MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2508: Cảm Nghiệm Người Tân Tòng
Thứ Sáu, Ngày 25 tháng 7-2014

CN 2508: CẢM NGHIỆM NGƯỜI TÂN TÒNG

Trong một buổi cầu nguyện, chúng tôi được nghe một phụ nữ trẻ tên Hằng chia sẻ lý do tại sao mà cô ấy theo đạo Công giáo:

“Khi em đang trong tình trạng tìm hiểu người bạn trai thì anh ấy thường đi lễ buổi sáng và luôn cả buổi chiều. Hễ lúc nào em gọi điện thoại tới thì biết là anh ấy đang ở nhà thờ. Có nhiều lần em bực mình và cằn nhằn anh ấy vì anh ấy coi việc nói chuyện với em không quan trọng bằng việc anh ấy đến nhà thờ.

Đã nhiều lần anh ấy đòi chia tay với em vì anh ấy nói:

“Bây giờ em mới là bạn gái của anh mà em đã không muốn anh đi lễ. Nếu như em là vợ anh thì chắc là em cấm anh đi lễ luôn quá. Thôi mình chia tay đi là vừa.”

Thế là em phải năn nỉ anh ấy và hứa không cằn nhằn nữa. Trong thâm tâm em cứ tự hỏi không biết ở nhà thờ có lễ gì mà anh ấy cứ say mê như vậy? Rồi em tò mò đi theo anh ấy đến nhà thờ.

Khi anh ấy có lại việc làm thì anh bớt đi lễ hàng ngày nhưng em lại cảm thấy thích đến nhà thờ. Rồi chúng em làm đám cưới nhưng em vẫn chưa theo đạo Công Giáo. Vì nhà ở gần nhà thờ nên em lại trở nên người siêng năng đến dự Thánh lễ.

Trong gia đình và cuộc sống hàng ngày, khi em gặp khó khăn thì em cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ Maria để xin các Ngài giúp đỡ cho em. Lạ một điều là khi em xin điều gì thì cũng được Chúa và Mẹ nhận lời.

Khi nhà thờ thông báo là có lớp giáo lý dành cho những người ngoại giáo muốn theo đạo Công Giáo, em liền ghi tên theo học mà không nói cho chồng em biết.

Em được thấy Chúa Giêsu hai lần trong khi cha truyền phép nơi Thánh Lễ. Trong tấm bánh Thánh lớn, em thấy rõ ràng gương mặt Chúa Giêsu hiện ra. Cả hai lần em đều rất ngạc nhiên và cảm động vì khi em hỏi những người bạn thì không ai được thấy Chúa cả.

Em cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho em nhiều hồng phúc. Nếu em không có người chồng ngoan đạo thì chắc giờ này em vẫn chưa được biết Chúa đâu. Lúc này em siêng năng đến nhà thờ vì em được bình an và được sống gần gũi Chúa. Alleluia!”

Kim Hà
25/7/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Người Sẻ Chia Quên Mình (7/27/2014)
Cn 2512: Muôn Ngàn Đời Chúa Vẫn Trọn Tình Thương (tv 136) (7/27/2014)
Cn 2511: Gửi Làn Sóng Cầu Nguyện Đến Các Kitô Hữu Bị Bách Hại (7/26/2014)
Cn 2510: Giờ Thánh Giệtsimani Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa (15) (7/26/2014)
Cn 2509: Cảm Nghiệm Về Sùng Kính Máu Chúa Giêsu (14) (7/26/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2507: Cha Xứ Khuyến Khích Mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu (7/17/2019)
Cn 2506: Chúa Thật Kỳ Diệu! (7/22/2014)
Cn 2505: Chúa Vẫn Làm Phép Lạ (7/21/2014)
Hình Ảnh Đức Mẹ Maria Từ Nhà Ðức Mẹ Ở Texas (7/20/2014)
Cn 2504: Tôn Kính Thần Khí Thánh Chúa (7/19/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768