MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #6, Linh Hồn Giữ Lời Hứa - Đền Ơn (sr. Agnes Ái)
Thứ Tư, Ngày 31 tháng 5-2017
DM9HỒI KÝ HỒNG ÂN “37 GIẤC MƠ” #6, LINH HỒN GIỮ LỜI HỨA - ĐỀN ƠN  (Sr. Agnes Ái) 
Maria Uyên, con nhỏ của Mẹ, 
Năm 1986,  TV. New Orleans
                               
6. LINH HỒN GIỮ LỜI HỨA - ĐỀN ƠN  (Sr. Agnes Ái)         
                              
(4 năm làm việc tại Viện Dưỡng Lão GP. New Orleans)                                                                       

Hiện diện

1. Cảnh rừng có nhiều cây lớn nhỏ rất đẹp
2. Có khoảng trên 3,4 nhóm người hăng say tiến bước về đàng trước
3. Một bàn gỗ dài lớn thường dùng cho người đến chơi để đồ ăn
4. Con thấy chị Agnes Ái nằm ở ghế dài đó con đến hỏi thăm chị. 
5. Chị Agnes Ái đã qua đời 8.25.1986

Mẹ ơi, qua giấc mơ nầy Mẹ gợi ý giúp con hiểu chịu khó, hy sinh và  vững tin hơn qua lời Mẹ dạy:
Mỗi khi con bắt đầu làm công việc gì con hay hỏi Mẹ: 

“Thưa Mẹ, xin Mẹ dạy con, con phải làm như thế nào đây ?"

Và con luôn được nghe Mẹ dạy: 

“Hãy làm như Mẹ, hãy làm với Mẹ, làm với hết con tim, làm với tâm hồn nhẹ nhàng và khiêm  nhượng, làm cho Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và các Linh hồn”.

Trong 4 năm phục vụ tại Viện Dưỡng Lão Notre Dome của Địa Phận New Orleans 1982-1986. Mỗi sáng sớm 6:30AM con đã rời nhà dòng để đến dự Thánh lễ tại nhà thờ gần VDL, Con thường thưa với Chúa và với Mẹ câu nầy: 

“Công chúa của Mẹ đang đến phục vụ các bạn của Chúa Giêsu Con Mẹ đây, xin Mẹ cùng làm với con  Mẹ nhá ! Con rất hạnh phúc vì con thấy các Lão rất hạnh phúc ."

Khi cánh cửa thang máy mở ra, con bước ra khỏi thang máy thường có 2,3 hoặc 4 bà lão đi đứng không vững, không tỉh táo mấy, bắt tay nhau đợi con ở đó. Họ rất vui mừng khi được thấy con trở lại giúp họ. Mỗi ngày con được nhận 10 người để phục vụ, thêm chị Ái nữa là 11. Có nhiều trưa đói meo vì giờ ăn của con đã nhường cho các lão của con, có người không tự ăn được mình phải giúp họ. 

Sau 7 tiếng phục vụ, cám ơn Chúa trong thời gian 7 tiếng nầy con rất hạnh phúc, càng hạnh phúc hơn nữa  là nhờ Chúa quên dựng nên khứu giác cho con nên con (đổ bô, thay tã, dọn đồ phóng uế) chẳng khác gì bùn đất vậy thôi. Họ tưởng con nhân đức nhưng không phải hoàn toàn là đúng như họ nghĩ đâu. Con vẫn nhận điều thiếu sót của Chúa quên ban cho con để con dùng cơ hội tốt nầy để tập nhân đức đó mà. Con được rời VDL trước 1 tiếng để đi về Versailles, vừa làm tài xế vừa giúp lớp Việt ngữ với Chị Tổng Mary Mỹ.

Năm 1986 chị Agnes Ái bị bệnh nặng, được đưa vào VDL nầy. Chị không biết tiếng Mỹ lại thêm nặng tai nữa nên làm cho chị khó tính vì ai bảo gì chị cũng chẳng hiểu nên họ trao chị cho con để con lo cho chị hằng ngày. Chị Ái biết con thương chị và vất vã lo cho chị nên chị có hứa với con : 

“Khi em chết, em về với Chúa, em sẽ đền ơn chị .”

Chị Ái giữ lời hứa, chị về với con trong giấc mơ trên. Con xin Chúa: Con xin Chúa cho con phục vụ ở đây cho đến hết đời của con, nhưng Chúa lại cho bài sai khác là về phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam tại Giáo xứ CTTDVN, Versailles làm với Cha Andrew Trần Cao Tường. 
 
Giấc mơ
     
Con cũng đang đi với các người trong nhóm. Con nhìn qua trái, thấy chị Ái nằm trên một băng ghế dài bằng gỗ, con bỏ nhóm, đến hỏi chi: chị Ái, chị chết rồi mà làm sao chị có ở đây vậy ? Chị không trả lời bằng lời, mà chị trả lời bằng hành động. Con thấy “phân” ra từ hậu môn của chị, con đứng nhìn, bụng nghĩ, nếu cần giúp đỡ thì con ra tay. Quan sát con thấy khi phân ra khỏi hậu môn chị thì chẻ ra làm 2 vòi, một vòi là phân thật, vòi kia, khi phân vừa ra tự nó cuộn lại thành một hoa hồng trắng ngà rất đẹp. Trong lúc hoa hồng cuộn sắp xong thì con tỉnh thức.

Suy niệm hồng ân:

Qua giấc mơ nầy: Chúa và Mẹ dạy con: 
"Con phải biết dâng các hi sinh và lời cầu nguyện hằng ngày của con cho Chúa Giêsu và Mẹ để cầu nguyện cho các linh hồn ."

"Con phải hi sinh, bác ái, thương  những người già cả, đau yếu, họ không tự giúp họ được nữa. Sức khỏe của họ Cha đã trao ban cho con đễ con làm thay cho họ. Tất cả những người già yếu, bệnh tật ở viện Dưỡng lão mà con đang phục vụ, họ chính là hiện thân của Cha ."

Con xin lỗi Chúa, xin Chúa tha thứ những sơ hở của con, con chưa phục vụ hết mình con.
Suy niệm hồng ân tiếp ...

Sr. Maria Uyên, California 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #15, Hồ Tắm "tình Chúa Tình Người" (6/3/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #14, Uyên Đưa Mợ Ngân Đi Sắm Đồ (6/3/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #10, Mầu Nhiệm Của Kinh Mân Côi (6/2/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #9, Được Gặp Chúa Thánh Thần, Vị Linh Hướng (6/2/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #8, Kẻ Cắp Tháo Gỡ (6/2/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #5, Đức Mẹ Chữa Lành Bệnh Sốt Rét (5/31/2017)
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #7, Thấy Trước Cảnh Trường Học Khóa Linh Hướng (5/31/2017)
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #4, Quỷ Sợ Kinh Mân Côi (5/31/2017)
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #3, Nhận Sở Sơn Trà Đà Nẵng (5/31/2017)
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #2, Xác Quyết Ơn Gọi Tu Dòng Của Con (5/31/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3919: Tạ Ơn Công Cứu Mạng Của Thánh Giuse (5/27/2017)
Cn 3918: Các Bí Tích Thánh Đầy Quyền Năng (5/18/2017)
Cn 3917: Thánh Lễ Là Lời Cầu Nguyện Cao Trọng Nhất (5/18/2017)
Cn 3916: Hãy Cứ Hy Vọng Dù Đang Thất Vọng! (5/18/2017)
Cn 3915: Vợ Chồng Tôi Theo Đạo Chúa (5/18/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768