MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4133: Kinh Mân Côi Chữa Lành Bịnh Tiểu Đường
Thứ Sáu, Ngày 11 tháng 1-2019
cmc6CN 4133: KINH MÂN CÔI CHỮA LÀNH BỊNH TIỂU ĐƯỜNG

Lời chia sẻ của Cô Sóng Biển, Bắc California gửi cho Kim Hà:

Kính chị,

Đọc câu truyện "Kinh Mân Côi Chữa Lành bệnh ung thư". Nói tới em mới nhớ là anh rể của em đã kể rằng: 

"Mẹ của anh có lần đi nhà thờ ở ngã sáu Sàigòn, các con cái bà quên đi đón mẹ về, bà ở nhà thờ ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ - cứ vậy nguyện Kinh Mân Côi liên tục để đợi con bà tới đón...! Buổi chiều Sau khi các con bà đi làm về không thấy mẹ đâu, mới nhớ chạy trở lại nhà thờ, thì y như rằng bà đang còn ở đó đói run lên.

Mấy ngày sau, các con bà chở đi khám bác sĩ định kỳ, thì bác sĩ ngạc nhiên nói, ủa, bịnh tiểu đường của bà sao không thấy nữa, bà được khỏi rồi, mà trước đó bà bị bệnh rất nặng phải đi nhà thương cấp cứu - bị đường cao gần như mù mắt đấy."

Bà hiện đã qua đời được mấy năm. Nhưng em còn nhớ, lúc bà đi du lịch sang Mỹ thăm con cái, và ở chơi ít tháng, em thấy suốt ngày bà cầm chuỗi Mân Côi trên tay niệm kinh, không rời bao giờ, con người rất thinh lặng và thinh lặng. Cả ngày không nói câu nào, rất kiệm lời, trừ phi được hỏi tới, trả lời cũng ngắn gọn rồi lo niệm kinh tiếp.

Hình như bà chỉ niềm nở bắt chuyện hỏi thăm một đôi câu đối với những ai bà thấy siêng nguyện kinh sáng tối, đi lễ đi thờ hằng ngày và ưa thích nói chuyện về đạo nghĩa, về Chúa Mẹ. Còn với người khác...bà chẳng buồn mở miệng. Thinh lặng và thinh lặng. Niệm kinh rồi niệm kinh.

Các con cháu bà thỉnh thoảng gọi phôn về VN hỏi thăm, hỏi bà có nhớ con nào, cháu nào tên gì không, thì bà chỉ nhắc hoài tên của đứa biết nguyện kinh giữ đạo và biết nói tiếng Việt, "Nó có khỏe không", còn những đứa khác, bà bảo, "Nó là đứa nào, tao không biết mấy đứa đấy."

Sóng Biển, Ngày 11/1/2019
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 4140: Đem Chúa Đến Cho Người Khác (1/19/2019)
Cn 4139: Chuỗi Mân Côi Chữa Lành Cho Tôi Và Gia Đình (1/19/2019)
Cn 4137: Rủi Ro Bị Ngã Gẫy Xương (1/19/2019)
Cn 4137: Tâm Tình Cha Con (1/16/2019)
Cn 4136: Tạ Ơn Giờ Của Mẹ Đã Giúp Con Vượt Qua Tai Biến! (1/16/2019)
Tin/Bài cùng ngày
Tâm Sự Người Chứng Kiến (3/7/2019)
Cn 4135: Tạ Ơn Chúa Cứu Con! (1/11/2019)
Cn 4134: Mười Năm Vẫn Nhớ Tạ Ơn Chúa! (1/11/2019)
Tin/Bài khác
Dưới Bóng Thái Sơn. (1/10/2019)
Cn 4132: Chồng Tôi Được Ơn Hoán Cải (1/6/2019)
Cn 4131: Đọc Kinh Mân Côi Mà Được Chữa Lành Bịnh Ung Thư (1/6/2019)
Cn 4130: Con Cảm Ơn Chúa Chữa Lành Bịnh Của Con (1/6/2019)
Cn 4129: Lời Chúc Lành Đầu Năm 2019 (1/2/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768