|
CN1515: THỊ NHÂN GARABANDAL MARI LOLI LAFLEUR (1949-2009)#4
LOLI LÀ MỘT PHỤ NỮ CÓ ĐỨC TIN VỮNG MẠNH by Barry Hanratty Nguồn: GARABANDAL JOURNAL, tháng 3-4, năm 2009
Thị nhân Mari Loli là một trong 4 thị nhân của Garabandal. Cô đã chấp nhận Thánh ý Chúa và chịu đựng đau khổ suốt cuộc đời cô.
Nhờ việc Đức Mẹ Maria hiện ra với các thị nhân mà làng Garabandal trở nên nổi tiếng. Trước đó, Garabandal là một làng nhỏ bé nghèo nàn.
Cô Mari Loli sinh ngày 1 tháng 5 năm 1949. Cô là một trong 8 người con của ông Chủ tịch Hội Đồng thành phô, tên Ceferino Mazon và bà Julia Gonzalez. Họ có một tửu quán ở tầng dưới còn tầng trên là nhà ở của gia đình.
Loli cũng bình thường như các cô gái khác cho đến ngày định mệnh 18 tháng 6 năm 1961, khi Đức Mẹ Maria chọn cô và thêm 3 cô gái khác để được thị kiến Đức Mẹ và Thánh Micae hiện ra.
Trong những lần thị kiến ấy, Đức Mẹ nhấn mạnh về tầm quan trọng trong viêc cầu nguyện cho các linh mục. Cô Loli, hơn những thị nhân khác, cô được ơn gọi đặc biệt để cầu nguyện cho các linh mục.
Mẹ cô kể lại một trong các thị kiến của cô Loli như sau:
"Tôi ở một mình với Loli khi cháu được ngất trí. Đêm hôm ấy cháu khóc nhiều. Cháu đau khổ nhiều. Đức Mẹ Maria bảo cháu phải cầu nguyện rất nhiều cho các linh mục và phải làm nhiều việc hy sinh để cầu nguyện cho các linh mục. Mẹ nói có nhiều linh mục trở nên xấu xa. Đó là điều mà tôi không muốn nghe đến. Theo tôi thì các linh mục là những người có chức thánh cao trọng trên thế giới mà tại sao tôi phải nghe con gái tôi nói về điều đó?
Sau đó, Loli nói rằng cầu nguyện và làm việc hy sinh cho các linh mục là một điều quan trọng nhất trong đời sống của cháu.”
Sau khi thị kiến của Loli chấm dứt vào tháng 1 năm 1963 thì cô bắt đầu có thụ khải, tức là được nghe tiếng nói trong trái tim. Chỉ có Loli và thị nhân Conchinta được nghe mà thôi. Loli mô tả rằng tiếng nói bên trong là của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria .
Trong cuộc thụ khải lần cuối với Đức Mẹ Maria thì Mẹ nhắc nhở rằng Loli cần phải cầu nguyện cho các linh mục. Cô kể:
“Đức Mẹ Maria cho tôi hiểu rằng khi một linh mục phạm tội thì cần có nhiều lời cầu nguyện và việc hy sinh. Mẹ cho tôi hiểu thêm về thánh giá trong Thánh lễ để tôi hiểu về sự khiêm nhường và hy sinh cho thế giới.”
Vào ngày 13/10/ 1963, Loli viét cho linh mục Luis Retenaga về một điều thụ khải mà Đức Mẹ Maria ban cho cô. Cô xin Đức Mẹ Maria ban cho cô một thánh giá để chịu đau khổ thay cho các linh mục. Đức Mẹ Maria trả lời rằng:
“Con hãy chịu mọi sự với lòng kiên nhẫn và khiêm nhường.”
Trong cuộc thụ khải này, có lẽ đó là lần đầu tiên mà Loli học được những cuộc thử thách mà cô phải gánh chịu trong cuộc sống. Một lần nữa, Đức Mẹ Maria lại nhắc nhở cô hãy cầu nguyện cho các linh mục. Cô hỏi Mẹ:
"Thưa Mẹ, liệu con có chết sớm không?"
"Không. Con sẽ ở lại trên thế gian để chịu đau khổ. Ở bất cứ nơi nào con cũng sẽ chịu đau khổ”
"Xin Mẹ cho ba mẹ của con tin.”
"Họ không tin và con sẽ chịu đau khổ thêm. Hãy chịu đau khổ với lòng kiên nhẫn. Con hãy cầu nguyện chuỗi Mân Côi hàng ngày. Cầu nguyện cho các linh mục vì có một số linh mục cần có những sự hy sinh nhiều hơn những gì mà con dành cho họ mỗi ngày.”
“Thưa Mẹ, tại sao ba mẹ con không tin?”
“Bởi vì con phải chịu đau khổ. Con phải chịu rất nhiều đau khổ trong thế giới này.”
"Thưa Mẹ, con phải hy sinh những gì?”
"Con phải vâng lời nhiều hơn.”
Trong một cuộc thụ khải khác vào ngày 7 tháng 2 năm 1966, Đức Mẹ Maria lại bảo Loli rằng những sự đau khổ đang chờ cô. Cô Loli viết:
"Tôi có cuộc mạc khải với Đức Mẹ. Mẹ bảo rằng tôi phải chịu đau khổ rất nhiều trong thế giới này, rằng tôi sẽ chịu nhiều thử thách làm cho tôi đau đớn vô cùng. Tôi xin Đức Mẹ Maria ban cho ba tôi một chứng cớ về cuộc hiện ra để ba tôi có thể tin. Mẹ nói rằng ba tôi sẽ tin và những người khác cũng sẽ tin. Mẹ rất hài lòng với những sự hy sinh của tôi, nhưng mỗi ngày tôi phải trở nên tốt hơn và từ bỏ mọi sự, rằng tôi phải lần chuỗi Mân Côi hàng ngày như tôi đang làm vì sự sùng kính ấy làm vui lòng Mẹ. Mẹ rất yêu thương chúng ta và Mẹ muốn chúng ta trở nên tốt lành để sớm được đoàn tụ với Mẹ trong vinh quang của Thiên Đàng.”
Thân phụ của Loli chết ngày 4 tháng 6 năm 1974, và ông nhận được một dấu hiệu khi nằm trên giường bịnh về sự thật của các cuộc hiện ra mà ông đã xin được biết.
Kim Hà 18/6/2012
|