MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1514: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Garabandal, Tây Ban Nha (3)
Thứ Bảy, Ngày 16 tháng 6-2012

CN 1514: ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI GARABANDAL, TÂY BAN NHA (3)

Nguồn: Garabandal Journal

Sau đây là lời kể của LM Ramon Andreu thuộc Dòng Tên;ngài là anh ruột của LM Luis Andreu, vị linh mục đã chết vì vui mừng khi đến tìm hiểu về sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra tại Garabandal:

“Hôm 14/8/1961, tôi cử hành tang lễ và nghi thức chôn cất cho em trai tôi là linh mục Dòng Tên Luis Andreu, vị linh mục chết vì vui mừng. Sau đó tôi đến vùng Pines thì có một em trai nói với tôi rằng:

“Các thị nhân nói rằng họ sẽ được nói chuyện với cha Luis.”

Thoạt tiên tôi cảm thấy chán nản vì dường như họ cảm thấy vui thích khi nhắc đến tên em trai tôi. Thế là tôi đến gặp 4 thị nhân để lắng nghe họ nói với Đức Mẹ về cha Luis. Các thị nhân đã kể về các chi tiết của tang lễ cha Luis y như những gì đã thực sự xẩy ra dùng rằng họ không hiện diện hôm ấy. Họ nói rằng cha Luis chết trước khi tuyên hứa.

Các thị nhân đi ngang qua những con đường của làng Garabandal và nhiều người dân đi theo họ. Họ khóc, cười vì vui mừng còn những người đi theo thì đọc kinh. Điều lạ lùng là họ cứ ngước mặt lên trời nhìn Đức Mẹ Maria mà không nhìn xuống đường nhưng họ không bao giờ té ngã dù đường có nhiều tảng đá và bùn đất.

Các thị nhân cảm nhận được sự hiện diện của cha Luis, nghe được tiếng nói của cha, nói chuyện với cha Luis nhưng không thấy mặt của cha.”

Thị nhân Conchita kể lại như sau:

“Ít ngày sau khi cha Luis chết thì Đức Mẹ Maria bảo rằng chúng tôi sẽ được nói chuyện với cha Luis, dù không thấy mặt cha. Sau đó vào ngày 15 tháng 8 là ngày lễ Đức Mẹ Maria Mông Triệu, có nhiều người đi ra đường để rước kiệu nhưng hôm ấy cha Luis không đến.

Vào lúc 4 giờ sáng cũng là giờ mà cha Luis chết, Đức Mẹ Maria hiện ra với tôi (Conchita) và nói rằng:

“Cha Luis không đến hôm nay nhưng sẽ đến ngày mai.”

Ngày hôm sau vào khoảng 8, 9 giờ tối, Đức Mẹ Maria hiện ra với nụ cười, Đức Mẹ nói với 4 người chúng tôi rằng:

“Cha Luis sẽ đến và nói chuyện với các con.”

Sau đó, cha Luis đến và gọi tên từng người chúng tôi. Dù không thấy mặt cha nhưng chúng tôi nghe được tiếng nói của cha. Ngài khuyên dạy chúng tôi và nói với chúng tôi về người anh của ngài là cha Ramon. Ngài còn dạy chúng tôi cách nói tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Anh. Ngài dạy chúng tôi cầu nguyện bằng tiếng Hi Lạp.

Sau một hồi, chúng tôi không còn nghe tiếng của ngài và Đức Mẹ Maria lại nói chuyện với chúng tôi.”

Thị nhân Conchita sau đó chia sẻ với cha Ramon về những gì cha Luis nói về cha Ramon. Chuyện qua đời của cha Luis không dừng ở đây nhưng còn tiếp diễn.

Ngày 2 trháng 8 năm 1964, Conchita viết cho cha Ramon rằng:

“Vào ngày 18 tháng 7 vừa qua là ngày kỷ niệm lễ thánh San Sebastian de Garabandal, con được thụ khải rằng sau khi Phép Lạ xẩy ra thì em của cha sẽ được cất ra khỏi ngôi mộ của ngài và xác ngài sẽ không hư hoại.”

Như chúng ta thấy: cha Luis là người đầu tiên chết khi Đức Mẹ Maria hiện ra ở Garabandal và đó là một mầu nhiệm cao cả. Chúng ta cần cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta những điều quan trọng để suy gẫm trong đức tin Công giáo. Chúng ta có một chân trời mới trong cảnh tranh tối tranh sáng.”

Kim Hà
16/6/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạnh Phúc Vì Đã Không Phá Thai! (6/23/2012)
Cn 1518: Làm Sao Kéo Cả Gia Đình Lên Thiên Đàng? (6/21/2012)
Cn1517: Chúa Ban Ơn Chữa Lành Cho Linh Mục Anh Giáo Trở Về Giáo Hội Công Giáo (2) (6/19/2012)
Cn 1516: Nhận Thị Kiến Và Sứ Mệnh Chịu Đau Khổ (1) (6/19/2012)
Cn1515: Thị Nhân Garabandal Mari Loli Lafleur (1949-2009)#4 (6/18/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1513: Sự Lạ Của Đức Mẹ Tại Garabandal, Tây Ban Nha (2) (6/16/2012)
Cn 1512: Xin Cầu Nguyện Cho Nguyệt Nga Và Mẹ Của Kim Hà (6/16/2012)
Cn 1511: 20 Thói Quen Tốt Cho Đời Sống (6/16/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1510: Ngày Từ Phụ, Father’s Day (6/15/2012)
Cn 1509: Cảm Nghiệm Về Bí Tích Hòa Giải Tại Medjugorje (45) (6/15/2012)
Cn1508: Đức Mẹ Garabandal, Tây Ban Nha Chữa Lành (1) (6/15/2012)
Sống Không Tì Ố Đã Là Sống Thọ! (6/14/2012)
Cn 1507: Gương Sống Vui Và Chết Vui (6/13/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768