MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2447: Được Chữa Lành Và Trở Lại Đạo
Thứ Tư, Ngày 4 tháng 6-2014

CN 2447: ĐƯỢC CHỮA LÀNH VÀ TRỞ LẠI ĐẠO

www.cbn.com/700club/features/amazing/WOK187_Stoian_Iankov.aspx

Ông Stoian Iankov vốn là một ngư phủ của nước Cộng Sản Bulgaria, ông kể  về cuộc đời ông như sau:

“Khi tôi còn nhỏ thì ba tôi luôn đưa tôi đi lưới cá. Một ngày Chúa Nhật kia, cha con tôi thả lưới và bắt được nhiều cá hơn những người khác. Khi lớn lên tôi nhận ra rằng với nghề chài lưới thì người ta dễ dàng trốn ra khỏi nước Cộng Sản. Vì thế,  tôi vào học trường hàng hải vào năm 1972."

“Lúc đó, mọi người bị nhồi sọ với mớ lý thuyết Cộng Sản, Vô thần và Cách mạng. Không ai có tự do tư tưởng, cái gì cũng bị chính quyền Cộng Sản kiểm soát và sai khiến."

Sau khi tốt nghiệp 4 năm về hàng hải, nhiệm vụ đầu tiên của ông Stoian là lên tầu Bulgaria để đi buôn bán ở phiá tây bắc của nước Hoa Kỳ. Ông kể tiếp:

“Mọi người dân Bulgaria đều có chung một giấc mơ là trốn tới Hoa Kỳ, một quốc gia hùng mạnh, thịnh vượng và tân tiến. Khi tầu của tôi ngừng lại ở Portland thì tôi và hai người bạn âm mưu rời con tầu để trốn thoát. Tuy nhiên có một người lính gác cứ đi kiểm soát hàng giờ và ông ta phát hiện ra ý đồ của chúng tôi. Ông ta hỏi:

“Các anh đi đâu thế?”

“Chúng tôi trốn khỏi tầu để xin tỵ nạn.”

“Không được, các anh không thể đi được.”

“Tại sao?”

"hật sự tôi phải kiểm soát chiếc tầu, khi tôi không có mặt thì các anh cứ việc đi, đừng để cho tôi chứng kiến.”

Thế là tôi được tự do. Tôi xin tỵ nạn ở Hoa Kỳ và ngay sau đó tôi tìm được một việc làm. Thời gian dần trôi, tôi làm chủ tầu và thường xuyên đi đến Alaska. Sau đó tôi gặp vợ tương lai là Angelique rồi chúng tôi làm đám cưới năm 1986. Vợ tôi là người Ki Tô Giáo nhưng tôi chưa chịu gia nhập đạo Thiên Chúa.

“Vợ tôi cố gắng nói với tôi về Chúa Giêsu nhưng tôi từ chối không nghe và tôi cảm thấy bực bội khi vợ tôi cứ tiếp tục nói mãi về Chúa Giêsu.” 

Sau mấy chục năm làm việc cực khổ nên tôi bị đau lưng khủng khiếp. Tôi không thể cử động như trước. Cơn đau lưng và đau tay chân ngày cang gia tăng. Tôi chẳng còn gì vui ngoài việc xem TV nhưng vợ tôi không muốn tôi xem TV mà lại lấy một cuốn băng video cho tôi xem về việc Chúa chữa lành và làm phép lạ để giúp cho mọi người được cứu độ.

Vào lúc cuổi của cuốn băng video, khi ông Pat Robertson bắt đầu nói về một người đàn ông đang bị cơn đau hành hạ và đang ngồi trên ghế. Tôi cảm thấy ông ta đang nói về tôi.Thế là tôi bắt đầu chú ý đến cuộc nói chuyện ấy. Cuối cùng, ông ta nói rằng:

‘Trong Danh Chúa Giêsu, bạn được chữa lành. Hãy  đứng lên và đi đi.’ 

Tôi quá ngạc nhiên và cứ nhìn ông ta một cách trân trân, rồi tôi lẩm bẩm một mình:

“Mình còn đợi gì nữa chứ? Đứng lên và đi!”

Thế là tôi đứng ngay lên, ra khỏi chiếc ghế và bắt đầu bước đi chung quanh phòng khách. Tôi lắc lắc đôi chân, không còn đau nữa! Tôi biết là Chúa có thật và tôi bắt đầu tin tưởng nơi Chúa ngay. Tôi cảm thầy quyền năng của Chúa đến bao trùm tôi và tôi thấy Chúa hiện diện bên tôi.

“Từ đó đến nay, tôi không còn bị đau lưng nữa. Tôi trở thành một người Kitô hữu ngay trong đêm mà tôi được Chúa chữa lành. Vợ chồng tôi gia nhập vào một nhà thờ rồi cả hai cùng rửa tội chung trong cùng một ngày.

Đó là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời tôi khi Chúa đụng chạm và chữa lành tôi. Chúa bắt đầu làm việc tích cực trong cuộc sống chúng tôi. Tạ ơn và vinh danh Chúa!"
  
Ông Stoian bắt đầu cuộc hành trình hơn 40 năm trước và ngày nay ông vẫn mạnh khoẻ và điều hành các nhân viên. Ông thường xuyên đi lưới cá tại Alaska nếu như ông không làm việc tại văn phòng.

“Khi chúng tôi được sinh ra trong một nước Cộng sản thì bị nhồi sọ bởi những điều sai lầm mà không vô căn cứ, không cơ sở. Nếu ta có Chúa thì ta sẽ được ơn cứu độ và ta có niềm trông cậy để sống. Bởi vì cả đời tôi, tôi từ chối Chúa cho đến khi Ngài nắm được tôi thì Ngài bảo tôi rằng Ngài có thể làm được tất cả mọi sự cho tôi. Tất cả những gì tôi cần làm là xin Ngài hỗ trợ, và Chúa sẽ đến trong trái tim mình. Chúa sẽ thay đổi cuộc đời mình và mình sẽ trở nên một con người mới hoàn toàn đổi khác, không giống con người cũ nữa.”

Kim Hà
4/6/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đường Kẻ Lành Đi Là Đường Ngay Thẳng! (6/6/2014)
Cn 2454: Sứ Mệnh Của Đời Bạn Là Gì? (6/6/2014)
Cn 2453: Bẻ Gẫy Lời Nguyền Rủa (6/5/2014)
Cn 2452: Trước Khi Chết, Bé Gái Để Lại Các Thông Điệp (6/5/2014)
Cn 2451: Lm Paul Thành Moll Được Chữa Lành (2) (6/5/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2450: Ở Nước Lithuania Có Đồi Thánh Giá (6/6/2014)
Cn 2449: Rẩy Nước Phép Xin Bình An Của Chúa (6/4/2014)
Cn 2448: Lm Paul Thành Moll Làm Phép Lạ (1) (6/4/2014)
Tin/Bài khác
Không Được Phao Tin Đồn Nhảm. (6/3/2014)
Cn 2446: Không Chỉ Trích Linh Mục (6/1/2014)
Ta Đưa Ngươi Về Từ Tận Cùng Cõi Đất! (6/1/2014)
Cn 2445: Lời Chúc Lành Của Người Cha (6/1/2014)
Cn 2444: Qua Mẹ Medjugorje, Chúa Chữa Lành (5/31/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768