MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1573: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Garabandal Với Tước Hiệu Đức Mẹ Carmêlo
Thứ Năm, Ngày 17 tháng 7-2014

CN1573: ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI GARABANDAL VỚI TƯỚC HIỆU ĐỨC MẸ CARMÊLO

Nguồn: The Warning, Fr. Philip Bebie
*Kim Hà, www.memaria.org

Đức Mẹ Maria hiện ra với 4 em gái ở Garabandal, nước Tây Ban Nha vào ngày 18/6/1961 với tước hiệu là Đức Mẹ Carmêlo và ở cổ tay phải của Mẹ có một Áo Đức Bà  Mầu Nâu rất lớn. 

Cuộc hiện ra ở Garabandal kéo dài 4 năm cho đến năm 1965 thì Mẹ ngừng hiện ra tại đó.  Một thông điệp cuối Mẹ ban cho toàn thế giới cũng vào ngày 18 tháng 6 năm 1965. Người ta phỏng chừng có đến 2,000 lần hiện ra của Đức Mẹ Maria với 4  thị nhân là  Conchita, Loli, Jacinta và Mary Cruz.

Mẹ nói rằng:”Mẹ đến để cảnh cáo lần cuối!”

Với tước hiệu Đức Mẹ Carmêlo, Mẹ dắt chúng ta trở ngược về lịch sử của 761 năm về trước, khi Đức Mẹ hiện ra với thánh Simon Stock năm 1251 và ban cho ngài Áo Đức Bà Mầu Nâu. Áo Đức Bà là một biểu tượng truyền thống về ơn cứu độ và sự bảo vệ của Mẹ.

Năm 1531, Đức Mẹ Maria hiện ra tại Guadalupe, nước Mễ tây Cơ và in hình của Mẹ vào áo choàng của thánh Juan Diego. Lời cầu bầu của Mẹ ban hồng ân cho thế giới.

Mề Đay Huyền Nhiệm được Mẹ ban qua Thánh nữ Catherine Laboure vào năm 1830 với hàng chữ “Maria, Vô Nhiễm Nguyên Tội” và Mẹ nói rằng mọi người hãy xin Mẹ cầu bầu để chống lại thời kỳ tội lỗi.

Tại La Salette năm 1846, tại Lộ Đức năm 1858, tại Fatima năm 1917, Mẹ đều cho biết rằng tội lỗi là nguồn gốc của mọi sự khó khăn.

Khi Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra ở Garabandal thỉ Mẹ nhắc nhở chúng ta về những bài học mà Mẹ đã dặn dò từ những lần hiện ra trước đó, rằng những sự dữ hiện tại sẽ gây nguy hại cho đời sống của giáo hội. 

SUY NIỆM:

Áo Đức Bà quan trọng đến nỗi Đức Mẹ Maria đeo vào tay khi hiện ra với tước hiệu Đức Mẹ Carmêlo để nhắc nhớ chúng ta về ơn cứu độ của Áo Đức Bà. Vậy chúng ta hãy cùng nhau mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu để được ơn hoán cải và ơn cứu độ. Tạ ơn Đức Mẹ Maria!

Kim Hà
17/7/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2506: Chúa Thật Kỳ Diệu! (7/22/2014)
Cn 2505: Chúa Vẫn Làm Phép Lạ (7/21/2014)
Hình Ảnh Đức Mẹ Maria Từ Nhà Ðức Mẹ Ở Texas (7/20/2014)
Cn 2504: Tôn Kính Thần Khí Thánh Chúa (7/19/2014)
Cn 2503: Trong Đau Khổ Lại Có Tin Vui (7/18/2014)
Tin/Bài khác
Vì Đức Chúa Giêsu Kitô, Tôi Đành Mất Hết, Để Được Kết Hiệp Với Người! (7/16/2014)
Dù Có Phải Lâm Vào Chiến Trận, Lòng Con Vẫn Cứ Cậy Tin! (7/16/2014)
Tôi Gia Nhập Công Giáo (7/13/2014)
Cn 2502: Thánh Gioan Xxiii Và Chuỗi Mân Côi (7/11/2014)
Cn 2501: Chúa Chữa Lành Bịnh Trầm Cảm (7/9/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768