MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #14, Uyên Đưa Mợ Ngân Đi Sắm Đồ
Thứ Bảy, Ngày 3 tháng 6-2017

HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ” #14, UYÊN ĐƯA MỢ NGÂN ĐI SẮM ĐỒ

03 Tháng Sáu 20176:42 CH(Xem: 10)
mHỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ” #14, UYÊN ĐƯA MỢ NGÂN ĐI SẮM ĐỒ 
Maria Uyên con nhỏ của Mẹ

14. UYÊN ĐƯA MỢ NGÂN ĐI SẮM ĐỒ 
California, 1.27.1996@ 7:12 A

Hiện diện

1. Mợ Ngân
2. Hiến con gái Cậu Mợ Ngân khoảng 6 tuổi
3. Ngoan chị của Hiến
4. Con cõng Hiến trên lưng.

Giấc mơ

Khi đó con đang ở California. Trong giấc mơ thì con đang ở Việt Nam. 

Con mang mợ Ngân và 2 em Ngoan và Hiến đi sắm đồ cho Cậu và gia đình vì Cậu mù và gia đình quá nghèo, có em Hiến đi theo. Mua xong, trên đường trở về nhà, mợ và Ngoan đi sau, con theo Hiến đi trước vì Hiến mới 6 tuổi nên con đi với Hiến để bảo vệ em. Trời mưa lụt hồi nào không biết mà phía trước có một đoạn đường bị nước ngập khoảng dưới đầu gối. con đi vào lối có nước thì em Hiến cản không muốn đi vào. Cõng Hiến trên lưng, Hiến trì xuống làm 2 chị em ngã xuống nước nên không đi được. Con tỉnh giấc.

Suy niệm hồng ân

Nét mặt của Hiến không cười, không buồn, không có hành động chống lại chị Uyên, Hiến rất bình an. Con suy nghĩ: tại sao Hiến cản không đi vào phần đường có nước ngập ? Hay là nước đã ứ động từ lâu nếu mình đi vào đó sẽ có điều không may sẽ xảy ra chăng ?

Hiến là ai?

Nước chỉ ngập 4/6 bế rộng của con đường thôi và nước chỉ cao lút mắt cá chân.

Tại sao mình không đi trên khô của 2/6 phần con đường còn lại mà thích đi dưới nước ? 

Sau giấc mơ nầy thì con nhận được tin là có người giúp đỡ gia đình Cậu.

Tất cả những nhân vật trong giấc mơ: Đó là Uyên.

Chúa báo cho con biết là con có niềm vui, là sẽ có người  giúp đỡ gia đình Cậu con.

Cậu của con bị mù vì trong lúc chạy loạn tránh bom đạn, Cậu con đang ôm một đứa con út của Cậu con, em đã chết mà không kịp chôn. Trời lại mưa, khí chết của nhỏ bóc lên mặt nên một thời gian sau Cậu con bị mù cả 2 mắt. Lúc đó ai cũng nghèo, đói. Tuy mù nhưng Cậu con luôn vui vẻ, ham mê nghe đài Công giáo, biết nhiều tin tức về Giáo Hội Vaticano, ai muốn biết Đức Giáo Hoàng đang ở đâu, đi thăm quốc gia nào là hỏi Cậu Ngân. Mù nhưng Cậu làm vườn rất hay, làm việc suốt ngày. Cậu rất thánh thiện. 

Suy niệm hồng ân tiếp...

Sr. Maria Uyên, California
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ”, #21, Cha Dòng Mặc Áo Trắng Bán Sách "tmnđđmkct '' (6/7/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ”, #20, Chúa Ba Ngôi Ban Ân Huệ “chữa Bệnh” Cho Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng (6/7/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ”#19, Mầu Nhiệm Thánh Thể (6/5/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ”#18, Không Bằng Lái Xe (6/5/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ”#17 Em Agnes Nguyễn Thị Minh (6/5/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #13, Chúa Giêsu Cho Việc Làm Giúp Người Homeless (6/3/2017)
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #12, Nhận Ra Căn Tính Của Mình (6/3/2017)
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #11, Chiếc Xe Đi Làm Hằng Ngày (6/3/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ”#16 Xác Quyết Ơn Gọi Dâng Hiến Rất Quý (6/3/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #15, Hồ Tắm "tình Chúa Tình Người" (6/3/2017)
Tin/Bài khác
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #10, Mầu Nhiệm Của Kinh Mân Côi (6/2/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #9, Được Gặp Chúa Thánh Thần, Vị Linh Hướng (6/2/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #8, Kẻ Cắp Tháo Gỡ (6/2/2017)
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #5, Đức Mẹ Chữa Lành Bệnh Sốt Rét (5/31/2017)
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #7, Thấy Trước Cảnh Trường Học Khóa Linh Hướng (5/31/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768