CN 1687: CHÂN PHƯỚC CONSTANTIUS SERVOLI CỨU NGƯỜI CHẾT (10)
Nguồn: Saints Who Raised The Dead *Kim Hà, www.memaria.org
Chân Phước Constantius thành Fabrino (1410) sinh ra trong gia đình họ Servoli. Khi còn là trẻ thơ, ngài cầu nguyện cho người chị 9 tuổi của ngài đang đau bịnh nặng không chữa trị được. Sau đó, chị của ngài được chữa lành hoàn toàn. Ngài có ơn nói tiên tri, làm nhiều phép lạ, và đã làm cho một thanh niên chết hai ngày mà sống lại.
Lúc ấy gia đình của người chết và những người khác đang đứng chung quanh xác chết thì nghe Chân Phước Constantius ra lệnh cho xác chỗi dậy như sau:
“Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, hãy sống lại!”
Họ phàn nàn là ngài đã thử thách Chúa nhưng khi thấy xác chết bỗng dưng ngồi dậy, họ vội quỳ xuống dưới chân vị Chân Phước vừa run rẩy vừà xin lỗi ngài. Ngài dịu dàng đỡ họ lên và nói với họ như sau:
“Đừng bao giờ khinh thường tôi tớ của Chúa Giêsu và hãy nhớ lời Chúa hứa:
’Những ai tin vào Thầy và những công việc Thầy làm thì họ cũng làm được những việc như thế mà có khi còn làm được những việc lớn lao hơn nữa. ‘”
Chân Phước Constantius đã làm được nhiều phép lạ cho những kẻ kém đức tin và nông cạn được thấy. Có nhiều trẻ thơ thường chạy theo Chân Phước trên đường phố. Khi Chân Phước Constantius chết vào ngày 24 tháng 2 năm 1481, họ kêu lên:
“Vị thánh đã chết, vị thánh đã chết.”
Kim Hà 11/10/2012
|