MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 154: “bỏ Thầy Con Ði Với Ai Vì Thầy Có Lời Ban Sự Sống.”
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 9-2009

CN 154: “BỎ THẦY CON ÐI VỚI AI VÌ THẦY CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG.”

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi gặp những trường hợp rất đáng thương nhưng cảm thấy mình bất lực, không biết làm cách nào để cứu giúp những người lâm vào hoàn cảnh bi đát, mà chỉ còn biết cầu nguyện và trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa mà thôi. 

1. Ông Hoà là người Công giáo. Ông ly dị với vợ và lấy người tình ngoại giáo. Thế là ông bỏ đạo. Trong thời gian ông đau nặng, bà vợ hai cho ông nghe kinh kệ nhà Phật, và không cho bất cứ một người Công giáo nào có thể đến gần ông. Thế là ông chết trong tiếng kinh kệ đạo Phật, và được cầu nguyện trong chùa.

2. Theo lời kể thì  có một vị linh mục vì bất mãn với bề trên nên ông cởi áo linh mục và xuất ra. Ông bỏ đạo và lấy một bà vợ chuyên coi tử vi và bói bài. Ông còn soạn sách nói về tướng số, bói dịch. Ông thường hay tổ chức các cuộc nói chuyện về Thiền ở nhiều nhà chùa. Nói tóm lại, mọi hành động của ông hoàn toàn đi ngược lại với đức tin Công giáo.

3. Một vị linh mục từ Việt Nam sang Mỹ đã kể cho chúng tôi câu chuyện về một vị sư cụ trù trì  ở một ngôi chùa nổi tiếng tại Hà Nội. Trước khi chết, vị sư cụ có đi tìm một vị linh mục để xưng tội vì ông vốn là người Công giáo. Bởi hoàn cảnh trớ trêu nên ông trở nên một vị sư Phật giáo. Ông hoạt động tích cực trong tư cách là sư cụ trù trì.. Ðến lúc ông chết, các lình mục và nữ tu Công giáo đã âm thầm dâng lễ, xin lễ và cầu nguyện cho linh hồn ông, dù cho nghi thức an táng vẫn là theo đạo Phật. 

Lạy Chúa, xin thương xót và hướng dẫn cho những ai lầm đường lạc lối biết trở về cùng Chúa trong những khi họ hấp hối. Xin thương xót và tha thứ cho họ và cho chúng con. Amen.

Kim Hà
24/7/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 162: Thái Ðộ Khác Nhau Trước Cái Chết (10/3/2009)
Cn 159: Thánh Maroun, Đấng Sáng Lập Tu Viện, Người Li Băng (thánh Thứ Ba Người Li Băng (9/27/2009)
Cn 158: Những Cái Chết Thảm Khốc (9/27/2009)
Cn 157: Cầu Nguyện Sốt Sắng Cho Các Linh Hồn Hấp Hối (9/26/2009)
Cn 156: Thánh Nữ Rafca, Một Nhà Thần Bí Bị Liệt Và Mù. (9/26/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 155: Nạn Nhân Cuộc Khủng Bố 9/11 Được Thị Kiến Chúa Giêsu (9/24/2009)
Tin/Bài khác
Cn 152: Chúa Chữa Lành Bịnh Ung Thư Phổi (9/21/2009)
Cn 1031: Tội Xác Thịt Của Ta Làm Chúa Giêsu Đau Đớn Nhất (9/13/2009)
Cn 1030: Chọn Lựa Đời Này Ảnh Hưởng Đời Sau (9/12/2009)
Cn 1029: Kiên Nhẫn Và Khiêm Nhường (9/12/2009)
Kinh Nghiệm Của Một Bác Sĩ Quân Y Vnch (tên Đức) Về Bệnh Đau Tim (9/10/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768