MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1510: Ngày Từ Phụ, Father’s Day
Thứ Sáu, Ngày 15 tháng 6-2012

CN 1510: NGÀY TỪ PHỤ, FATHER’S DAY

Tối ngày 14/6/2012, gia đình chúng tôi đến thăm viếng, đọc kinh và dự Thánh lễ cầu nguyện cho ông Cố Antôn Vũ Ngọc Tín là thân phụ của LM Augustion Vũ Ngọc Long tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang, thành phố Santa Ana.

Đám tang ông Cố có rất đông người  tham dự, có nhiều linh mục đến đồng tế với cha chính Xứ Nguyễn Văn Luân và cha Vũ Ngọc Long để chung lời cầu nguyện cho ông Cố.

Đặc biệt là đám tang này có hàng trăm vòng hoa tươi phúng điếu. Phải gọi là một rừng hoa muôn màu muôn sắc nói lên tâm tình mến mộ của thân nhân và thân hữu. Giá như rừng hoa này biến thành một ngân quỹ giúp trẻ cô nhi tàn tật thì tốt quá!  

Sau Thánh lễ thì mọi người gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng, trông vui như một ngày hội lớn. Các đoàn thể chào hỏi nhau, thường ít gặp nhau, nay mới có dịp gặp lại. Và thật sự tang lễ của người Công giáo quả là điều vui mừng.

Người Mỹ luôn “celebrate” ngày đám tang của người quá cố vì trong ngày ấy, người ta cùng nhau nhắc lại kỷ niệm  vui buồn giữa họ và người chết.

Đối với người Công giáo thì sự qua đời của một người  đánh dấu cuộc tái sinh của người ấy trên Thiên Đàng. Đó là điều đáng vui mừng vì người chết không còn phải chịu sự đau đớn do bịnh tật gây nên, không còn chịu đau khổ vì những điều trái ý nghịch lòng hoặc những giới hạn của cuộc sống.

Đây là sự khác biệt giữa những người có đức tin vững mạnh vào Chúa Giêsu Phục Sinh và những người không biết Chúa. Gia đinh những tín hữu biết chắc rằng họ trở về với Thiên Chúa là Đấng Từ Bi Giàu Lòng Thương Xót.  Chỉ tội nghiệp cho những người không có đức tin, không bao giờ biết cầu nguyện, không hề tạ ơn Thiên Chúa thì mới là điều đáng buồn cho linh hồn họ.

Ông Cố chết trong ngày lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh lễ Đưa Chân của ông Cố trong dịp lễ Thánh Tâm Chúa, và Thánh lễ An Táng trong dịp Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ Maria. Đó là những hồng phúc đặc biệt Chúa dành cho ông Cố vì đã quảng đại dâng hiến một người con trai làm linh mục  cho Chúa.

Chắc chắn gia đình sẽ thương nhớ ông Cố trong dịp Lễ Father’s Day, ngày Từ Phụ. Xin được trích dòng thơ gửi đến ông Cố và tất cả những người cha thiêng liêng và cha trần thế trong dịp lễ Father's Day:

“Cha là bóng mát giữa trời,
Cha là điểm tựa bên đời của con.
Công cha như núi như non,
Hy Sinh tất cả cho con nên người.”

Kim Hà
15/6/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1515: Thị Nhân Garabandal Mari Loli Lafleur (1949-2009)#4 (6/18/2012)
Cn 1514: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Garabandal, Tây Ban Nha (3) (6/16/2012)
Cn 1513: Sự Lạ Của Đức Mẹ Tại Garabandal, Tây Ban Nha (2) (6/16/2012)
Cn 1512: Xin Cầu Nguyện Cho Nguyệt Nga Và Mẹ Của Kim Hà (6/16/2012)
Cn 1511: 20 Thói Quen Tốt Cho Đời Sống (6/16/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1509: Cảm Nghiệm Về Bí Tích Hòa Giải Tại Medjugorje (45) (6/15/2012)
Cn1508: Đức Mẹ Garabandal, Tây Ban Nha Chữa Lành (1) (6/15/2012)
Tin/Bài khác
Sống Không Tì Ố Đã Là Sống Thọ! (6/14/2012)
Cn 1507: Gương Sống Vui Và Chết Vui (6/13/2012)
Cn1506: Từ Bỏ Ý Riêng Và Yêu Mến Chúa Là Chìa Khóa Mở Cửa Thiên Đàng (6/12/2012)
Cn 1505: Cảm Nghiệm Chết Đi Sống Lại Của Bà Gloria Polo, Một Nha Sĩ (6/12/2012)
Cn1504: Hình Ảnh Đức Mẹ Chẩy Dầu Tại Một Tu Viện Ở Nước Ukraine, Liên Bang Sô Viết Cũ. (6/12/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768