MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 952: Được Ơn Hoán Cải Nhờ Đọc Kinh Lòng Thương Xót.
Thứ Bảy, Ngày 11 tháng 4-2015

CN 952: ĐƯỢC ƠN HOÁN CẢI NHỜ ĐỌC KINH LÒNG THƯƠNG XÓT

Ông Giuse chia sẻ cảm nghiệm như sau:

“Gia đình tôi không hạnh phúc vì sống xa lạc Chúa. Tôi thường hay về Việt Nam để hưởng thụ, ăn chơi trác táng và coi bói. Dù là người Công Giáo nhưng tôi đã bỏ nhà thờ, không dự thánh lễ và không đi xưng tội trên 10 năm trời.

Vợ tôi thì thích đi mua sắm và chơi cờ bạc. Nàng thua rất nhiều tiền của gia đình. Vì thế, chúng tôi luôn gây gổ và đã dự định ly dị. Cuộc sống gia đình ngày càng nặng nề và ngột ngạt.

Trong khi ấy, em trai tôi đưa tặng cho tôi một cuốn kinh Lòng Thương Xót Chúa và năn nỉ vợ chồng tôi hãy cố gắng đọc kinh này với lòng sốt sắng và tin tưởng vào Chúa Giêsu. Em tôi còn kể cho chúng tôi nghe về những phép lạ của kinh Lòng Thương Xót. Nể lời em nên vợ chồng tôi bắt đầu đọc kinh ấy.

Dần dần, Chúa Giêsu thực sự bước vào linh hồn vợ chồng tôi. Chúng tôi cảm thấy mình cần trở lại với Chúa qua các Bí Tích Hòa Giải và Bí Tích Thánh Thể. Sau hơn 10 năm không xưng tội, tôi đã thổn thức khóc trong Tòa Giải Tội vì biết rằng mình đã xúc phạm đến Thánh Tâm và Thánh Thể Chúa Giêsu vì các tội lỗi tầy trời của mình.

Tôi nhớ mãi lời Chúa nói trong cuốn sách kinh Lòng Thương Xót rằng:

“Dù cho tội lỗi con người có nhiều và đỏ như máu nhưng Lòng Thương Xót Chúa vẫn lớn hơn.”

Giờ đây, Chúa Giêsu luôn săn sóc linh hồn tôi. Tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng và an vui khi đi dự Thánh Lễ. Tôi cảm nhận rằng Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn hiện diện bên cạnh khi tôi cầu khấn với các Ngài.

Hiện nay, vợ tôi không còn chơi cờ bạc nữa, còn tôi không về Việt Nam ăn chơi nữa. Tôi đã phục vụ Chúa qua cộng đoàn mà gia đình tôi sinh hoạt.

Tôi cảm tạ Chúa Giêsu đã không bỏ rơi tôi mà luôn thương xót chúng tôi. Tôi cảm tạ Mẹ Maria đã cầu bầu cho tôi. Tôi nhớ ơn em tôi đã hướng dẫn vợ chồng tôi trở về với Thiên Chúa! Xin quý vị đừng ngã lòng mà hãy tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa!

Kim Hà
28/8/2008 (Lễ Thánh Augustinô)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2866: Cảm Nghiệm Linh Thiêng Của Một Nghệ Nhân (4/14/2015)
Cn 2865: Thánh Tâm Chúa Giêsu Ban Ơn (4/14/2015)
Kinh Nghiệm Gặp Chúa (4/13/2015)
Cn 2863: Linh Mục Thành Thiện Đem Ơn Phúc Cho Tín Hữu (4/12/2015)
Cn 2862: Sứ Mệnh Lòng Thương Xót (4/12/2015)
Tin/Bài khác
Vì Sao Tôi Theo Đạo Công Giáo? (4/10/2015)
Cn 2861: Đức Giáo Hoàng Gặp Ký Giả Cổ Võ Cho Linh Địa Medjugorje (4/10/2015)
Cn 2860: Cố Hồng Y Juan Danielou Được Vinh Danh (4/10/2015)
Cn 2859: Cảm Tạ Lòng Chúa Thương Xót (4/9/2015)
Cn 2858: Hân Hoan Mừng Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/9/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768