MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4025: Xin Chúa Bảo Vệ Nhà Cửa Và Khu Phố
Thứ Ba, Ngày 15 tháng 5-2018

CN 4025: XIN CHÚA BẢO VỆ NHÀ CỬA VÀ KHU PHỐ

15 Tháng Năm 20184:57 CH(Xem: 8)
bocau6CN 4025: XIN CHÚA BẢO VỆ NHÀ CỬA VÀ KHU PHỐ

Nguồn: Spiritdaily.com

Gần đây trong khu phố tôi đã xẩy ra nhiều sự khốn khó. Một phụ nữ bị bịnh ung thư nặng và bị liệt giường đã từ lâu. Thứ Tư vừa qua, khi bà bị một cơn sốt cao thì chồng bà bèn lập tức lái xe đưa bà vào bịnh viện Mayo Clinic ở vùng Jacksonville.

Trên đường đi, ông chồng bị truỵ tim và chết ngay trên xe, làm cho xe văng ra khỏi đường, đụng cái cây, kết quả là bà vợ lại bị thương.

-Trước đó, có một người hàng xóm ở cùng con đường với họ thì cũng đã chết vì bịnh tim. Hai tháng trước thì một người đàn ông chết vì bị ung thư.

Dường như mọi người trong khu phố cảm thấy đó là những điều bất thường và xui xẻo, giống như một lời nguyền.

Chúng tôi bèn cầu nguyện xin Chúa che chở và can thiệp cho khu phố của mình. Chỉ trong một ít phút sau, chúng tôi thấy có một phụ nữ và hai người Kitô hữu đứng trước nhà của người đàn ông đang bị ung thư và cùng nhau cầu nguyện. Khi tôi đến chào họ thì họ mỉm cười và nói rằng họ đang cầu nguyện cho từng nhà một trong khu phố của chúng tôi.

Chúng tôi nói với họ rằng khu phố này cần lời cầu nguyện đặc biệt thì người phụ nữ kia bảo:

“Chúng tôi đang dâng từng căn nhà cho Chúa."

Điều đặc biệt là không ai bảo họ làm như thế. Họ cho biết rằng họ thuộc nhà thờ Baptist. 

Chúng tôi đã ở nơi này khoảng 14 năm và chưa hề thấy ai cầu nguyện cho từng căn nhà như vậy. Thế là trong 5110 ngày ở tại nơi này, đây là lần đầu mà tôi thấy sự kiện lạ thường này xẩy ra. Không biết họ có phải là các thiên thần hay là những người ngoan đạo đã được Chúa Thánh Thần soi sáng để đến đây cầu nguyện cho khu xóm của chúng tôi?

Toi cảm thấy chúng ta nên cầu nguyện cho các khu xóm như vậy! Đó là một việc cầu nguyện tốt và cũng là một việc truyền giáo hay.

Kim Hà, 15/5/2018
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 4031: Lòng Biết Ơn Thiên Chúa Và Các Ân Nhân (6/3/2018)
Cn 4030: Phép Lạ Tại Medjugorje (6/3/2018)
Cn 4029: Tâm Tình Chia Vui Xẻ Buồn (5/30/2018)
Cn 4028: Vợ Ngoại Giáo Chăm Sóc Hồn Xác Khi Chồng Hấp Hối (5/30/2018)
Cn 4027: Cùng Cầu Cho Linh Hồn Người Đã Lìa Xa Chúa Quá Lâu (5/30/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 4026: Đặt Mề Đay Và Muối Làm Phép Nơi Các Cửa Sổ Và Cửa Chính (5/15/2018)
Tin/Bài khác
Cn 4024: Chúa Thánh Thần Ban Ơn (5/14/2018)
Cn 4023: Lời Cầu Xin Chúa Ban Ánh Sáng Của Ngài (5/11/2018)
Cn 4022: Đức Mẹ Lộ Đức Chữa Lành Và Ban Ơn Thiên Triệu (5/11/2018)
Cn 4021: Khuôn Mặt Chúa Giê Su Thánh Thể (4/18/2018)
Cn 4020: Lời Tiên Tri Của Một Linh Mục (4/17/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768