CN 2504: TÔN KÍNH THẦN KHÍ THÁNH CHÚA
Sau một buổi cầu nguyện, một người bạn trong nhóm cầu nguyện chia sẻ cảm nghiệm như sau:
“Hôm đó, nhóm của em đi thăm bà mẹ đang hấp hối của một người bạn trong nhóm. Họ mời linh mục Nguyễn Trường Luân để ban cho bà cụ các Bí Tích Thánh cuối cùng. Khi cha giải tội cho bà cụ xong thì cả nhóm vào lại phòng bà cụ để tiếp tuc cầu nguyện thêm cho bà được chết trong bình an của Chúa.
Lúc đó, cha Luân hỏi xem trong nhóm có ai muốn xưng tội với cha không nhưng mọi người đều nghĩ là mình đã xưng tội trước rồi nên không ai muốn làm phiền cha Luân.
Tuy nhiên, sau một lúc thinh lặng cầu nguyện, Cha Luân bắt đầu kể ra những tội lỗi của những người đang hiện diện mà không nói tên của kẻ phạm tội.
Tất cả mọi người đều giật mình vì ai cùng thấy tội lỗi của mình nơi những lời mà cha Luân vừa kể ra. Sau đó, tất cả mọi người lặng lẽ cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi cho mình.
Sau biến cố ấy, em mới thấy và cảm nhận rõ hơn về sự hiên diện của Chúa Thánh Thần. Chúa thấy rõ và đọc được tâm hồn, sự suy nghĩ cũng như tội lỗi của chúng ta. Chúa Thánh Thần đã ban các đặc sủng của Ngài cho cha Luân để cha ban ơn chữa lành của Chúa cho mọi người và để cứu nhiều linh hồn.
Em ước ao rằng Chúa Thánh Thần ban cho tất cả các linh mục những ơn lành dặc biệt như thế để các ngài cứu giúp các linh hồn đang sống xa lạc Chúa.
Có những người bỏ Chúa vì bận lo cơm áo, vì không có đức tin, lại vì không có sự hiểu biết về các ân huệ lớn lao của những Bí Tích Thánh, đặc biệt là Bí Tích Hoà Giải và Bí Tích Thánh Thể nên họ coì thường Chúa và các phép Bí Tích Thánh của Ngài.
Đôi khi em cảm thấy người tín hữu Công giáo thật là hạnh phúc vì chúng ta là những kẻ đi thuyền trên một dòng sông ân sủng mà Chúa Giêsu là người lái đò. Phúc cho những ai biết lắng nghe Lời Chúa, biết đón nhận ơn lành và uống nước từ Dòng Sông Ân Huệ vô biên ấy.
Thật là tội nghiệp và đáng phàn nàn cho một số người bỏ Chúa, không nhận biết Chúa, không biết múc nước và uống nước Hằng Sống mà Chúa ban cho để rồi họ chết khát, chết bởi những dục vọng của lòng mình và bởi những quyển rũ của thế gian."
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì tình yêu cao cả Chúa dành cho nhân loại chúng con! Xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu cứu độ những người xa lạc Chúa và toàn thế giới. Amen.
14 "Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ,
giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao.
15 Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn,
Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta." (TV 50: 14-15)
Kim Hà 19/7/2014
|