MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2562: Ai Là Người Hạnh Phúc?
Thứ Hai, Ngày 25 tháng 8-2014

CN 2562: AI LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC?

1. Những người hạnh phúc là những ai chấp nhận Thánh Ý Chúa vì họ sẽ được bình an.

2. Những người hạnh phúc không xin cho những vấn đề khó khăn ngừng lại nhưng là cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần và tình yêu của Ngài ban cho họ thêm sức mạnh để bám chặt lấy Chúa trong những lúc gian nan.

3. Những người hạnh phúc không phải là những người có điều kiện đi du lịch khắp thế giới hay là những người biết hưởng thụ những ngày nghỉ dài với những thú vui trần thế.

4. Những người hạnh phúc là những ai có sự bình an của Thiên Chúa, có tình yêu chân thành trong trái tim, có nụ cười vui tươi, có những niềm vui lớn nhỏ và có những giọt nước mắt nồng ấm.

5. Những người hạnh phúc là người biết lắng nghe được tiếng róc rách của suối nước, tiếng rì rào của gió núi, tiếng ầm ầm của sóng biển, tiếng thì thầm của thiên nhiên.

6. Những người hạnh phúc là biết đón nhận những tia nắng ấm của mặt trời, biết tìm thấy những đóa hoa tím nhỏ nằm ẩn khuất ở một chỗ kín đáo nơi dọc đường.

7. Những người hạnh phúc là người biết tìm được một tổ ấm cho con chim non lạc mẹ, cho người nghèo một mái ấm, cho trẻ thơ một món quà, cho cụ già một bát canh, cho người mẹ nghèo một lời an ủi và một  tia nhìn đầm ấm chứa chan.

8. Những người hạnh phúc là những ai biết hy sinh cái tôi cho hạnh phúc người khác, biết dâng hiến cuộc sống mình cho lý tưởng cao đẹp, biêt khóc với người khóc, biết cười với người vui.

9. Những người hạnh phúc là những tác giả vừa hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình:một bài thơ, một cuốn sách, một bản nhạc hay một công trình sáng tạo.

10. Những người hạnh phúc là biết tin tưởng nơi Chúa và biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương dù mình không xứng đáng. 

11. Những người hạnh phúc là người chịu đựng những gánh nặng, đau khổ và sợ hãi của cuộc sống nhưng luôn vui tươi, hy vọng và đối xử tử tế với mọi người.

12. Những người hạnh phúc là người biết sử dụng hữu hiệu cuộc sống ngắn ngủi của mình cho một lý tưởng vĩnh cửu, cao sâu và vĩ đại.

Kim Hà
25/8/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2566: Chi Tiết Về Cuộc Hiện Ra Tại Fatima Năm 1917 (8/30/2014)
Cn 2565: Các Phép Lạ Của Lm Paul Thành Moll (3) (8/30/2014)
Chúa Cha Yêu Mến Thầy Thế Nào, Thầy Cũng Yêu Mến Các Con Như Vậy! (8/29/2014)
Cn 2564: Xin Chúa Thánh Thần Ơn Khôn Ngoan (8/29/2014)
Cn 2563: Tại Sao Tôi Chịu Đau Khổ Và Bịnh Tật? (8/28/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2561: Tôi Được Mẹ Gọi Đến Medjugorje (8/25/2014)
Ai Đang Mang Gánh Nặng Nề, Hãy Đến Cùng Thầy, (8/25/2014)
Cn 2560: Hạt Ngọc Trai Của Kiên Nhẫn (8/25/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2559: Thiên Chúa Là Tình Yêu (8/24/2014)
Cn 2558: Nhà Của Đức Mẹ: Nơi Nhậm Lời Cầu Nguyện (8/24/2014)
Cn 2557: Kính Viếng Ảnh Đức Mẹ Czestochowa (8/23/2014)
Cn 2556: Món Quà Lớn Nhất Tặng Cho Bà Nội (8/23/2014)
Cn 2555: Cánh Hoa Hồng Kỳ Diệu (8/22/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768