MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4159: Cảm Tạ Chúa Hiện Diện Với Con Khi Đau Khổ Nhất
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 3-2019
CN 4159: CẢM TẠ CHÚA HIỆN DIỆN VỚI CON KHI ĐAU KHỔ NHẤT

Trong buổi họp của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi vào tháng 3 này, chúng tôi còn được nghe thêm cảm nghiệm chân thành của một người anh em là ông Giuse. Sau đây là lời chia sẻ của ông Giuse:

"Sau biến cố năm 1975, vì là một sĩ quan Quân Lực VNCH nên tôi bị đi tù cải tạo trong suốt 6 năm trường dài đằng đẳng. Ở trong tù vì quá cơ cực và đau khổ nên tôi thường có ý tưởng tự tử. Tôi đã tìm mọi cách để kết thúc đời mình cho qua một kiếp người.

Thế nhưng vào mỗi buổi tối tôi thường có những giấc mơ lạ thường y như là Chúa muốn nhắn nhủ tôi:

"Con hãy cố gắng chịu đựng, đừng tuyệt vọng vì Ta đang ở kề cận con. "

Những giấc mơ của tôi có liên quan đến cảnh hoả ngục với lửa nóng hừng hực và bỏng cháy da. Tôi thấy những cảnh tượng ghê gớm khi người ta bị ma quỷ hành hạ, nguyền rủa và tra tấn. Tôi còn được nghe tiếng tru tréo, la hét nghe rất rợn người.Vì thế mà tôi không thực hiện việc tự tử nữa.

Thế là tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc vượt ngục. Nhưng rồi tôi chứng kiến những cảnh các bạn tù nhân bị bắt lại, bị hành hạ, bị bắn chết nên tôi lại đi tìm một phương cách mới. Lần này, tôi bắt đầu cầu nguyện vì thấy mình bị kẹt cứng trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát này.

Tôi học cách cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi từ những người bạn tù lớn tuổi hơn. Từ khi tôi siêng năng cầu nguyện thì có những điều lạ lùng xẩy ra:

Bỗng dưng tôi cảm thấy mình có thêm lòng kiên nhẫn hơn trước tình hình bi đát ấy, lại có thêm lòng tín thác nơi Chúa. Trong lúc đau khổ nhất, tôi cầu xin Chúa cho tôi được vác thánh giá theo chân Chúa cho trọn vẹn.

Từ đó, cứ mỗi ngày đến thì tôi cảm thấy tâm hồn bình an hơn và không còn những tư tưởng bi quan nữa. Tôi nghĩ khi mình cầu nguyện thì Chúa nghe lời cầu và ban ơn can đảm và chịu đựng cho mình.

Cũng vì tôi thay đổi thái độ sống mà tôi còn sống sót đến hôm nay.

Tôi gia nhập Tổng Hội Mân Côi để cùng mọi người hiệp thông dâng lên Chúa và Đức Mẹ những lời cầu bằng Chuỗi Kinh Mân Côi của mình để xin Chúa ban bình an cho thế giới và gia đình mình.

Kim Hà, 29/11/2019

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 4164: Hãy Nghỉ Ngơi Để Lấy Lại Sức Khoẻ Và Năng Lực (4/24/2019)
Cn 4163: Giải Tội Thiêng Liêng (4/24/2019)
Cn 4162: Chúa Chữa Lành Qua Loại Cỏ Bồ Công Anh (4/24/2019)
Cn 4161: Chúa Chữa Lành Tức Khắc (4/15/2019)
Cn 4160: Thăm Linh Địa Medjugorje (4/6/2019)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 4158: Cảm Tạ Chúa Cứu Sống Gia Đình Con (3/29/2019)
Cn 4157: Hãy Đến Với Các Nhóm Cầu Nguyện! (3/29/2019)
Tin/Bài khác
Cn 4156: Xin Chúa Bảo Vệ Con Khỏi Sự Dữ (3/28/2019)
Cn 4155: Tuổi Già Buồn Thảm (3/28/2019)
Cn 4154: Ước Mơ Tuổi Thơ (3/23/2019)
Cn 4153: Tưởng Nhớ Và Cầu Nguyện Cho Quê Hương (3/23/2019)
Cn 4152: Cuộc Hiện Ra Của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (3/1/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768