MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1681: Người Hành Hương Ý Được Sáng Mắt Ở Medjugorje
Thứ Ba, Ngày 9 tháng 10-2012

CN 1681: NGƯỜI HÀNH HƯƠNG Ý ĐƯỢC SÁNG MẮT Ở MEDJUGORJE

Nguồn: Spiritdaily.net
*Kim Hà, www.memaria.org

Đây là lời tuyên bố của bà Lina Martelli từ vùng Catanzaro, nước Ý:

“Sau 30 năm cận thị phải đeo kiếng cận, chồng tôi nay đã có tầm nhìn tốt nhất kể từ khi vợ chồng tôi đi hành hương tại Medjugorje về. Khi anh ấy mất kiếng ở Medjugorje thì tôi bảo anh ấy rằng đừng lo âu vì anh đã để lại cho Đức Mẹ Maria giữ cho anh. Trong suốt 30 năm, chồng tôi phải đeo kiếng cận nhưng khi đến Medjugorje vào tháng 10 năm 2009 thì anh được chữa lành.”

Bà Martelli nói với tờ báo địa phương Catanzaro Informa như trên.

Chồng bà Lina Martelli leo núi Thánh Giá và mất cái kiếng cận ở đó. Ông không thể tìm lại cặp kiếng nhưng rồi ông không còn cần kiếng nữa vì Đức Mẹ Maria đã chữa lành cho đôi mắt của ông.

Khi còn đeo kiếng, ông Martelli nhìn vợ ông mô tả hình Đức Mẹ Maria hiện ra nơi đám mây trên bầu trời Medjugorje vào ngày 3 tháng 10 năm 2009. 

Bà Lina Martelli nói tiếp:

“Tôi biết chắc rằng đó là Đức Mẹ Maria. Có lúc tôi không thấy hình dáng Mẹ trên đám mây nữa nhưng tôi thấy khuôn mặt, thịt và máu của Mẹ Medjugorje. Đó là khuôn mặt của Mẹ giống y như bức tượng ở trong nhà thờ.”

“Giống như các khách hành hương khác, chúng tôi leo lên núi thánh giá. Chồng tôi luôn phải đeo kiếng vì anh bị cận thị từ  lâu. Về nhà anh mới biết rằng mình mất cái kiếng. Khi nhìn lại video thì tôi thấy anh ấy vẫn đeo kiếng lúc leo núi. Lúc về anh ấy buồn và nói rằng phải mua cặp kiếng khác nhưng khi anh ấy đi khám mắt để  làm kiếng khác thì bác sĩ nói tầm nhìn của anh quá tốt, anh không cần phải đeo kiếng nữa.”

Kim Hà
9/10/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1686: Hãy Cùng Ăn Chay 9 Ngày Từ 22/10 Đến 30/10/2012 (10/11/2012)
Cn 1685: Tràng Hạt Hóa Thành Mầu Vàng Tại Medjugorje (10/11/2012)
Cn 1684: Suối Nước Kỳ Diệu Tại Fatima Nơi Có Các Cuộc Hiện Ra Trước 1917 (10/10/2012)
Cn1683: Bị Ma Quỷ Khống Chế (10/10/2012)
Cn 1682: Cảm Nghiệm Của Bác Sĩ Về Thiên Đàng (10/10/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1680: Vào 153 Năm Sau Mà Các Thông Điệp Của Mẹ Vẫn Còn Áp Dụng (10/9/2012)
Cn1679: Tà Thần Có Thể Gây Ra Bịnh Mệt Mỏi Và Mất Ngủ (10/9/2012)
Cn1678: Chúa Bảo Vệ Nhà Tạm Trong Bão Lửa (10/9/2012)
Tin/Bài khác
Cn1677: Cầu Cơ Rất Nguy Hiểm (10/8/2012)
Cn1676: Về Thăm Đan Viên Xitô Châu Sơn Sacramento (10/8/2012)
Cn 1675: Làm Sao Xua Đuổi Satan Ra Khỏi Nhà Chúng Ta? (10/2/2012)
Cn 1674: Đức Mẹ Long Beach Linh Nghiệm Lắm! (9/30/2012)
Cn 1673: Tại Sao Tôi Làm Linh Mục? (9/29/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768