CN 1680: VÀO 153 NĂM SAU MÀ CÁC THÔNG ĐIỆP CỦA MẸ VẪN CÒN ÁP DỤNG
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Ngày 9 tháng 10 năm 1859, cuộc đời của một cô gái thị nhân người Bỉ di cư tên là Adele Brise đã thay đổi hoàn toàn. Trong ngày hôm ấy cô nhận được cuộc hiện ra thứ ba của Đức Mẹ Maria và Mẹ xưng là Nữ Vương Thiên Đàng.
Đức Mẹ Maria xin thị nhân Adele hãy cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoán cải, hãy dâng việc chịu Mình Thánh để cầu nguyện cho kẻ tội lỗi được ơn hoán cải, hãy xưng tội tổng quát và hãy quy tụ những trẻ em lại để dạy cho các em biết về ơn cứu độ.
Vào ngày 8 tháng 12 năm 2010, tức là vào 151 năm sau đó, Đức Giám Mục David Ricken chấp thuận cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria với thị nhân Adele là sự thật.
Tại sao thông điệp của Đức Mẹ Maria lại được chấp thuận sau 151 năm một cách thinh lặng và khiêm nhường? Tại vùng Champion, mặt trời không nhảy múa như đã xẩy ra tại Fatima và cũng không có dòng suối chữa lành như ở Lộ Đức.
Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria với thị nhân Adele không sôi nổi nhưng đơn sơ. Mẹ khuyến khích chị giữ vững đức tin và đáp lời Mẹ để dạy các trẻ thơ về giáo lý Công giáo. Như thế có phải thông điệp ấy cũng đang áp dụng cho từng người chúng ta hôm nay không? Ai ai cũng có thể nhin chung quanh và tìm được câu trả lời.
Ngày nay có nhiều người Công giáo bỏ nhà thờ và đức tin. Ai ai cũng dấn thân vào một nền văn hóa thế tục chấp nhận tội lỗi chẳng hạn như phá thai, ngừa thai, dâm ô, đồng tính luyến ái…
Là một quốc gia, chúng ta cần lắng nghe và tuân theo thông điệp của Đức Mẹ Maria ban. Chúng ta cần cầu nguyện cho xã hội hoán cải, cá nhân hoán cải và gia đình hoán cải.
Thông điệp và sứ mệnh của công cuộc truyền giáo mới.
Đức Mẹ Maria phán bảo thị nhân Adele rằng Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng và Mẹ luôn cầu bầu cho những kẻ tội lỗi và Mẹ muốn chị cũng làm như thế.
Vào buổi sáng 9 tháng 10 năm 1859, chị Adele Brise đã tham dự Thánh lễ buổi sáng Chúa Nhật với người chị và một người hàng xóm. Đức Mẹ Maria tỏ ra vui mừng khi biết chị rước Lễ và Mẹ muốn chị hãy xưng tội tổng quát và dâng những của lễ để cầu bầu cho những kẻ tội lỗi. Sau đó, Đức Mẹ Maria xin chị Adele quy tụ trẻ em lại và dạy gíáo lý cho chúng, dạy chúng cách làm dấu thánh giá và những điều mà các em cần biết về ơn cứu độ.
Thông điệp ấy kêu gọi thị nhân Adele hãy có một đời sống cầu nguyện và rồi thông điệp trở nên căn bản cho mục vụ của chị sau này. Chị yêu mến Thánh Thể Chúa và nương tựa nơi Bí Tích Hòa Giải.
Trước khi thi hành sứ mệnh, chị cần có một cuộc sống hoán cải và cầu nguyện trong nội tâm để có thể giúp đỡ người khác cách hữu hiệu hơn. Đức Giáo Hoàng Phaolo VI nói rằng:
“Những người hiện đại lắng nghe những người chứng hơn là những thầy dạy, và nếu họ không lắng nghe thầy dạy thì chỉ vì họ là người chứng.”
Chị Adele trở thành nhân chứng với cuộc sống chứng nhân. Chị vào Dòng tu và cống hiến cuộc đời cho tất cả mọi người. Chị qua dời ngày 5 tháng 7 năm 1896. Không giống như thị nhân Bernadette Soubirous hay Lucia dos Santos, thị nhân Adele không được gọi để tu trong dòng chiêm niệm, nhưng chị sống trong dòng phục vụ giáo hội. Vì thế chị phục vụ giáo hội và thực hiện sứ mệnh của mình cách trọn vẹn.
Chị luôn cầu nguyện và gắn chặt đời sống mình với Bí Tích Thánh Thể và Thiên Chúa, thị nhân Adele có thể thi hành sứ mệnh của mình để dạy người trẻ. Chị là gương mẫu của công cuộc Truyền Bá Tin Mừng.
Chúng ta cũng có thể bất chước gương sáng của thị nhân Adele mà truyền bá Tin Mừng và đem các linh hồn về cho Chúa. Thời đại này rất cần những nhân chứng. Chúng ta cần đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria và của giáo hội. Kim Hà 9/10/2012
|