MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 959: Chúa Làm Được Mọi Sự.
Thứ Tư, Ngày 12 tháng 11-2008

CN 959: CHÚA LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ.

Cô Hạnh đi hành hương về và kể cho cả nhóm chúng tôi nghe một câu chuyện thật kỳ diệu:

“Trong chuyến hành hương vừa qua, tôi ngồi trên máy bay gần bên cạnh đôi vợ chồng và đứa con gái 15 tháng của họ. Phản ứng đầu tiên của tôi là thất vọng vì nghĩ rằng đứa bé sẽ khóc ồn ào trong chuyến bay rất dài. Thế mà tuyệt nhiên trong suốt chuyến bay, cháu bé chỉ cười đùa mà không hề khóc.

Sau đó, tôi mới biết là gia đình này cũng là khách hành hương trong nhóm tôi. Anh chồng là người Mỹ, còn chị vợ là người Việt Nam. Lúc lên xe bus thì tình cờ gia đình họ lại ngồi ngay đàng sau lưng tôi. Vậy mà tuyệt nhiên, cháu bé vẫn không làm phiền cha mẹ và người khác.

Trong chuyến đi, người vợ  kể cho tôi nghe lý do tại sao họ đem con nhỏ đi, dù là chuyến đi rất dài và cực nhọc.

‘Vợ chồng tôi đã nhận được một phép lạ tuyệt diệu: Chúa ban cho tôi cháu bé này. Chồng tôi là một kỹ sư. Chúng tôi lập gia đình đã lâu mà không thể có con.

Khi đi bác sĩ để khám nghiệm thì kết quả của các cuộc thử nghiệm cho biết là chồng tôi không thể nào có con. Cơ may chỉ là 0%. Còn tôi thì chỉ có 1%  là có thể có con mà thôi. Tôi lại có một bướu nơi tử cung và cần được giải phẫu để lấy đi cái bướu ấy.

Hai vợ chồng tôi rất thất vọng nên thường tìm đến với Chúa qua Thánh Lễ, cầu nguyện, và chầu Chúa Thánh Thể. Chúng tôi dâng lên Chúa nỗi buồn đau và sự thất vọng của mình.

Một lần kia, tôi nghe một tiếng nói rõ ràng khi đang chầu Thánh Thể như sau:

“Con sẽ có con và con đặt tên đứa bé gái ấy là Thêrêsa!”

Tôi lắc đầu vì nghĩ rằng mình tưởng tượng. Lần thứ hai, tôi lại nghe tiếng nói rõ ràng hơn và đầy uy quyền:

“Con sẽ sinh một con gái và con sẽ đặt tên bé là Thêrêsa!”

Đến lần này thì tôi tin rằng Chúa nói với mình.  Tôi cảm tạ Chúa và tâm sự với chồng về tiếng nói lạ lùng ấy.

Sau ngày thử máu để chuẩn bị giải phẫu, tôi nhận được một cú điện thoại của văn phòng bác sĩ:

“Chào bà, chúc mừng bà có thai! Xin mời bà đến văn phòng để gặp bác sĩ!”

Tôi ngạc nhiên đến choáng váng mặt mày. Có thai trong khi tử cung đang có bướu? Có thai, khi mà theo kết quả thử nghiệm Y Khoa thì chồng tôi không thể có con?

Tuy nhiên, tôi cùng chồng vui mừng đến gặp bác sĩ gia đình, Cuộc khám nghiệm lần thứ hai lại chứng minh rằng chồng tôi không có khả năng sinh con. Và kết quả là tôi có thai. Chúng tôi quá sức vui mừng khi sinh ra một bé gái. Tên bé là Thêrêsa.

Để tạ ơn Chúa, vợ chống tôi quyết định đi hành hương và mang cháu bé đi để tạ ơn Chúa và Mẹ Maria ở những nơi linh địa.’

Câu chuyện này hoàn toàn là sự thật. Tôi xin kể để tạ ơn Chúa vì không có gì mà Chúa không thể làm được.”

Kim Hà
12/11/08

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 963: Con Chỉ Còn Một Mình Chúa. (11/24/2008)
Hãy Tạ Ơn Thiên Chúa Mãi Mãi (11/18/2008)
Cn 962: Cơn Bão Lửa Tại Miền Nam California. (11/18/2008)
Cn 961: Bị Ma Nhập Và Hành Hạ Vì Thiền Định Và Thờ Thần Lạ. (11/15/2008)
Cn 960: Quyền Năng Chữa Lành Của Chúa. (11/14/2008)
Tin/Bài khác
Cn 958: Tri Ân Lòng Tử Tế. (11/11/2008)
Cn309: Những Suy Niệm Về Lá Thư Từ Hỏa Ngục (9/25/2008)
Cn308: Lá Thư Từ Hỏa Ngục, Phần 3 (9/25/2008)
Cn307: Lá Thư Từ Hỏa Ngục, Phần 2 (9/25/2008)
Cn306: Lá Thư Từ Hỏa Ngục, Phần 1 (9/25/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768