MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2441: Vinh Dự Lớn Nhất Là Được Bảo Vệ Tổ Quốc
Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 5-2014

CN 2441: Vinh dự lớn nhất là được bảo vệ Tổ quốc

Nguồn: Internet

1. Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.
 
2. Với nhân dân, quyền lực duy nhất là pháp luật; với cá nhân, quyền lực duy nhất là lương tâm.
 
3. Đạo đức cao thượng nhất của nhân loại là gì? Đó chính là lòng yêu nước.
 
4. Người không yêu tự do và chân lý, có thể trở thành người mạnh mẽ nhất, nhưng tuyệt đối không thể trở thành người vĩ đại.

5. Chỉ có quốc gia mới đáng được bảo vệ, đáng được quan tâm, đáng để bạn tận trung.
 
6. Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức.
 
7. Dù tôi không làm gì cũng luôn nghĩ, nếu tinh thần và sức lực cho phép, tôi chỉ muốn phục vụ cho tổ quốc mình trước tiên.
 
8. Công dân tự do chính là cá nhân có thể dùng lời nói và chữ viết biểu đạt tự do của niềm tin chính trị; khoan dung chính là tôn trọng bất kỳ tín ngưỡng nào của người khác.
 
9. Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ.
 
10. Duy chỉ có phục tùng pháp luật mà mọi người đã đặt ra vì mình mới là tự do.
 
11. Chỉ có quốc gia thu hút những cái đầu vĩ đại hoặc coi trọng giáo dục mới có thể trở nên giàu có.
 
12. Khi giải quyết tranh chấp riêng tư, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng.
 
13. Tổ quốc quan trọng hơn sinh mệnh, là cha mẹ của chúng ta, là đất đai của chúng ta.
 
14. Lịch sử là truyện kí của quốc gia và nhân loại.
 
15. Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
 
16. Pháp luật phải giống như cái chết, không khoan dung bất kì ai.

17. Cuộc sống không phải là tất cả. Còn cần biết sống một cuộc đời không phải vì mình, mà vì mọi người, vì Tổ quốc.
 
18. Tự do trong lương tâm là cái thiện trong tinh thần chí cao vô thượng.
 
19. Giá trị của quốc gia, nói ngắn gọn chính là sự tổng hợp tất cả những giá trị của nhân dân trên quốc gia đó.
 
20. Bi kịch châm biếm mọi thứ pháp luật không quản nổi, hài kịch châm biếm mọi thứ pháp luật không đụng tới.
 
21. Vinh dự lớn nhất là được bảo vệ Tổ quốc.

22. Tự do không phải là quyền lợi mà là nghĩa vụ.
 
23. Chỉ có vì lợi ích chung của quốc gia mà thực hiện báo thù mới là chính nghĩa.

24. Tôi chỉ nuối tiếc một điều: tôi chỉ có một sinh mệnh hy sinh vì tổ quốc.
 
25. Tự do có giá trị quan trọng hơn bất kì tư tưởng nào, khi tiếp nhận ơn huệ thì đã mất đi tự do.

Kim Hà

30/5/2014
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ta Đưa Ngươi Về Từ Tận Cùng Cõi Đất! (6/1/2014)
Cn 2445: Lời Chúc Lành Của Người Cha (6/1/2014)
Cn 2444: Qua Mẹ Medjugorje, Chúa Chữa Lành (5/31/2014)
Cn 2443: Xin Mẹ Cứu Giúp Chúng Con (5/31/2014)
Cn 2442: Một Tài Tử Được Chữa Lành (5/31/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2440: Hạnh Phúc Là Chiến Thắng Bản Thân (5/30/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2439: Phản Ảnh Khuôn Mặt Thiên Chúa (5/29/2014)
Cn 2438: Hạnh Phúc Là Biết Chia Sẻ (5/29/2014)
Cn 2437: Các Linh Hồn Linh Thiêng (5/29/2014)
Cn 2436: Đgh Phanxico Hôn Tay Nhiều Người (5/29/2014)
Cn 2435: Hãy Tha Thứ Và Bình An (5/28/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768