CN 2569: XIN CHÚA GIÚP CON CHIẾN THẮNG CÁM DỖ
Một linh mục chia sẻ rằng:
“Thiên Chúa ban cho các linh mục 7 chức thánh nhưng lại không ban cho các ngài ơn tránh xa sự cám dỗ. Vì thế cũng như những người thường khác, chúng tôi phải luôn chống trả với sự cám dỗ. Cám dỗ lớn nhất là tiền bạc và tình dục.”
-Trong một bài giảng, một vị linh mục nói rằng:
“Ma quỷ thường quấy phá con người bằng cách hiện ra dưới hình ảnh một người tha thiết yêu mình. Nếu nó hiện ra với hình ảnh xấu xí thì không ai mắc mưu nó. Hãy cẩn thận đối với những người tỏ ra yêu thương mình trong những mối quan hệ bất chính.”
Trong Hạnh Các Thánh có kể:
-Thánh Biển Đức khi ở trong hang để tu tập, ngài bị cám dỗ mãnh liệt nên ngài phải lao mình vào các bụi gai để thân xác ngài đau đớn mà dẹp được sự cám dỗ mãnh liệt của dục tình.
-Thánh Phanxico Assiss cũng bị cám dỗ nặng nề, đến nỗi ngài phải lao vào những bụi hoa hồng để làm cho thân xác ngài đau đớn. Tương truyền rằng những bụi hoa hồng sau đó không còn gai nữa. Vì thế khi các khách hành hương đến thăm Assissi thì đều đến thăm vườn hoa hồng không có gai của Thánh Phanxicô.
-Thánh Antôn phải đánh tội của mình để tránh những sự cám dỗ xác thịt.
-Thánh Pio Năm Dấu bị cám dỗ nặng nề về đức khiết tịnh. Trong một tác phẩm kể về ngài, thì một đêm khi cha Pio đi xức dầu về, cha mệt mỏi ngủ mê thì cha chợt thức giấc vì có một phụ nữ mặc áo mầu đỏ và rất hở hang đang đấm bóp cho cha. Cha hét lên và duổi người ấy đi. Ngay lập tức, nó biến ngay đi trước mắt cha.
-Trong tác phẩm Tự Thuật của Thánh Nữ Teresa Avila, bà có kể là bà được nhiều người ái mộ nên lơ là việc tu trì. Rồi bà được Chúa linh hứng cho là khi bị cám dỗ hãy hát kinh Veni Creator (Chúa Ba Ngôi) nhiều lần thì Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta lãng quên những chuyện tình cảm bất chính.
-Có người kể là khi bị cám dỗ về tình dục, một phụ nữ bình thường đã dùng dao đâm vào gương mặt đẹp tươi của chính mình để không còn đẹp đẽ nữa và cũng để dẹp tan nhưng tư tưởng dục tình đang quấy phá bà.
-Trong cuộc sống hôn nhân thường có nhiều điều buồn phiền hơn vui vì vợ chồng có tính tình và cách suy nghĩ không hợp nhau nên người ta thường ở trong tình cảnh “Đồng Sàng Dị Mộng”. Khi ra tiếp xúc với ngoài đời, nếu có ai tỏ ra chăm sóc, dịu dàng và lưu tâm đến mình thì người ta thường hướng ngoại. Những tư tưởng lúc đầu thơ mộng, nhẹ nhàng và êm ái nhưng rồi người ta vấp ngã, té đau, bị mặc cảm tội lỗi, bản thân đau khổ bầm dập và gây cảnh gia đình tan nát, điêu đứng và bất an. Muốn tránh sự cám dỗ này thì cần ăn chay và cầu nguyện vì nếu chỉ cầu nguyện thôi thì chưa đủ.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin và sức mạnh của Chúa để chúng con có thể chiến thắng những cơn cám dỗ xẩy ra hàng ngày. Xin Chúa bảo vệ và gin giữ chúng con để chúng con không đi lạc đường và không bị ma quỷ cám dỗ. Amen.
Kim Hà 31/8/2014
|