ dội nên bụi cát bay khắp nơi trên xa lộ. Các cành cây khô thi nhau rớt xuống trên đường đi. Các xe hơi bị những cơn gió thổi mạnh nên liên tiếp đụng nhau trên xa lộ. Lúc ấy con lái xe một mình trong đêm nên tâm hồn con lo lắng và bấn loạn. Con chỉ còn có hai quyết định: Một là tấp vào lề để ngồi yên, chờ cơn gió lặng mà đi tiếp, hai là theo cách chỉ dẫn GPS trong cell phone mà tìm đường khác đi về Orange County. Khổ một nỗi là tối hôm ấy, con có hẹn với gia đình là về đi ăn tối chung để mừng sinh nhật con trai của con nên không thể về quá trễ được.

Thế rồi con quyết định theo sự hướng dẫn của GPS để đi một lộ trình hoàn toàn mới lạ. Đó là theo các lối vào sa mạc mà đi quanh co cho sớm về nhà. Và đó là lúc con bị lạc trong đêm tối. Các lối đi qua sa mạc rất tối và hoàn toàn xa lạ. Con vừa lái xe, vừa lo sợ. Con cứ lẩm bẩm với chính mình:

“Nếu cha mẹ tôi đã vượt biên với một đàn con nhỏ trong đêm ở rừng sâu biên giới Việt-Campuchia thì tôi phải thoát ra khỏi cánh xa lạ khủng khiếp này.”

Vì con không phải là người ngoan đạo nên con quên không biết đọc kinh cầu nguyện. Rồi sau mấy tiếng đồng hồ quanh quẩn, cuối cùng con đã thoát khỏi những con đường tối đen và về được nhà.

Giờ này, con nghĩ lại mà còn sợ. Con nghĩ là con cần phải giữ Sách Thánh Kinh, Thánh Giá Chúa Giêsu và tràng hạt Mân Côi trong xe để được Chúa che chở và bảo vệ. Con còn nhớ trong mùa Chay Thánh, có bài Phúc Âm là Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần dẫn vào sa mạc để ăn chay và chịu ma quỷ thử thách.

Con nghĩ nếu không có lời cầu nguyện hàng ngày của bố mẹ để cầu bầu cho các con và các cháu thì chưa chắc gì mà con thoát khỏi sự hướng dẫn của ma quỷ. Có thể chúng nó xô con xuống vực thẳm trong sa mạc vào đêm kinh hoàng đó. Và con sẽ gặp tai nạn chết người tại sa mạc. “

Lạy Chúa, xin thương xót gia đình chúng con! Xin Lòng Chúa Thương Xót bảo vệ và chúc phúc cho gia đình chúng con. Xin Chúa cho những gia đình trẻ trong gia tộc chúng con được biết ăn năn hối cải, được ơn đức tin và được ơn cứu độ của Chúa. Amen.

Kim Hà, 23/4/2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3904: Hai Cuộc Phán Xét (5/1/2017)
Cn3903: Cảm Nghiệm Về Cửa Hỏa Ngục (5/1/2017)
Cn 3902: Kẻ Hiếu Thảo Luôn Được Chúa Chúc Phúc (4/29/2017)
Cn 3901: Sự Sống Này Chỉ Đổi Thay Chứ Không Mất Đi (4/28/2017)
Cn 3900: Tôi Chọn Chúa Hãy Chọn Tiền Bạc? (4/26/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3899: Chỉ Chúa Biết Nỗi Khổ Đau Của Chúng Con! (4/23/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3897: Cầu Nguyện Đặc Biệt Cho Các Linh Hồn Tự Tử (4/22/2017)
Cn 3896: Bác Ái Là Tình Yêu Của Thiên Chúa (4/22/2017)
Cn 3895: Tín Thác Hoàn Toàn Nơi Chúa (4/22/2017)
Cn 3894: Thánh Padre Pio Luôn Kêu Cầu Thánh Gia Và Ba Vị Thánh Khác (4/22/2017)
Cn 3893: Gửi Tâm Tình Nhân Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót (4/22/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768